- Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, chính sách; bằng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và bằng việc tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện.
- Đúng thế, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng.
Có ý kiến hỏi lại:
- Vấn đề chúng ta ở cơ sở, ở địa phương trăn trở là làm thế nào thể hiện được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên?
- Chúng ta đã làm và đang làm đấy thôi. Vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng là vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào địa phương; là nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tức là Đảng lãnh đạo còn bằng phương thức nêu gương sáng và thuyết phục nhân dân.
Có ý kiến đồng tình:
- Đúng như thế! Đảng lãnh đạo còn bằng nêu gương và thuyết phục.
Thể hiện sự đồng tình cao về phương thức lãnh đạo ấy của Đảng và đồng chí ấy đưa ra dẫn chứng về cái cống thoát nước ở ngõ phố nọ. Ấy là cái cống thoát nước chung của mấy chục hộ gia đình. Ngày mới xây, mưa bão thế nào thì mưa bão, cống vẫn tiêu hết nước, sau mưa đường ráo tinh, sạch sẽ. Thế mà gần đây, cái cống như tắc hẳn, cứ hễ mưa xuống là đường tắc vì ngập nước. Sau mưa có đến nửa ngày nước mới rút hết, mặt đường đầy bùn đất ngập ngụa. Vậy là điều ra tiếng vào...
Chuyện cái cống phải đưa ra tổ giải quyết vài ba lần vẫn không xong. Người thì đổ lỗi cho nhà ông A đắp vườn làm lấp miệng cống. Người thì đổ tại nhà bà B bạt ta-luy làm nền nhà đất trôi xuống lấp cống. Có người lại bảo tại nhà ông C ngả cây chặt cành không dọn để tắc cống... Xem ra thì nguyên nhân nào cũng đúng cả nhưng không quy cho ai được nên cái cống tắc vẫn cứ tắc.
Chiều hôm ấy, bầu trời vần vũ dễ chừng đêm đến thế nào cũng mưa to. ông A sang nhà bà M rồi mời cả ông N nữa. Ông A lên tiếng:
- Nhìn trời thế này thì mưa bão đến nơi rồi. Cứ ngồi mà cãi vã nhau hay sao? Để cống tắc, đường ngập à? Cả ngõ này có mấy chục gia đình nhưng mấy anh em mình là đảng viên thì chúng mình xắn tay làm trước, vận động được thêm ai càng tốt.
Thế là mấy gia đình mang cuốc, xẻng ra đào bới, cốt để cho nước có chỗ thoát đã, sau đấy mới vận động bà con sửa lại đúng như cái cống người ta đã thiết kế.
Đêm đến, trời mưa to nhưng sáng ra, đường vẫn ráo tinh, xe cộ đi lại sạch sẽ, thuận lợi. Mấy người đi qua bảo nhau:
- Nhờ mấy ông đảng viên nêu gương đấy. Cứ ngồi đấy mà đổ lỗi cho nhau có đến mồng thất mới giải quyết được. Đúng là một hành động đẹp có giá trị hơn vạn lời nói, các ông, các bà ạ!
- Chứ sao nữa!
Mấy ngày sau, tổ họp nêu gương mấy đảng viên để vận động các gia đình tiếp tục khơi thông, lắp thêm mấy đoạn cống, trả lại cho nó cái khẩu độ đúng như ngày đầu mới xây. Chả thấy có ý kiến nào bàn ra. Mọi nhà đều đồng thuận.
Xem ra, đảng viên nêu gương sáng và lấy gương sáng ấy để thuyết phục quần chúng chẳng phải điều gì to tát mà chính từ những việc nhỏ hàng ngày.
Hoàng Mai