Chuyện kể từ Trường Sa

“Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa

Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà...”.

LCĐT - Lời bài hát “Nơi đảo xa” của nhạc sỹ Thế Song đã quá đỗi quen thuộc với Thiếu tá Đặng Quốc Hiếu, trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai, để rồi mỗi khi nhớ về thời gian công tác ngoài đảo xa, anh lại cất giọng trầm ấm, ngân nga theo từng điệu nhạc. Với Thiếu tá Hiếu và nhiều quân nhân Lào Cai khác đã có vinh dự được công tác, tham gia nhiệm vụ trên vùng biển, đảo của Tổ quốc là những năm tháng thật đẹp và xúc động biết bao.

Chuyện kể từ Trường Sa ảnh 1

Cán bộ, chiến sỹ đảo Niêm Yết gói bánh chưng.

Ấm tình đồng chí, quân dân

Sinh ra, lớn lên tại huyện Bảo Thắng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai trẻ Đặng Quốc Hiếu theo học Trường Sỹ quan Tăng - Thiết giáp. Những năm tháng học trong trường quân đội, những bài giảng, câu chuyện kể của thầy cô đã tạo sợi dây vô hình, gắn kết tâm hồn chàng trai miền biên giới Lào Cai với vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà anh chưa từng đặt chân tới. Mơ ước được công tác trên đảo sớm thành hiện thực khi sau ngày tốt nghiệp đại học, anh được cấp trên phân công về Lữ đoàn 101, 146, thuộc Quân chủng Hải quân, đóng tại tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục học tập, huấn luyện chuẩn bị cho hành trình ra đảo thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2012 đến năm 2016, Thiếu tá Đặng Quốc Hiếu đã công tác tại các đảo, điểm đảo như Đá Lớn, Phan Vinh thuộc Quần đảo Trường Sa. Với nhiệm vụ là chính trị viên, Thiếu tá Hiếu cùng ban chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhớ lại chuyến công tác đầu tiên, Thiếu tá Hiếu kể: Kết thúc thời gian huấn luyện, sau 18 ngày lênh đênh trên biển, tàu của chúng tôi cập bến điểm B, đảo Đá Lớn. Trên boong tàu, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay, thấy điểm đảo với hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố nhỏ xinh giữa trùng dương mênh mông, tôi và đồng đội rưng rưng xúc động. Cuộc sống ngoài khơi xa có nhiều thiếu thốn, cộng với thời tiết khắc nghiệt, điều đó càng giúp cán bộ, chiến sỹ thêm gắn bó, coi nhau như những người thân trong gia đình.

Thiếu tá Hiếu vẫn nhớ như in sau những giờ huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, theo dõi sát sao các hoạt động trên biển để kịp thời báo cáo cấp trên, anh em trong đơn vị lại cùng nhau tăng gia sản xuất. Những thùng xốp, vỏ chai, can nhựa hoặc diện tích đất nhỏ nhất đều được tận dụng, cải tạo để trồng rau hoặc làm giàn cho bầu, bí, mướp leo. Những mảnh vườn nho nhỏ, rau, trái xanh mướt là nguồn thực phẩm quan trọng, bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo. Rồi còn những khoảng thời gian cán bộ, chiến sỹ cùng nhau thả lưới, đánh bắt cá hoặc trong đêm trăng, gió mát, mọi người quây quần bên chén trà xanh, tâm sự về gia đình, cuộc sống, về quê hương, đất nước. Anh Hiếu bảo, ở trên các đảo, dù đã được đầu tư xây dựng hệ thống trữ nước ngọt nhưng vào thời điểm cuối mùa khô, cán bộ, chiến sỹ vẫn sử dụng nước hết sức tiết kiệm.

Giữa biển khơi, mỗi khi có tàu đánh bắt cá của ngư dân ghé điểm đảo, được gặp đồng bào mình, Thiếu tá Hiếu và đồng đội đều vui mừng, thấy gần gũi, thân quen như gặp người thân. Trong những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi chớp nhoáng ấy, ngư dân thường tặng bộ đội cá, tôm, còn bộ đội hỗ trợ ngư dân lương thực, dầu máy, nước ngọt... Những năm công tác trên các đảo, điểm đảo, Thiếu tá Hiếu không nhớ đã bao lần đơn vị kịp thời tiếp nhận, điều trị cho các ngư dân bị bệnh. Đáng nhớ nhất là năm 2015, khi anh đang công tác tại điểm A, đảo Đá Lớn thì nhận được tin báo ngư dân người Bình Định ở tàu đánh cá sốt cao, suy hô hấp. Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp đưa ngư dân vào đảo để thăm khám, điều trị. Sau 3 ngày được cán bộ quân y chăm sóc, ngư dân hồi phục sức khỏe, tiếp tục lao động. Bộ đội trên đảo còn hỗ trợ nhiệt tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định để ngư dân đánh bắt hải sản...

Chuyện kể từ Trường Sa ảnh 2

Thiếu tá Hiếu (phải ảnh) khi còn công tác tại Trường Sa.

Nơi mùa xuân đến sớm

“Ở Trường Sa, dường như mùa xuân đến sớm hơn trên đất liền”, đó là chia sẻ của Thượng tá Phạm Quang Nam ở xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai - cựu quân nhân đã có gần 10 năm công tác tại các đơn vị thuộc Quần đảo Trường Sa. Trong dòng hồi ức, chuyện đón Tết ở trên đảo được ông hào hứng kể chi tiết, rõ ràng, rành mạch, ngỡ như câu chuyện mới ngày hôm qua. Cũng phải, nhiều năm gắn bó với đảo, ông thuộc hết vị trí bãi đá, san hô… ở từng khu vực đã từng đóng quân. Ông nhớ cả những khuôn mặt, tính cách, câu chuyện chia sẻ cùng đồng đội để rồi khi được nghỉ hưu, ký ức về những tháng ngày công tác trên đảo vẫn vẹn nguyên.

Ông Nam kể rằng, hằng năm có nhiều chuyến tàu từ đất liền ra đảo, riêng những chuyến tàu chở hàng tết luôn được coi là đặc biệt bởi không chỉ đơn thuần là hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn mang theo tình cảm của hậu phương. Nghe tin tàu chở hàng tết đang trên hải trình, vượt trùng dương ra đảo là thời điểm mùa xuân trên đảo đã về, không khí rộn ràng, hân hoan khắp nẻo. Tàu cập bến, cán bộ, chiến sỹ cùng nhau vận chuyển lá dong, gạo nếp, thịt lợn, bánh kẹo, mai vàng và những cây quất cảnh lúc lỉu quả…

Chuẩn bị đón Tết, các đơn vị tổ chức dọn vệ sinh doanh trại, những gốc cây xanh được quét lớp vôi trắng như khoác lên mình chiếc áo mới đón xuân. Chậu cây cảnh, hoa cảnh cũng được cắt, tỉa, sắp xếp lại ở những vị trí đẹp nhất. Dịp giáp Tết, một số đơn vị, nơi Thượng tá Nam từng đóng quân thường tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, những tấm lá dong dùng để gói bánh đã đôi phần héo úa. Nhưng điều đó chẳng bận gì bởi những bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sỹ vẫn gói ghém cẩn thận, vừa đủ để có những chiếc bánh chưng, bánh tét thật đẹp. Ngoài lá dong, cán bộ, chiến sỹ còn sử dụng lá bàng vuông, lá dừa để gói bánh, những chiếc bánh thật đặc biệt chỉ ngoài đảo xa mới có.

Hội trường đơn vị được dọn dẹp, kê lại bàn, ghế cho phù hợp. Đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị mâm ngũ quả, nấu cơm tất niên hay tập văn nghệ, thể thao để chuẩn bị giao lưu trong đêm giao thừa hoặc những ngày đón Tết. Tất bật với nhiệm vụ thường ngày, khi chuẩn bị đón Tết, cán bộ, chiến sỹ trên đảo bận rộn hơn nhưng mọi người vẫn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả...

Có lẽ, khoảnh khắc xúc động, ý nghĩa nhất trong dịp Tết trên đảo chính là thời khắc giao thừa. Sau khi đơn vị tổ chức đón giao thừa, chúc tết toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thì trực tiếp chỉ huy sẽ gọi điện chúc tết người thân từng cán bộ, chiến sỹ. Dù cách xa hàng trăm hải lý, trò chuyện qua điện thoại nhưng lúc này, dường như khoảng cách giữa đất liền và biển, đảo chưa bao giờ gần hơn thế, bởi tình cảm đồng đội, gia đình, tình cảm quân dân ngập tràn trong thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới…

Trường Sa, Hoàng Sa, phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn là nỗi nhớ khôn nguôi, da diết đối với mỗi người lính đã từng vinh dự được thực hiện nhiệm vụ nơi đây. Với họ, đảo xa vẫn luôn trong trái tim, là miền ký ức tươi đẹp, tự hào không thể nào quên.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026

Chiều 09/4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.

Gần dân - vì Nhân dân phục vụ

Công an xã Hạnh Phúc: Gần dân - vì Nhân dân phục vụ

Trong thời gian qua, Công an xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng công an còn ghi dấu ấn bằng nhiều việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn, qua đó lan tỏa sâu sắc tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” trong thực tiễn công tác hằng ngày.

33 trường hợp bị xử phạt hành chính vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng

33 trường hợp bị xử phạt hành chính vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Trong 3 tháng đầu năm nay, các đơn vị công an toàn tỉnh Lào Cai đã phát hiện, tấn công vô hiệu hóa 170 tin, bài có nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng; trong đó, đã tác động gỡ bỏ 23 tin bài, gọi hỏi, răn đe 114 trường hợp.

Pha Long quyết tâm giữ vững địa bàn không ma túy

Pha Long quyết tâm giữ vững địa bàn không ma túy

Xã Pha Long có 35 thôn, trong đó 17 thôn giáp biên giới với Trung Quốc, là nơi sinh sống của 19 dân tộc. Địa bàn rộng, dân cư đa dạng, trình độ dân trí không đồng đều, từng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy. Từ thực tế đó, thời gian qua, xã Pha Long đẩy mạnh phòng ngừa, phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn thôn, bản bình yên.

fb yt zl tw