LCĐT - Chúng tôi thống nhất như thế khi lịch hẹn họp lớp đại học năm năm một lần ngày càng gần kề và dịch bùng phát ngày một mạnh hơn.
![]() |
Ảnh minh họa. (Nguồn internet) |
Lớp chúng tôi có 45 người, đã hơn 5 năm kể từ ngày ra trường, chúng tôi chưa có buổi họp lớp nào đầy đủ. Dịp kỷ niệm 15 năm thành lập khoa năm 2020 đã phải hoãn do Covid-19. Các bạn hẹn gặp nhau hè này để thăm trường, bạn bè gặp lại, lần này chúng tôi lại lỡ hẹn mất rồi. Với những bạn ở “vùng xanh” mọi người có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân để gặp nhau nhưng ban cán sự lớp đã quyết định… họp “online”.
Ai cũng tiếc nuối, vì đã lâu rồi nên ai cũng muốn gặp gỡ để ôn lại kỷ niệm xưa, gặp lại những gương mặt, cái nắm tay thân quen thủa nào. Gặp mặt. Điều đó là hoàn toàn không thể vào hoàn cảnh này, sau ra trường chúng tôi mỗi người một phương, gặp nhau ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ gắn với lịch sử tiếp xúc phức tạp, không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra?
Trên nhóm kết nối chung, một cậu bạn an ủi, vỗ về: “Nếu nghĩ đến bản thân mình, đến bạn bè của mình, nhất là những người già, người có bệnh nền trong gia đình mình, gia đình bạn bè mình thì hãy chúng ta hãy dừng họp lớp. Nhỡ đâu trong lớp chúng ta có trường hợp có tiền sử dịch tễ nào đó thì đó là mối họa lớn. Hãy chấp hành quy định các bạn nhé!”.
Cuộc chiến với dịch bệnh này nếu không có sự đồng lòng, chung sức từ phía người dân sẽ khó thắng lợi. Lần này bệnh dịch phức tạp ở nhiểu tỉnh, thành phố, mức độ lây lan ngoài cộng động đang rất cao, hệ thống y tế đang quá tải, điều đó càng đòi hỏi việc nâng cao ý thức phòng dịch ở mỗi người dân. Khi cả cộng đồng có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn thì bệnh dịch chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.
Lại nhớ đến tin nhắn trên điện thoại của đứa bạn thân, bạn tặng mình chậu hoa nhưng vẫn không quên dặn dò: “Mình để hoa trước cửa, nhớ xịt khuẩn mới mang vào nhà nhé!”. Dịch bệnh khiến rất nhiều thứ trên thế giới này thay đổi, đến những vô hình như tình cảm, nhớ thương cũng phải nén lại. Ngày này của một mùa thu năm nào đó cách đây ít lâu bạn có thể thực hiện kế hoạch của cá nhân là những chuyến đi du lịch, những buổi hẹn hò cà phê tám chuyện, tung tẩy dạo phố và đi mua sắm nhưng giờ đây là sự hồi tưởng sau cánh cửa sổ và viết một dòng tin nhắn: “Hết dịch mình gặp nhau nhé!".