Đảm bảo đời sống người dân tại điểm di dời tránh lũ

Giữa những ngày mưa lũ phức tạp, hàng trăm hộ dân tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai đã được các lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Không chỉ kịp thời di dời, lực lượng tại chỗ còn thức đêm, dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn cho nhân dân.

Người dân đến Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai nhận quà hỗ trợ.
Người dân đến Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai nhận quà hỗ trợ.

Chuyển đến điểm tránh trú lũ tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã 3 ngày nay nhưng hiện chị Huỳnh Thị Lại ở khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc vẫn chưa hết bàng hoàng. May mắn được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa đến điểm di dời trong đêm 18/9, chị cho biết, ở đây đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy nước lũ lên nhanh và lớn như năm nay.

Nhà chị bị ngập sâu, nhờ các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời gia đình mới được an toàn như hiện nay. Không chỉ được cứu giúp, tại đây, vào các buổi sáng, trưa, chiều, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông cung cấp suất ăn nóng hổi cho bà con, chị Lại chia sẻ.

Lực lượng CSGT Gia Lai nỗ lực đảm bảo điều kiện ăn ở cho người dân đến sơ tán.
Lực lượng CSGT Gia Lai nỗ lực đảm bảo điều kiện ăn ở cho người dân đến sơ tán.

Không chỉ chị Lại, hàng trăm người dân tại khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc đã được di dời khỏi khu vực ngập sâu tới Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai trong những ngày qua. Nhiều người dân lần đầu chứng kiến nước lũ dâng nhanh như vậy nên vẫn còn rất sợ, nhưng sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ tại đây đã khiến họ an lòng.

Bà Huỳnh Thị Bản ở khu phố 10 phường Quy Nhơn Bắc cho biết, gia đình bà được di dời khi nước ngập sâu, lúc đó, cả nhà chỉ lo chạy thoát thân đâu nghĩ ngợi được gì, tới đây người ướt sũng nước. May có quần áo khô để thay, chăn chiếu để ngủ mới được khỏe mạnh như bây giờ. Nhân dân rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ tại đây.

Người dân tới tránh lũ tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai.
Người dân tới tránh lũ tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Bảo cũng phấn khởi chia sẻ, khi vừa lên đây còn bỡ ngỡ nhưng cán bộ lo cho chỗ ngủ sạch sẽ, cả nhà bà ngủ yên, không còn sợ nước lên. Bữa ăn luôn được chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi. Nhìn cán bộ, chiến sĩ tại đây thức từ mờ sáng, mồ hôi ướt áo nấu cơm cho người dân, ai cũng cảm động.

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, có thời điểm Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận 800 lượt người dân đến tránh trú. Không chỉ bố trí nơi ở cao ráo, an toàn để bà con khu vực xung quanh về tránh lũ, đơn vị huy động tối đa lực lượng phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con.

Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng khác đưa bà con về trụ sở Phòng. Do số lượng người dân đến rất nhiều, đơn vị phải sắp xếp lại các phòng làm việc để làm chỗ ngủ cho bà con. Gạo trong kho để phục vụ cán bộ, chiến sĩ được đưa ra để nấu, bếp ăn của đơn vị luôn đỏ lửa, sẵn sàng những suất ăn nóng hổi 3 bữa cho nhân dân.

Lực lượng CSGT Gia Lai nỗ lực đảm bảo điều kiện ăn ở cho người dân đến sơ tán.
Lực lượng CSGT Gia Lai nỗ lực đảm bảo điều kiện ăn ở cho người dân đến sơ tán.

“Trưa 21/11 nước lũ đã bắt đầu rút, một số người dân đến đây đã trở về dọn dẹp nhà cửa, còn lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục phân công cán bộ, chiến sĩ nấu cơm cho bà con. Đơn vị cũng phối hợp với các nhà hảo tâm chuẩn bị hàng ngàn suất ăn, nước uống, quần áo, giày dép ngay tại trụ sở, kịp thời hỗ trợ cho người gặp khó khăn", Thượng tá Ngô Đức Hoài cho biết thêm.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thức đêm, dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn không chỉ khiến người dân cảm thấy ấm lòng mà còn tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn trước mắt.

baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quân đội hỗ trợ các bệnh viện ở Gia Lai ngay khi lũ rút

Quân đội hỗ trợ các bệnh viện ở Gia Lai ngay khi lũ rút

Ngày 21/11, thời tiết khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã bớt mưa, nước lũ tiếp tục rút ở nhiều nơi. Nhiều tuyến đường được thông suốt, các khu dân cư dần thoát khỏi cô lập. Để đưa mọi hoạt động sớm trở lại bình thường, lực lượng quân đội tập trung hỗ trợ dọn dẹp các bệnh viện bị ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bác bỏ tin đồn thất thiệt về vỡ đập hồ chứa nước

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bác bỏ tin đồn thất thiệt về vỡ đập hồ chứa nước

Chiều 21/11, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều an toàn, không có chuyện vỡ đập như những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Những tin đồn thất thiệt này đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và an ninh trật tự tại địa phương.

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều tỉnh miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Dự báo, từ chiều tối 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to,  cục bộ có nơi trên 150 mm. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất… tại các địa phương.

Lào Cai thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trong kỷ nguyên số

Lào Cai thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh chuyển đổi số tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống, việc bảo đảm bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trở thành yêu cầu cấp thiết. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa - ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm, hướng đến thu hẹp khoảng cách giới và bảo vệ nhóm yếu thế một cách bền vững.

Mô hình trường học bán trú - nâng bước chân học sinh đến lớp

Mô hình trường học bán trú - nâng bước chân học sinh đến lớp

Ở xã vùng cao Phình Hồ, giáo viên không chỉ lên lớp dạy học, mà còn là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em học sinh. Bếp ăn bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Làng Nhì- nơi luôn đỏ lửa đã trở thành điểm tựa quan trọng góp phần duy trì sĩ số, nâng bước các em đến trường.

Hành trình từ trái tim đến trái tim

Hành trình từ trái tim đến trái tim

Bằng những việc làm đầy tính nhân văn, Hội thiện nguyện Lục Yên, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai đã trở thành địa chỉ tin cậy, bắc “nhịp cầu” vững chắc nối kết tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh.

41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ, nhiều tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

41 người chết, 9 người mất tích do mưa lũ, nhiều tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp

Mưa lũ những ngày qua đã khiến 41 người chết, 9 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập và nhiều tuyến giao thông tê liệt tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhiều địa phương phải công bố tình huống khẩn cấp và đề nghị hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cùng phương tiện cứu hộ để khắc phục thiệt hại.

Nỗi niềm giáo viên mầm non

Nỗi niềm giáo viên mầm non

Nếu giáo viên phổ thông gắn liền với bảng đen, phấn trắng thì giáo viên mầm non lại gắn với lời ca tiếng hát, trò chơi và đồ dùng trực quan. Tuy có những vất vả không nói thành lời nhưng các giáo viên mầm non luôn “muốn đàn em mau khoẻ”, “muốn đàn em mau ngoan” bởi vì các cô quá yêu thương “những đôi môi đỏ, những đôi má tròn”. Những ánh mắt thơ ngây, những câu nói ngộ nghĩnh, những nụ cười hồn nhiên là động lực cho các giáo viên của cấp học đặc biệt này cố gắng mỗi ngày.

fb yt zl tw