
Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/4 là một ví dụ. Tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh lấy bối cảnh địa đạo Củ Chi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Khi biết về lịch chiếu phim, nhiều khán giả đã ngay lập tức đặt vé, cố gắng để sớm nhất đón xem bộ phim về đề tài lịch sử dân tộc. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã vô cùng xúc động, bày tỏ trên các trạng mạng xã hội như: "Sẽ thật tiếc nếu như không xem bộ phim này", "Những thước phim sống động, chúng tôi cảm giác như mình bị nghẹt thở trong suốt quá trình theo dõi bộ phim", "Xem phim khiến tôi thêm ngập tràn tình yêu nước và lòng tự hào về thế hệ cha anh"... Thậm chí có những khán giả đã xem tới 2, 3 lần bộ phim này nhưng vẫn còn nguyên cảm xúc hồi hộp với từng tình tiết trong phim.
Có mặt tại Rạp chiếu phim Beta, Trung tâm thương mại Go!Lào Cai khoảng 8 giờ tối, dễ dàng thấy hầu hết vị trí ngồi đối với các suất chiếu buổi tối của bộ phim đã kín chỗ. Khán giả xem phim thuộc mọi lứa tuổi, ai cũng hào hứng để đón đợi xem, một số khán giả mang theo cả những lá cờ đỏ sao vàng cầm tay để check-in với poster phim, thể hiện niềm tự hào về những giá trị lịch sử của dân tộc.

Chị Vũ Thúy Quỳnh, Giám sát sảnh Rạp chiếu phim Beta, Trung tâm thương mại Go!Lào Cai cho biết: Thời điểm này rạp chiếu phim ưu tiên các suất chiếu cho bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Mỗi ngày rạp chiếu khoảng 10 suất vào nhiều khung giờ. Lượng khán giả chiếm khoảng 60% số ghế ngồi, đặc biệt các suất chiếu buổi tối và cuối tuần kín chỗ. Hầu hết khán giả có phản hồi rất tích cực sau khi xem phim.

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" lấy bối cảnh sau trận càn Cedar Falls năm 1967 - chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm triệt phá căn cứ quân giải phóng miền Nam. Những nhân vật xuất hiện trong phim như Bảy Theo, ba Hương, Út khờ, Sáu Lập..., họ chỉ là những người dân Củ Chi bình thường bước chân vào địa đạo nằm sâu dưới lòng đất với hy vọng một ngày hòa bình sẽ về với quê hương và họ cũng không ngại đứng lên cầm súng hay những vũ khí thô sơ khác đối đầu với quân giặc thiện chiến hàng đầu thế giới.
Trong hơn 2 giờ chiếu, bộ phim mang đến cho khán giả cảm giác hồi hộp đến “nghẹt thở” bởi từng diễn biến. Kết thúc phim, mỗi khán giả mang trong mình nhiều tâm trạng, thế nhưng đa phần đều thể hiện lòng tự hào dân tộc và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông để mang về nền độc lập cho dân tộc.
Anh Nguyễn Văn Bách ở phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) chia sẻ: Bộ phim mang đến cảm giác gay cấn và hồi hộp. Các diễn viên diễn rất sống động, chân thực. Xem phim, tôi càng cảm thấy khâm phục ý chí cũng như biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Ngoài Rạp chiếu phim Beta, tại Rạp chiếu phim Lào Cai các suất chiếu phim lịch sử cũng được khán giả hào hứng đón xem. Anh Bùi Đức Duy (phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) chia sẻ: "Trước giờ tôi đã xem nhiều phim nhưng đặc biệt yêu thích các bộ phim về lịch sử. Tôi nghĩ cần có nhiều bộ phim khai thác về đề tài lịch sử hơn nữa để thế hệ trẻ yêu nước, tự hào về dân tộc hơn".
Trong tháng 4, Rạp chiếu phim Lào Cai đã tăng cường chiếu các bộ phim lịch sử. Hiện phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” có 1 suất chiếu chính lúc 20 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết tháng 4. Ngoài ra, rạp chiếu bổ sung suất chiếu lúc 9 giờ sáng các ngày cuối tuần. Bên cạnh đó, rạp còn phối hợp với các trường học tổ chức chiếu một số bộ phim lịch sử khác như "Mùi cỏ cháy", "Cánh đồng hoang"... nhằm giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc.