Ngày ba mươi tết, gia đình nào cũng sum vầy ấm cúng. Chiều tối, Tuấn - chiến sĩ trẻ của lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy đang cùng Loan, người bạn đời của mình sắp xếp, quét dọn nhà cửa, bàn thờ, trong khi đó cậu con trai 3 tuổi vui vẻ với những món đồ chơi, thì có điện thoại của chỉ huy đơn vị. Nghe điện thoại xong, Tuấn nhanh chóng mặc thêm quần áo ấm, xỏ giày, ôm con vào lòng thơm vào bên má. Loan đưa đôi găng tay cho chồng, tuy đã rất gắng gỏi, nhưng đôi mắt cô vẫn ngân ngấn nước. Ngày này, giờ này, ai chẳng muốn quây quần đầy đủ, để ăn bữa cơm tất niên, để chuẩn bị đón giao thừa, thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới… Nhưng từ khi lấy nhau, Loan cũng hiểu tính chất công việc của chồng, đó là công tác đột xuất thường xuyên, liên tục, không như “lính hành chính” hoặc “lính nghiệp vụ” khác. Từ hiểu đến cảm thông, đến thương yêu chồng mình hơn, Loan thầm hứa với bản thân sẽ chịu khó chủ động chăm sóc con hơn nữa và luôn vững tâm, động viên Tuấn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Là “con nhà nòi”, có bố là cán bộ công an gương mẫu, bố của Tuấn đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công, Tuấn được theo ngành của bố, học hành bài bản, sau khi ra trường, Tuấn xung phong lên công tác ở tỉnh vùng cao biên giới này. Bố mẹ Tuấn hết lòng ủng hộ con, bởi như vậy sẽ chóng trưởng thành. Về đơn vị, sau những ngày đầu làm quen, học hỏi, Tuấn đã cùng anh em “đánh” những vụ án ma túy trong quy mô thành phố, rồi được tham gia các chuyên án liên tỉnh và khu vực. Tuấn biết, tội phạm ma túy là loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm, bởi chúng biết rõ luật pháp đã quy định những hình phạt nghiêm minh. Bởi vậy, các đối tượng phạm tội luôn nghĩ ra trăm kế nghìn mưu để “qua mặt”, đối phó với lực lượng chức năng, thậm chí khi đường cùng, chúng sẵn sàng liều chết, đánh đổi tính mạng. Chúng còn biết cụ thể nếu bị kết tội buôn bán hoặc vận chuyển ma túy trái phép với số lượng bao nhiêu thì bị xử thế nào, mức nào là chung thân và mức nào là tử hình… Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của một tỉnh vùng cao biên giới, đôi khi có những người dân tộc thiểu số chưa hiểu hết tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này, nên bị các đối tượng lợi dụng thuê vận chuyển, tàng trữ ma túy.
Tập trung đội hình và xuất phát, tổ công tác của Tuấn được lệnh di chuyển lên đường đèo. Đêm cuối cùng của năm cũ, như các cụ đã truyền lại câu ngạn ngữ “Tối như đêm ba mươi”, đường đèo đầy sương mù trắng xóa, nếu như không có đèn vàng thì chịu hẳn, không thể nhìn thấy đường mà đi. Trong tổ công tác của Tuấn có một anh rất giàu kinh nghiệm. Anh dùng đề - can màu vàng, dán lên kính của đèn pha xe máy. Mỗi xe một miếng dán, rồi cả tổ tiếp tục lên đường.
Đã tới khu vực mật phục. Cả đội tập kết xe máy vào một góc khuất, rồi đi bộ theo đường mòn. Gió núi rú từng cơn qua các vách đá. Đêm tối như bưng. Theo phổ biến của chỉ huy trước khi xuất phát, đêm nay sẽ “đánh lớn”, các đối tượng sừng sỏ buôn bán ma túy liên tỉnh sẽ cho người vận chuyển một khối lượng lớn ma túy từ phía Tây dãy núi qua khu vực đèo này để sang phía Đông. Nếu trót lọt thì sau khi sang phía Đông sẽ phân tán đi nhiều nơi, gieo rắc thêm bao hiểm họa cho những người lao vào “cái chết trắng”. Kinh nghiệm của Tuấn và đồng đội cho thấy, rất ít khả năng đối tượng dám đi thẳng theo quốc lộ, tuy nhiên nếu chúng đi theo quốc lộ thì cũng đã có tổ khác đánh chặn ở chân đèo. Phán đoán của tổ Tuấn là chúng sẽ bỏ phương tiện cơ giới, đi tắt qua sườn núi đoạn hiểm trở nhất, vì vậy mà các anh mật phục tại điểm này.
