Cổ động viên (CĐV) của đội tuyển Malaysia đã để lại hình ảnh xấu trên sân Shah Alam, ở những phút cuối trận họ đã tràn sang phía khán đài của đội khách để hành hung. Vụ việc đã khiến một số CĐV của ĐTVN đổ máu.
Không giống như những gì người hâm mộ chờ đợi, trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam đã diễn ra vô cùng căng thẳng và thiếu ‘văn minh’. Trên sân cỏ, các cầu thủ đội chủ nhà liên tục vào bóng thô bạo và lộ liễu với các học trò của HLV Miura.
Một CĐV Việt Nam đổ máu.
Ở phút thứ 37, Thành Lương đi bóng khéo léo khiến cho cầu thủ đội bạn khó lòng cản phá và buộc phải dùng tay kéo áo lộ liễu. Không khí trận đấu nóng lên rất nhiều sau bàn thắng thứ 2 của Văn Quyết, đỉnh điểm là ở phút 70 cầu thủ Safiq Rahim của Malaysia đấm liên tục vào gáy của Tiến Thành. Tình huống xảy ra trước sự chứng kiến của hàng vạn người có mặt trên sân và theo dõi trực tiếp trên truyền hình, thế nhưng không hiều vì sao trọng tài chính chỉ rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo Rahim.
Không chỉ nóng trên sân cỏ, ở những phút cuối trận trên khán đài các CĐV của đội tuyển Malaysia đã mất kiềm chế tràn sang hành hung các CĐV của đội tuyển Việt Nam. Sự việc diễn ra rất bất ngờ, bởi vậy các nhân viên an ninh không thể phản ứng kịp thời và hậu quả là một số CĐV của tuyển Việt Nam đã phải đổ máu.
Được biết, SVĐ Shah Alam có khoảng 80 nghìn chỗ ngồi và trong đó đa phần là CĐV của đội chủ nhà Malaysia. Trước hình ảnh đáng xấu hổ trên, Liên đoàn bóng đá của Malaysia cần phải lên tiếng giải thích rõ ràng vụ việc.