Hàng công của Arsenal đã có một ngày thi đấu chói sáng để mang về chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, qua đó giành danh hiệu FA Cup thứ 12 trong lịch sử.
Đúng như kỳ vọng của hàng vạn CĐV Arsenal có mặt trên sân Wembley, các học trò của HLV Arsene Wenger đã thể hiện một màn trình diễn mãn nhãn trong trận chung kết FA Cup 2014/2015 để lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường lâu đời này.
Chỉ phải gặp đối thủ không quá mạnh là Aston Villa, Arsenal dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận nhưng lần lượt Koscielny, Ramsey và Walcott lại không thể dứt điểm thành công.
Dù vậy, điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 41, Walcott đã chứng minh lý do tại sao anh được xếp đá chính ở trận đấu trọng đại này với pha vô lê chân trái quyết đoán, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.
Bàn thắng của tiền đạo người Anh đã giải tỏa không ít áp lực đè nặng lên đôi chân của các Pháo thủ thành London. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Sanchez bĩnh tĩnh dắt bóng rồi vẽ nên đường bóng hoàn hảo, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 62, từ cú đá phạt góc của Ozil, đội phó Metersacker đánh đầu chéo góc, mang về bàn thắng thứ 3 cho Arsenal. Dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong những phút cuối trận nhưng các Pháo thủ vẫn tặng thêm cho các CĐV nhà một bàn thắng nữa. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, tiền đạo vào thay người Giroud dứt điểm tinh tế ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 4 sao của Arsenal trong trận chung kết FA Cup thứ 2 liên tiếp.
Với chiến thắng ấn tượng này, các Pháo thủ không chỉ bảo vệ thành công ngôi vương mà họ giành được vào năm ngoái mà còn phá kỷ lục về số danh hiệu FA Cup trong lịch sử với 12 chiếc cúp.
HLV Arsene Wenger hoàn toàn có thể mỉm cười hài lòng về mùa giải năm nay của Arsenal. Bất chấp những lời chỉ trích hồi đầu mùa, đội chủ sân Emirates đã bứt tốc mạnh mẽ ở cuối mùa để kết thúc Premier League ở vị trí số 3 và đi vào lịch sử của bóng đá Anh với danh hiệu FA Cup thứ 12.