
Một chuyến bay thương mại của hãng Delta Airlines (Mỹ) chở gần 300 người đã buộc phải hạ cánh khẩn xuống một hòn đảo xa xôi giữa Đại Tây Dương sau khi gặp trục trặc động cơ, khiến hành trình xuyên lục địa bị gián đoạn hơn 31 giờ.
Chuyến bay số hiệu 127 khởi hành từ Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 6.7, với điểm đến là sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, khi đang bay qua Đại Tây Dương, phi hành đoàn phát hiện tín hiệu cảnh báo về trục trặc cơ học ở một trong các động cơ của chiếc Airbus A330.
Theo thông báo của hãng Delta ngày 10.7, máy bay đã phải chuyển hướng khẩn cấp và hạ cánh an toàn xuống sân bay Lajes, tọa lạc trên quần đảo Azores (Bồ Đào Nha) - một trong những điểm nằm biệt lập giữa đại dương.
Trên khoang khi đó có tổng cộng 282 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đã rời khỏi máy bay bằng thang bộ và được bố trí nghỉ qua đêm tại các khách sạn trong khu vực, đồng thời được cung cấp suất ăn và hỗ trợ chỗ ở, theo xác nhận từ Delta.
Hãng này đã điều một máy bay khác đến Azores để tiếp tục hành trình sang Mỹ. Chiếc máy bay thay thế cất cánh lúc 21h07 giờ GMT ngày 7.7 và hạ cánh xuống sân bay JFK lúc 22h36 giờ ET cùng ngày, tức khoảng 5 giờ 29 phút bay.
Tính từ thời điểm dự kiến hạ cánh ban đầu (trước 15h chiều 6.7) đến lúc chạm đất thật sự, chuyến bay đã bị kéo dài hơn 31 tiếng rưỡi - một trải nghiệm không ai mong đợi với cả hành khách lẫn hãng hàng không.
“Chuyến bay đã hạ cánh an toàn và chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng vì trải nghiệm và sự chậm trễ đáng tiếc này” - đại diện Delta Airlines cho biết trong thông cáo.
Dù không ai bị thương, sự cố đã trở thành tâm điểm chú ý bởi bối cảnh hy hữu khi gần 300 người bị “mắc kẹt” trên một hòn đảo giữa đại dương.