Lửa bốc ra từ nhà tù San Miguel vào hồi 5 giờ 30 sáng hôm qua (giờ địa phương). Đài truyền hình nhà nước Chile cho biết sau đó, hàng trăm tù nhân đã được sơ tán, nhiều người bị bỏng nặng.
Các thân nhân này cho biết trước đó, cảnh sát đã ngăn không cho các lính cứu hỏa tiến vào tòa nhà, mà giới truyền thông địa phương đưa tin có 1.900 tù nhân ở nhà tù này, mặc dù sức chứa của nhà tù chỉ là 700 người.
Đám cháy được kiểm soát 3 giờ sau đó, nhưng vẫn còn cảnh hỗn độn tại đây vì gia đình các tù nhân đổ tới bệnh viện trong khi cảnh sát cố tìm cách kiểm soát tình hình. “Tình trạng quá đông là một yếu tố cần phải phân tích để quyết định nguyên nhân dẫn tới tai nạn khủng khiếp này”, Luis Masferrer, giám đốc cảnh sát nhà tù quốc gia nói.
Bộ trưởng Y tế Jaime Manalich cho biết đây là vụ tai nạn chết người kinh khủng nhất trong lịch sử nhà tù Chile, khi ông có mặt thị sát hiện trường.
Chile là một trong số các nước có tỉ lệ tù nhân tính theo dân số là cao nhất tại châu Mỹ La-tinh.
(Theo Dân Trí)