Mường Khương: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Thi thể được tìm thấy tại chân thác Tà Lâm thuộc tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, cách khu vực lũ cuốn nạn nhân đi hơn 2 km.

0:00 / 0:00
0:00

Theo thông tin từ UBND thị trấn Mường Khương, khoảng 12 giờ ngày 11/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vương Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Na Khui, thị trấn Mường Khương) - người bị lũ cuốn trôi trưa 8/6.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực chân thác Tà Lâm thuộc tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương (giáp ranh xã Thanh Bình).

1-7365.jpg
2-9560.jpg
Khu vực thác Tà Lâm - nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, vào lúc 12 giờ ngày 8/6, anh Vương Đức Hùng cùng anh trai ra suối vớt mạ đã không may trượt chân ngã, bị lũ cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo, UBND huyện Mường Khương đã huy động gần 200 người thuộc các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cùng với đó yêu cầu chính quyền các xã Nậm Chảy, Thanh Bình phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nạn nhân rất khó khăn do lòng suối dốc, nước lũ chảy xiết và tầm nhìn bị hạn chế.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường Quân đội

Đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các trường Quân đội

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng) là một trong những đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các học viện, trường Quân đội.

Khi sinh viên xa nhà

Khi sinh viên xa nhà

3 năm trước, từ vùng cao Lào Cai, tôi “khăn gói” về Hà Nội sau khi đỗ đại học. “Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái”, theo triết lý ấy, bố mẹ đã sắm sửa cho tôi hơn cả những thứ cần thiết của một tân sinh viên, dù nhà “chẳng có gì gọi là khá giả”.

[Ảnh] Mùa hoa sim ở Làng Nủ

[Ảnh] Mùa hoa sim ở Làng Nủ

Khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) nằm yên bình giữa những triền đồi tím biếc, đang bước vào mùa hoa sim rực rỡ nhất trong năm. Khung cảnh ấy không chỉ làm say lòng người mà còn mở ra những tiềm năng mới, giúp người dân xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế bền vững.

fb yt zl tw