Trong căn tủ sách gọn gàng giữa khuôn viên, nhiều cuốn sách đã sờn mép vì được đọc đi đọc lại. Với bà Đinh Thị Nga, mỗi cuốn sách trong tủ sách cộng đồng đều có một hành trình riêng. Có cuốn bà xin lại từ bạn bè, có cuốn được người quen gửi tặng, cũng có cuốn bà cẩn thận cất giữ từ lâu, nay có dịp đóng góp cho tủ sách.
“Cứ đi đến đâu, xin được sách là tôi lại mang về cho không gian đọc này” - bà Nga chia sẻ.
Những cuốn sách, truyện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nuôi dạy con cái, đời sống gia đình đến kỹ năng sản xuất dần đầy lên các ngăn tủ. Từ ngày mô hình đi vào hoạt động, thói quen mỗi chiều của bà Nga cũng thay đổi.
Đến không gian đọc sớm hơn, chọn cho mình một góc yên tĩnh, lật giở những trang sách về nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình. Rồi từ những trang sách ấy, câu chuyện lại được nối dài bằng những buổi trò chuyện thân tình giữa chị em phụ nữ: chuyện con cái, chuyện vườn rau, chuyện đời sống thường ngày. Không gian đọc, với bà Nga, không chỉ là nơi cho đi tri thức, mà còn là nơi nhận về niềm vui và sự gắn kết.
Bà Nga tâm sự: “Từ ngày có mô hình này, tôi thấy cuộc sống vui vẻ hơn nhiều. Tôi thích nhất là đọc sách về nuôi dạy con cái. Ngoài đọc sách, chị em chúng tôi còn gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, nuôi dạy con cái".
Ở một góc khác của không gian, chiều nào cũng vậy, sau khi hoàn thành bài tập, bé Lê Hà Vy lại lon ton chạy ra “không gian đọc cộng đồng” cùng các bạn trong khu dân cư. Trước kia, những buổi chiều của Vy thường gắn với chiếc tivi hoặc điện thoại, nhưng giờ đây, thói quen ấy đã dần được thay thế bằng những trang sách đầy màu sắc.
Vy thích nhất là những cuốn truyện Shin – Cậu bé bút chì, sách khoa học và các quyển đố vui. Em vừa đọc, vừa thì thầm kể lại cho bạn bên cạnh nghe những điều thú vị mình mới biết. Với Vy, không gian đọc không chỉ là nơi giải trí sau giờ học, mà còn là thế giới nhỏ giúp em khám phá nhiều điều mới mẻ, xa rời màn hình và gần hơn với những trang sách.
Từ những trang sách giản dị, thói quen đọc dần hình thành, giúp trẻ em tránh xa thiết bị điện tử và tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
Ít ai ngờ, khu đất trống cạnh sân thể thao ngày nào, giờ đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng xanh mát. Ý tưởng “Không gian đọc cộng đồng” của bà Phạm Thị Hằng - Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư Tùng Tung 3 bắt nguồn từ trăn trở khi nhìn mảnh đất bỏ hoang. Bà mong nơi đây có thêm cây xanh, sách và không gian sinh hoạt chung cho trẻ em lẫn người lớn, để khu dân cư trở nên ấm áp hơn.
Giờ đây, khi nhìn thấy trẻ em say sưa đọc sách, người lớn trò chuyện rôm rả dưới tán cây xanh, bà Hằng hiểu rằng ý tưởng ngày nào đã nảy mầm đúng hướng - từ một khu đất trống, thành một không gian văn hóa cộng đồng.
“Chúng tôi mong muốn có một nơi vừa đọc sách, vừa sinh hoạt, để người dân, nhất là trẻ em và phụ nữ, có chỗ lui tới lành mạnh" - bà Hằng chia sẻ.
Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND, các đoàn thể và Nhân dân phường Nam Cường (cũ), nay là phường Cam Đường.
Để đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”, bà Hằng cùng hội viên phụ nữ trang trí, trồng hoa, cây xanh, tạo nên không gian trong lành, gần gũi. Không chỉ dừng lại ở việc mở cửa đọc sách, công tác quản lý cũng được tổ chức bài bản.
Bà Hằng cho biết: “Chúng tôi tập huấn cho thanh, thiếu niên trong khu dân cư về việc giữ gìn tài sản chung. Các đảng viên, hội viên phụ nữ được phân công rõ ràng. Tủ sách pháp luật có khóa, chỉ mở vào giờ cao điểm; còn sách truyện thiếu nhi thì mở tự do, giao cho nhóm thiếu nhi được phân công quản lý".
Mô hình “Không gian đọc cộng đồng” được thành lập từ tháng 6/2025, dưới sự định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Cường (cũ), nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường. Tổng kinh phí xây dựng trên 50 triệu đồng; trong đó Hội phụ nữ phường hỗ trợ 2 triệu đồng cùng nhiều đầu sách, báo có giá trị; phần còn lại do cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm đóng góp.
Nhờ hiệu quả rõ rệt, Chi hội Phụ nữ Tùng Tung 3 tiếp tục mở rộng không gian, phục vụ nhiều tầng lớp Nhân dân. Phụ nữ tìm hiểu kiến thức nuôi con khỏe, dạy con ngoan; trẻ em đọc sách, tiếp cận kỹ năng phòng tránh tai nạn, tệ nạn xã hội; người dân có nơi giao lưu, thư giãn sau ngày làm việc.
Không gian được thiết kế mở, kết hợp khu đọc sách, khu vui chơi thể thao, khu trồng hoa và vườn thuốc nam - nơi mọi người cùng chung tay xây dựng và gìn giữ.
Theo bà Vi Thị Huế - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường, thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng.
“Hội Liên hiệp Phụ nữ phường sẽ tiếp tục đồng hành, định hướng và khuyến khích mở rộng mô hình tới các chi hội khu dân cư khác. Đây sẽ là nơi để học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham quan và mang những cách làm hay, cái đẹp về khu dân cư" - bà Vi Thị Huế cho biết.
Hiện đã có một số khu dân cư đến học tập mô hình và chuẩn bị các điều kiện để đưa vào hoạt động trong năm 2026.
Từ những cuốn sách được góp nhặt, từ tâm huyết của những người phụ nữ, “Không gian đọc cộng đồng” ở phường Cam Đường đã trở thành điểm tựa văn hóa nhỏ bé nhưng bền bỉ - nơi tri thức được sẻ chia, tình người được kết nối và những điều tử tế âm thầm lan tỏa mỗi ngày.