Laocaitv.vn - Phong trào thanh niên thi đua làm kinh tế giỏi tại huyện Văn Bàn đang lan tỏa rộng khắp. Nhiều đoàn viên thanh niên đã năng động, sáng tạo xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao và ổn định. Anh Lý Văn Trọng, dân tộc Tày, ở thôn Nậm Bó, xã Làng Giàng là một trong những điển hình như vậy.
Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm nhưng anh Lý Văn Trọng không theo nghề giáo mà lựa chọn lập nghiệp phát triển kinh tế tại địa phương. Nhận thấy nhiều diện tích đất rừng chưa được phủ xanh, anh Trọng mua lại và góp cổ phần với nhiều hộ dân để trồng quế. Sau hơn 3 năm miệt mài gây dựng, hơn 7 ha quế với gần 8 vạn cây đã và đang phủ màu xanh trên vùng đất trống.
"Thấy cây quế phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên tôi mạnh dạn đầu tư. Ngoài phần đất của gia đình, tôi cũng kết hợp với một số hộ xung quanh để trồng quế. Họ bỏ quỹ đất, tôi đầu tư cây giống, sau đó cùng nhau chăm sóc", anh Lý Văn Trọng chia sẻ.
Anh Lý Văn Trọng (áo xanh) góp cổ phần với nhiều hộ dân để trồng quế, phát triển kinh tế rừng.
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh Trọng mạnh dạn vay vốn ngân hàng và người thân với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho trồng rừng và kinh doanh dịch vụ. Đến nay, ngoài sở hữu hơn 8 vạn cây quế, anh Trọng còn là chủ của một sân bóng đá nhân tạo, hai cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Thu nhập bình quân mỗi tháng trên 50 triệu đồng.
Anh Trọng cho biết thêm: "Tôi cũng mạnh dạn vay vốn đầu tư, qua đó có thêm tinh thần để lao động nghiêm túc. Nợ thì ai cũng sợ, nhưng cái gì cũng phải dám làm, nghiêm túc làm thì mới có thể tồn tại được".
Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn đánh giá: "Tấm gương của anh Lý Văn Trọng là một trong những động lực để các đồng chí đoàn viên thanh niên, cũng như các hộ gia đình trong xã thi đua phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập, từng bước nâng cao tiêu chí nông thôn mới, góp phần thực hiện các phong trào chung của xã".
Có tư duy phát triển kinh tế, lại cần cù, chịu khó, sau hơn 3 năm khởi nghiệp, chàng trai dân tộc Tày Lý Văn Trọng đã trả được ½ số vốn vay ban đầu. Với anh, khoản nợ còn lại đã không còn là gánh nặng mà là động lực để tiếp tục đầu tư sinh lời.
Ngoài 30 tuổi, anh Trọng không những gây dựng cho gia đình hướng phát triển kinh tế bền vững, mà còn là điển hình để các bạn trẻ trong thôn, xã học tập, tự tin để mạnh dạn khởi nghiệp.
Nguyễn Cúc