Cô gái trẻ quê Lào Cai vinh dự được tham gia 2 cuộc diễu binh lịch sử của dân tộc

Với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được ươm mầm từ thuở nhỏ trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cô gái trẻ Đỗ Hồng Ngọc, 24 tuổi, đã vinh dự được lựa chọn tham gia cả 2 cuộc diễu binh A50 (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và A80 (Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9).

0:00 / 0:00
0:00

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (cũ), sau khi học hết lớp 7, Đỗ Hồng Ngọc cùng gia đình chuyển đến thành phố Lào Cai (cũ), nay là phường Lào Cai và theo học tại Trường THPT số 1 Lào Cai. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hồng Ngọc tiếp tục học đại học tại Hà Nội.

Tháng 2/2024, ngay sau khi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, Hồng Ngọc đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiện cô đang công tác tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Sau gần hai năm trong quân ngũ, Hồng Ngọc không ngừng phấn đấu, trưởng thành và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, cô đã hai lần vinh dự tham gia diễu binh cấp quốc gia – dấu mốc thiêng liêng mà không phải chiến sĩ nào cũng có cơ hội trải nghiệm – trong vai trò là một trong những “bóng hồng” của Khối Nữ sĩ quan Quân y.

baolaocai-br_chi-308-5.jpg
Hồng Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50. (Ảnh: nhân vật cung cấp.)

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A50, Đỗ Hồng Ngọc được nghỉ nửa tháng trước khi tiếp tục được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia diễu binh tại Đại lễ A80. Việc được chọn vào đội hình diễu binh đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe như chiều cao, thể lực, tác phong và khả năng phối hợp tập thể.

Những ngày tập luyện căng thẳng bắt đầu từ 4h45 sáng và kết thúc vào tối muộn, với cường độ cao gồm chạy dài, bật cóc, plank, tập ke tay, ke chân… Tất cả nhằm hướng tới sự chính xác, đồng đều và đẹp mắt trong từng bước đi, từng động tác.

“Khó khăn nhất ở A80 là thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cường độ tập luyện cao nhưng chúng em không lùi bước vì chúng em hiểu rằng, mỗi bước chân là hình ảnh của quân đội, của dân tộc, là niềm tự hào của bao thế hệ cha ông” - Hồng Ngọc kể lại.

baolaocai-br_chi-308-1.jpg
baolaocai-br_chi-3084.jpg
Hồng Ngọc cùng các nữ chiến sĩ Khối Quân y trên thao trường. (Ảnh: nhân vật cung cấp.)

Dưới cái nắng gay gắt của Hà Nội hay những cơn mưa giông bất chợt, Hồng Ngọc và đồng đội vẫn kiên cường vượt qua. Với cô, khoảnh khắc được sải bước dưới lá cờ Tổ quốc, giữa tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn người dân hai bên đường là trải nghiệm thiêng liêng, xúc động nhất.

"Khoảnh khắc cùng đồng đội sải bước đều tăm tắp qua lễ đài, giữa tiếng vỗ tay, reo hò vang dội của hàng vạn người dân hai bên đường, em cảm nhận rõ niềm tự hào và sự thiêng liêng đến nghẹn ngào. Chính điều đó trở thành động lực để em tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó" - Hồng Ngọc xúc động chia sẻ.

baolaocai-br_chi-308-6.jpg
Hồng Ngọc luôn tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ tại A50 và A80.

Tham gia trong hàng ngũ lực lượng diễu hành kỷ niệm, Hồng Ngọc muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Lào Cai nói riêng thông điệp: “Hãy tự hào về truyền thống quê hương, sống có trách nhiệm, kỷ luật và không ngừng rèn luyện bản thân. Mỗi người trẻ hôm nay đều có thể đóng góp cho đất nước, dù ở bất kỳ vị trí nào.”

Câu chuyện của Đỗ Hồng Ngọc trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ hôm nay – những người đang đứng trước lựa chọn, định hướng tương lai. Trong thời đại mới, những người trẻ như Hồng Ngọc là minh chứng cho một lớp thanh niên sống có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến vì màu cờ sắc áo và sự trường tồn của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chỗ dựa tin cậy của Nhân dân

Chỗ dựa tin cậy của Nhân dân

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bám sát cơ sở, kịp thời cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho Nhân dân. Với cán bộ, chiến sĩ, cứu dân là mệnh lệnh chiến đấu giữa thời bình, là trách nhiệm xuất phát từ trái tim.

Đồng chí Lương Hoàng Giang được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đồng chí Lương Hoàng Giang được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh

Chiều 7/9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Gần dân để hiểu dân

Gần dân để hiểu dân

Với phương châm gần dân để hiểu dân hơn, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) tổ chức nhiều hoạt động hướng về Nhân dân. Qua đó, củng cố tình quân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm an sinh xã hội và an ninh chính trị trên địa bàn.

Tư lệnh Quân khu kiểm tra, khảo sát vị trí thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân

Tư lệnh Quân khu kiểm tra, khảo sát vị trí thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân

Ngày 4/9, Đoàn công tác Quân khu do Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân Miền Bắc tại Trung đoàn 121 và Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Tăng cường phối hợp, giữ vững biên cương

Tăng cường phối hợp, giữ vững biên cương

Thực hiện Quy chế phối hợp, những năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh. Từ đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo “Tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thân thiện, hiệu quả”

Hiệu quả từ mô hình dân vận khéo “Tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thân thiện, hiệu quả”

Với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai triển khai mô hình dân vận khéo “Tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thân thiện, hiệu quả”. Qua thực tiễn, mô hình góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

Từ con nuôi Biên phòng đến người tiếp bước quân hàm xanh

Từ con nuôi Biên phòng đến người tiếp bước quân hàm xanh

Với 26,2 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Phàn Chẩn Phong, thôn Na Lang, xã Bản Lầu, đã chính thức chạm tới cánh cửa Học viện Biên phòng. Đó là hành trình đến với màu áo xanh của Phong được gieo mầm từ gần 10 năm trước. Khi ấy, Phong là cậu học trò lớp 3 mồ côi cha, gia đình còn nhiều thiếu thốn, em được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu đỡ đầu tiếp thêm điều kiện và động lực để tiếp tục con đường học tập.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ bình yên biên giới

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ bình yên biên giới

Với đường biên giới dài hơn 180 km, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, Lào Cai xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Qua đó, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Ở những bản làng vùng cao, biên giới và địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững an ninh, trật tự luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với phương châm bám địa bàn, gần dân, sát cơ sở, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đang từng bước xây dựng thế trận an ninh vững chắc, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân, góp phần giữ bình yên từ mỗi bản làng.

Mỗi danh tính liệt sĩ một hành trình tri ân

Mỗi danh tính liệt sĩ một hành trình tri ân

Từ những ký ức được gìn giữ qua năm tháng của các cựu chiến binh và người dân, những người lính đã nằm lại giữa núi rừng đang được gọi đúng tên và trở về với quê hương. Mỗi cuộc trở về không chỉ đáp lại niềm mong mỏi khắc khoải của gia đình, đồng đội, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.

Vững vàng một dải biên cương

Vững vàng một dải biên cương

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Thành quả thiêng liêng ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp bằng trách nhiệm và lòng yêu nước trên mọi miền Tổ quốc.

Kết nối hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Kết nối hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh đang trở thành “cầu nối” đặc biệt. Bằng ký ức, tư liệu và những thông tin qua năm tháng, họ đang góp phần mở thêm những hướng tìm kiếm, đưa nhiều người lính đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với đồng đội và gia đình.

fb yt zl tw