
Y Tý đón 20.000 lượt du khách trong 2 tháng đầu năm 2025
Trong 2 tháng đầu năm 2025, xã Y Tý (Bát Xát) đã đón khoảng 20.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Trong 2 tháng đầu năm 2025, xã Y Tý (Bát Xát) đã đón khoảng 20.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Theo thông tin của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, khu vực tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp lúc 7 giờ ngày 7/2, khu vực vùng núi thấp phổ biến 14,6 đến 15,2 độ C, vùng cao và núi cao 9,1 đến 11,0 độ C.
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, khu vực vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát có nắng ấm, bầu trời trong xanh và mây trắng tuyệt đẹp nên thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đến du xuân, ngắm cảnh.
Từ ngày mùng 2 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn người dân và du khách đến cao nguyên Y Tý du xuân, ngắm cảnh.
Các điểm du lịch thu hút đông du khách đến tham quan là Y Tý, cột cờ Lũng Pô, đền Mẫu Trịnh Tường...
Sau chuỗi ngày lạnh giá kéo dài, 14 giờ 16 phút ngày 26/1, tại xã Y Tý (huyện Bát Xát) có tuyết. Mưa tuyết rơi hơn 12 giờ đồng hồ, đến khoảng 3 giờ sáng 27/1 thì ngưng. Trận tuyết kèm theo mưa, gió khiến nhiệt độ đêm và sáng nay tại Y Tý xuống thấp dưới 0 độ C. Tuyết rơi cũng khiến núi rừng, nhà cửa, hoa màu tại các điểm cao của xã Y Tý ngập màu tuyết trắng.
Y Tý, A Lù là hai xã nằm dưới đỉnh núi Ma Cha Va có độ cao trên 2000 m so với mực nước biển, cũng là 2 xã cao nhất của huyện Bát Xát, mùa đông nhiệt độ giảm sâu, rét đậm, rét hại. Ở nơi có khí hậu khắc nghiệt, cấp ủy đảng, chính quyền xã thường xuyên thực hiện các giải pháp tuyên truyền cho Nhân dân chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, không để trâu, bò bị chết vì đói, rét, dịch bệnh trong mùa đông.
Rạng sáng 13/1, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tràn về, khu vực vùng cao biên giới huyện Bát Xát từ xã A Mú Sung lên khu vực A Lù và Y Tý nhiệt độ giảm sâu, trời rét hại, vùng núi cao xuất hiện băng tuyết.
Những người già trong thôn cũng không biết tuyến đường này có từ bao giờ, tôi chỉ nghe các cụ kể lại, trải qua nhiều đời, đường đá cổ là tuyến chính kết nối từ trung tâm xã Y Tý đến thôn Lao Chải rồi nối dài xuống thung lũng Thề Pả đến gần cầu Thiên Sinh. Từ đầu năm 2000, tuyến đường mới mở xuống thôn Lao Chải hoàn thành, xe máy đi được dễ dàng, nên đường đá cổ ít người đi, rêu phủ theo năm tháng”- già làng Ly Giờ Lúy, 70 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Y Tý nhớ lại.
Những năm gần đây, xã Y Tý (Bát Xát) có khá nhiều homestay được người dân mở ra để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Trong đó có những homestay do phụ nữ làm chủ.
Trong những năm gần đây, huyện Bát Xát đang trở “điểm sáng” trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước. Trên hành trình khám phá vùng đất “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, du khách không thể bỏ qua những điểm đến độc đáo, hấp dẫn.
Những năm trước, khi nhắc tới Bát Xát, nhiều người ví vùng đất này như “nàng công chúa ngủ trong rừng” bởi phong cảnh hùng vĩ, thơ mộng, giàu bản sắc văn hóa nhưng ít người biết tới. Khoảng 5 năm gần đây, du lịch Bát Xát mới được “đánh thức” và địa phương xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”.
Đến “xứ mưa” Y Tý (huyện Bát Xát) hỏi thăm nhà ông Ly Giờ Lúy giỏi nghề đan mâm mây, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Trong câu chuyện với người đường xa, họ còn không quên tấm tắc: Mâm mây của già Lúy đan đẹp lắm. Không chỉ đan cho nhà dùng, già còn làm bán cho bà con và khách du lịch nữa đấy!
Theo thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bát Xát, hiện nay nhiều cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Bát Xát hưởng ứng hỗ trợ các đoàn thiện nguyện về vùng lũ ở miễn phí đến hết ngày 26/9/2024.
Thời tiết thuận lợi trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh Khu du lịch quốc gia Sa Pa thu hút đông du khách, nhiều điểm du lịch cộng đồng, các địa điểm trải nghiệm nguyên sơ cũng được người dân và du khách lựa chọn nghỉ lễ. Trong đó, xã Y Tý (huyện Bát Xát) là một trong những điểm đến hấp dẫn.
Trong những ngày gần đây, nhiều du khách đến Y Tý bày tỏ niềm vui khi được tham quan, trải nghiệm tại vườn nho sữa sai trĩu quả tại thôn Trung Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát. Năm nay vườn nho của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Y Tý bước vào vụ thu hoạch đầu tiên và mở cửa đón khách đến tham quan.
Rạng sáng ngày 31/7, trên Tỉnh lộ 158, đoạn qua huyện Bát Xát xảy ra 17 điểm sạt lở taluy, gây ách tắc giao thông.
Từ ngày 16 - 18/7, tức ngày Ngọ đầu tiên (ngày con ngựa) của tháng 6 âm lịch, những gia đình người Hà Nhì trong các thôn, bản ở các xã Y Tý, A Lù, Nậm Pung, Trịnh Tường (huyện Bát Xát) lại rộn ràng chuẩn bị các lễ vật thực hiện nghi lễ cúng thần trong Lễ hội Khô Già Già. Đây là lễ hội đặc sắc của người Hà Nhì mang giá trị lâu đời về tín ngưỡng và văn hóa.
Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, nhiều diện tích hoa ly trồng ở một số thôn của xã Y Tý (huyện Bát Xát) đã đến vụ thu hoạch. Tranh thủ ngày tạnh ráo, các chủ vườn thuê lao động địa phương khẩn trương thu hoạch hoa ly chuyển về bán ở các tỉnh miền xuôi.