Nghi lễ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình dưới bóng cờ Tổ quốc hướng về Đại hội Đảng
Giữa không khí hướng về Đại hội XIV, nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và niềm tin sắt son vào Đảng.
Giữa không khí hướng về Đại hội XIV, nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình diễn ra trang nghiêm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và niềm tin sắt son vào Đảng.
Sáng mùng 2 tháng 9 năm 2025, Quảng trường Ba Đình lại một lần nữa chứng kiến thời khắc lịch sử. Tám mươi năm sau mùa thu 1945, Việt Nam đã kỷ niệm Quốc khánh bằng một đại lễ choáng ngợp, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ, vừa thấm đẫm niềm tự hào dân tộc.
Mờ sương sớm 2/9/2025, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của thành phố Hà Nội.
Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.
Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Tám mươi năm đã qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng hơi thở sục sôi của Cách mạng Tháng Tám và khí thế hào hùng của ngày Độc lập 2-9 vẫn còn vọng mãi trong từng nếp phố, từng công trình, từng miền đất của Tổ quốc.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức ra mắt sản phẩm truyền thông số đặc biệt mang tên VR-A80. Trong những tiện ích thú vị mà sản phẩm này đem lại, công chúng được khám phá Quảng trường Ba Đình qua công nghệ thực tế ảo.
Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất (tối 21/8), chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu từ 20 giờ ngày 24/8.
10 chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên quảng trường Ba Đình sau khi cất cánh lần 2 từ sân bay Hòa Lạc.
Vào 5 giờ 50 phút sáng, Đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ."
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tiếp bước thành công của sự kiện "Tổ quốc trong tim", chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức, dự kiến sẽ có 10.000 người tại Hà Nội và 90.000 người tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp.
Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là tới ngày đại lễ của dân tộc, nhiều người dân và du khách đã tìm về khu vực Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh, check-in. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, nhiều gia đình, bạn trẻ và các em nhỏ khoác lên mình tà áo dài truyền thống, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sáng 1-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra, làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện dự án
Bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện mạnh mẽ khát vọng của Việt Nam về vấn đề độc lập dân tộc và ý chí “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”
Ngày 30/4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng dài vào Lăng Bác Hồ.
Ảnh Nguyễn Bá Khoản sẽ sống mãi với thời gian, bởi người chụp ảnh luôn đứng ở góc nhìn lịch sử. Ông thực sự là một nhà viết sử bằng hình ảnh ở giai đoạn sục sôi của Cách mạng tháng Tám và thời kỳ đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...