LCĐT - Thấp thoáng trong làn sương, những ngôi nhà tường trình của đồng bào Hà Nhì như những cây nấm, lúc ẩn lúc hiện, tạo nên vẻ đẹp riêng, khó quên trong lòng du khách khi đến thôn Kin Chu Phìn, xã Nậm Pung (Bát Xát).
![]() |
| Một góc thôn Kin Chu Phìn. |
Kin Chu Phìn cách trung tâm xã Nậm Pung khoảng 10 km, nằm trong thung lũng giữa núi non trùng điệp. Ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, Kin Chu Phìn có khí hậu mát mẻ. Về mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, có thời điểm ở thôn xuất hiện băng tuyết. Để chống lại khí hậu khắc nghiệt, đồng bào dân tộc Hà Nhì đã làm những ngôi nhà đất có tường dày và kín. Nhà tường trình của người Hà Nhì có hình vuông, mái lợp cỏ hoặc tôn, nhìn từ xa như những cây nấm mọc lên từ đất. Về sinh hoạt đặc trưng, người Hà Nhì ở Kin Chu Phìn có thói quen dự trữ củi để đun nấu và sưởi ấm, nhất là trong mùa đông. Những nhà càng có nhiều củi thì sẽ trở thành mục tiêu để các chàng trai người Hà Nhì đến tìm vợ, bởi họ cho rằng, nhà nào nhiều củi thì con gái nhà đó chăm chỉ, ngoan hiền.
Kin Chu Phìn gồm 2 thôn là Kin Chu Phìn 1 và Kin Chu Phìn 2, cách nhau khoảng 3 km, nhưng đều nằm trong vùng lòng chảo, được bao quanh bởi những dãy núi cao trập trùng. Từ trên cao nhìn xuống, những ngôi nhà tường trình của đồng bào Hà Nhì nổi bật lên giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng và đôi lúc ẩn hiện, thấp thoáng giữa màn sương mờ ảo. Có những ngôi nhà vẫn giữ được vẻ cổ kính với mái ngói nâu, lợp cỏ đã nhuốm màu rêu phong, nhưng cũng có những mái nhà được lợp tôn xanh, đỏ kiên cố. Hơn 100 hộ người Hà Nhì ở đây đều sản xuất trên những tràn ruộng bậc thang thoai thoải, xếp lớp như những làn sóng uốn lượn. Cuộc sống của bà con giản dị, không chịu nhiều tác động từ bên ngoài nên nơi đây vẫn giữ được nét yên bình, nguyên sơ.
Đặc biệt, ở Kin Chu Phìn còn có nhiều mạch nước ngầm chảy ra từ những dãy núi cao, tạo thành dòng suối cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho bà con trong vùng. Đến Kin Chu Phìn mùa này, không khó để gặp hình ảnh những người phụ nữ Hà Nhì trong trang phục truyền thống, gùi củi về nhà. Những người đàn ông chăm chỉ làm đất trồng ngô vụ đông trên những thửa ruộng bậc thang. Đám trẻ nhỏ sau giờ đến trường lại tập trung chơi đùa bên khoảng sân nhà, khiến khung cảnh càng trở nên ấm áp, thân tình. Xa xa, làn khói bốc lên từ bếp nhà ai, mang theo cả hương vị rượu ngô cay nồng, khiến lòng người lữ khách thêm ngất ngây khi chiều xuống.
Ông Lý Gì Mờ, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Pung cho rằng, từ khi tuyến đường nối Kim Chu Phìn với xã Tả Giàng Phìn (Sa Pa) được mở, nơi đây đã đón nhiều đoàn khách nước ngoài, các “phượt thủ” đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào Hà Nhì. Hằng năm, khi Giải đua xe đạp quốc tế vượt núi diễn ra, đoạn đường qua thôn Kin Chu Phìn luôn được du khách và các cua-rơ thích thú nhất. Những tấm hình, thước phim được thực hiện tại đây nhanh chóng được truyền đi khắp nơi, tạo cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh.
Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì, trong tương lai, Kin Chu Phìn chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn hơn nữa đối với du khách trong và ngoài nước.