Phán đoán của các anh đã có phản hồi. Có dấu hiệu của đối tượng đang di chuyển từ sườn núi bên kia. Bằng thiết bị chuyên dụng, Tuấn quan sát được hai tên đang vạch những bụi lau lách để luồn sang. Nhưng nhìn loáng thoáng, không thấy chúng có biểu hiện mang vác gì cả. Những tình huống, giả thiết phác thảo nhanh trong đầu. Hay có thể đây chỉ là người đi làm nương về muộn? Người đi làm nương không phải luồn rừng như thế làm gì cho vất vả, chắc chắn, chúng là tội phạm!
| Trong 2 năm 2011 và 2012, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xây dựng và triệt phá thành công 7 chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Kết luận điều tra 40 vụ với 68 bị can, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố theo pháp luật; phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh phá 5 chuyên án, bắt khẩn cấp 14 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên khu vực Tây Bắc và vùng phụ cận. |
Khi hai đối tượng đã vào vòng mai phục, đồng chí tổ trưởng hô khẩu lệnh bắt giữ đối tượng nghi vấn. Những ánh đèn pin sáng loáng được bật lên. Tuấn cùng anh em lao vào, dùng miếng võ đã được tôi luyện để quật ngã đối tượng. Hai đối tượng quay lưng bỏ chạy, nhưng ngay lập tức, đối tượng thứ nhất đã bị quật ngã, tay bị khóa sau lưng, miệng còn ú ớ đầy ngạc nhiên. Nhưng đối tượng thứ hai vùng ra được và chạy tiếp. Bằng sức trẻ của mình, Tuấn rướn theo và chụp được cổ tay tên này, tiếp tục dùng thế võ để tóm gọn đối tượng, nhưng hắn cũng nhanh nhẹn tránh né, hòng tẩu thoát. Hết sức bất ngờ, hắn tiến sát vào Tuấn, đưa tay lên và cắn mạnh vào bàn tay của anh, nhằm để anh phải buông tay thả hắn. Cảm giác đau dội lên tận óc, nhưng Tuấn vẫn kiên cường không chịu buông tay. Áp sát quá gần, nên quyền cước vô tác dụng, Tuấn và đối tượng cùng ngã lăn trên sườn dốc lởm chởm đá. May sao, đồng đội đã tiếp ứng kịp, khóa cứng đối tượng và dùng còng số 8 tra vào tay hắn.
Khám xét tại chỗ, mỗi đối tượng buộc quanh người hàng chục gói bột trắng nghi là hêrôin. Lệnh tạm giữ được ban hành khẩn cấp. Sau khi giám định, bộ phận kỹ thuật hình sự cho biết kết quả chính xác đó là hêrôin. Hai đối tượng bị giam và điều tra xét hỏi đúng theo quy định tố tụng hình sự. Từ hai đối tượng này, cơ quan điều tra tiếp tục khai thác thông tin, chứng minh hành vi phạm tội của nhiều kẻ liên quan, bóc gỡ được đường dây lớn buôn bán ma túy trái phép liên tỉnh. Mục tiêu của chúng là tuồn ma túy từ các tỉnh phía Tây sang để một mặt chui lủi vượt biên, bán ra nước ngoài, một mặt cung cấp cho những kẻ buôn bán lẻ ở khu vực cửa khẩu và thành phố…
Còn đêm ba mươi tết đó, Tuấn được khử trùng, băng bó vết thương kịp thời. Khi cả tổ hành quân về đến trụ sở, thì cũng là lúc sớm xuân đầu năm mới đã bắt đầu hiển hiện. Tuấn biết, ở nhà, Loan vẫn trắng đêm đợi anh về và cậu con nhỏ chắc cũng đã thức dậy đòi bố bế. Nhìn thấy bàn tay chồng băng bó, thế nào Loan cũng khóc...
Những vệt sáng bình minh đang tỏa lan trên bầu trời.