80 năm Quốc khánh: Còn gì đẹp hơn!

Mờ sương sớm 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của biên đội máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là màn trình diễn của biên đội máy bay trực thăng của Không quân nhân dân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Trong 18 khối thuộc lực lượng Công an nhân dân có 5 khối đứng đội hình. Từ thành phố mang tên Bác, người lính trẻ nghĩa vụ Đào Công Thành, đơn vị E25 chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đã giúp anh và đồng đội, đồng chí có được đội hình đẹp, đều, mạnh mẽ và uy nghiêm.

Ròng rã nhiều ngày qua, Thành và đồng đội tập luyện trong điều kiện thời tiết nhiều biến động, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa rào bất chợt, áp thấp nhiệt đới. “Song ý chí và trách nhiệm giúp từng cá nhân vượt qua tất cả, để hình thành cảm giác nhịp khối - yếu tố giúp cả đội hình hành tiến thống nhất, đồng bộ và khí thế”, chiến sỹ Đào Công Thành bộc bạch.

Nước da nâu rám, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng, Đại úy Mai Hữu Phúc không giấu được niềm xúc động. Anh từ quê hương Trà Vinh ra Hà Nội tập kết từ tháng 5 và cùng các cán bộ, đồng đội khối Công an nhân dân “vượt nắng, thắng mưa” suốt nhiều tháng trời để chuẩn bị cho hôm nay. Anh nói rằng “góp sức nhỏ bé của mình để hướng tới thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” là niềm vinh dự, tự hào.

Với Đại úy Mai Hữu Phúc, được cùng những người lính từ mọi miền Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ A80, được bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là “động lực lớn nhất và là cách thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng”.

Các khối tham gia buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành của sự kiện A80.
Các khối tham gia buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành của sự kiện A80.

Khối nữ du kích miền Nam cũng gây ấn tượng mạnh. Những chiếc áo bà ba, khăn rằn trên vai các bạn sinh viên tình nguyện tái hiện hình ảnh kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến. Gương mặt trẻ Đặng Hồ Thiên Phúc (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) từng ba lần góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành.

“Em đã từng tham gia 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trách nhiệm của một chiến sĩ dân quân và lòng yêu nước đã thôi thúc em đi thêm lần này. Nếu có thêm lần khác, em cũng sẽ tham gia”, Thiên Phúc chia sẻ.

Cùng trong khối nữ du kích miền Nam, Đặng Quỳnh Trâm (sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vô cùng tự hào khi được đứng trong đội ngũ, khoác trên mình chiếc khăn rằn và bộ áo bà ba. “Em mong muốn thế hệ trẻ sẽ nhớ đến biết bao công ơn, sự hy sinh của những “cô Ba dũng sĩ” đã góp phần bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc”, Quỳnh Trâm bộc bạch.

Niềm tự hào của các nữ sinh tình nguyện, sự xúc động của các chiến sỹ Công an nhân dân hòa cùng tâm thế của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ tham gia sự kiện trọng đại này. Như Trung tá Đỗ Trọng Khánh, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) - thành viên của một trong những tổ bay mang cờ Tổ quốc chia sẻ, anh nguyện mang hết sức mình đóng góp cho Tổ quốc nên mỗi nhiệm vụ lại trở thành một niềm vinh dự.

“Chúng tôi mong muốn góp phần để người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế được ngắm nhìn những cánh bay đẹp nhất, mang theo tình cảm của chúng tôi đối với Tổ quốc”, Trung tá Đỗ Trọng Khánh cho biết.

Đặc biệt, sáng nay, các phi công lái máy bay tiêm kích chiến đấu SU-30MK2 thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn theo đội hình trên bầu trời Hà Nội.

Theo Đại úy Đỗ Thanh Tùng, Biên đội trưởng Biên đội 1, Phi đội 1, Trung đoàn 910, đây là khoa mục rất khó, đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ, phối hợp ăn ý và trình độ điều khiển vững vàng của các phi công. “Nhưng được bay qua Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, là niềm vinh dự không có gì sánh được. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tri ân lịch sử và khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Không quân”, Đại úy Đỗ Thanh Tùng bộc bạch.

Không khí chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.
Không khí chuẩn bị Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

5 giờ 30 phút, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa và niềm hân hoan chờ đợi. Chỉ ít phút nữa, những khẩu lệnh sẽ rền vang, các đội hình sẽ chỉnh tề tiến qua lễ đài. Khắp các phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Trần Phú, Cửa Nam…, lớp lớp người đang đứng kín vỉa hè, tay cầm quốc kỳ, mắt hướng về những màn hình LED cỡ lớn tại các địa điểm công cộng để đón đợi sự kiện trọng đại. Sự chờ đợi sẽ dâng thành cao trào khi “máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam”, cả biển người cùng đặt tay lên ngực trái để hát Quốc ca, rồi dõi theo những bước chân của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và quân đội bạn bè quốc tế. Không khí lễ hội hòa cùng kỷ luật quân ngũ khiến phố phường vừa náo nức vừa nghiêm trang, đúng tinh thần ngày Quốc khánh tròn 80 năm. Trong niềm vui ấy, những gương mặt cựu chiến binh đang lặng lẽ dõi theo tuổi trẻ, dõi theo sự kiện trọng đại của dân tộc, lắng đọng ký ức về máu xương đã đổ xuống. Tất cả tạo nên một chiều sâu lắng đọng. Vì sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình. Sau ngày vui chiến thắng là hàng triệu cái tên đã mãi mãi nằm lại để “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước”.

Trời Hà Nội xanh trong vời vợi. Quảng trường Ba Đình sáng nay bừng sáng niềm tin và tự hào. Lời Tuyên ngôn Độc lập như vang vọng đâu đây: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy…”.

baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai hoàn thành trao quà Tết Độc Lập cho khoảng 80% người dân

Lào Cai hoàn thành trao quà Tết Độc Lập cho khoảng 80% người dân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tỉnh Lào Cai đã triển khai quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để việc trao quà được triển khai nhanh chóng, đúng đối tượng, kịp thời và đầy đủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước

Chiều 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước từ các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tự hào truyền thống, vững tin tương lai

Tự hào truyền thống, vững tin tương lai

Trong khí thế sôi động, tràn đầy niềm tin của đồng bào cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2045 - 2/9/2025), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai gặp gỡ và ghi lại tâm sự của 2 nguyên lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

Chiều 1/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân dự lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025).

Quan hệ keo sơn đặc biệt Việt Nam – Lào trong hợp tác bảo đảm an ninh

Quan hệ keo sơn đặc biệt Việt Nam – Lào trong hợp tác bảo đảm an ninh

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào một lần nữa được khẳng định qua hợp tác toàn diện giữa lực lượng Công an hai nước. Những kết quả nổi bật về an ninh, đào tạo, hậu cần kỹ thuật cùng các công trình mang tính biểu tượng đã trở thành minh chứng sống động cho tình anh em keo sơn, gắn bó.

Nguồn cảm hứng lớn cho con đường đấu tranh của các dân tộc trên thế giới

Nguồn cảm hứng lớn cho con đường đấu tranh của các dân tộc trên thế giới

Trong các cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổi lên là một trong những cuộc cách mạng có sức sống và ảnh hưởng nhất. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là sự kiện làm thay đổi vận mệnh dân tộc, mà còn khẳng định khát vọng độc lập, ý chí tự cường và sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

fb yt zl tw