Xóm nhỏ yêu thương

LCĐT - Sau giờ tan học, chúng tôi đến Trường PTDT Bán trú THCS Trịnh Tường (Bát Xát) đón Sẩu, Chải và Sua. 3 đứa trẻ háo hức vì khá lâu rồi mới có xe đón từ trường về nhà. Con đường hằng tuần các em phải cuốc bộ hơn 2 giờ đồng hồ, hôm nay bỗng như ngắn lại.

Thương những đứa trẻ mồ côi

Vừa về đến nhà, Sẩu và Chải vội vã lấy củi nhóm lửa, căn nhà nhỏ suốt cả tuần  lạnh lẽo giữa gió sương nay bỗng trở nên ấm áp. Ngôi nhà ấm lên có lẽ không chỉ bởi bếp lửa hồng, mà vì sự có mặt của cô giáo, của anh Nhân, chị Mai và có cả chúng tôi, những vị khách lạ nhưng sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của các em. Mỗi em một tuổi, một ước mơ và những tâm tư riêng nhưng đều có điểm chung là chịu nhiều mất mát khi cùng mồ côi bố hoặc mẹ, có em mất cả hai người thân yêu nhất. Các em sống quây quần thành xóm nhỏ, 3 căn nhà bên sườn dốc được xây dựng từ tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm.

Vợ chồng anh Nhân, chị Mai (phải ảnh) và cô giáo Trường PTDT Bán trú THCS Trịnh Tường thường xuyên quan tâm, chăm sóc các em.
Vợ chồng anh Nhân, chị Mai (phải ảnh) và cô giáo Trường PTDT Bán trú THCS Trịnh Tường thường xuyên quan tâm, chăm sóc các em.

Giàng Thị Chải, học sinh lớp 8A3 và em gái là Giàng Thị Sẩu, học sinh lớp 7A4 cùng học Trường PTDT Bán trú THCS Trịnh Tường. 2 em mất bố từ khi mới lên 5 - 6 tuổi, vài năm sau mẹ đi lấy chồng xa. Hai chị em ở với chị gái, rồi chị cũng để lại hai em, đi lấy chồng tận xã Y Tý (Bát Xát). Hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà cũ do bố mẹ để lại và nương tựa vào nhau. Cạnh nhà của Sẩu và Chải là nhà của anh em Sùng A Tùng, học sinh lớp 10A3, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát và Sùng Thị Sua, học sinh lớp 9A4, Trường PTDT Bán trú THCS Trịnh Tường. Hai anh em Tùng và Sua mất cả bố và mẹ. Căn nhà cuối cùng là của anh Thào A Hồng. Anh Hồng mồ côi bố mẹ từ nhỏ, hiện anh đã có gia đình và sinh được 4 người con, con lớn nhất 8 tuổi, con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Dù đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống của anh Hồng gặp nhiều khó khăn, các con thường xuyên ốm đau, nhưng không thể đưa đi bệnh viện.

Chị Phạm Thị Phương Mai, người tâm huyết, nhiệt tình và thường xuyên kết nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ các em tâm sự: Ngày tôi mới đến, nhìn bữa trưa của bọn trẻ mà ứa nước mắt. Trong những ngôi nhà nhỏ dột nát, mấy đứa nhỏ ăn cơm trắng, cắn củ gừng, bát ớt chấm muối cho qua bữa. Vợ chồng tôi đã từng ở lại với các em một đêm mùa đông. Trong những ngôi nhà trống huếch thiếu thốn đủ thứ, các bé đốt củi nhóm lửa sưởi cả đêm.

Mang hơi ấm đến ngôi nhà

Xóm nhỏ yêu thương được xây dựng từ tình yêu thương của nhà hảo tâm.
Xóm nhỏ yêu thương được xây dựng từ tình yêu thương của nhà hảo tâm.

Thương cảm trước hoàn cảnh của các em nhỏ, năm 2020, thông qua kênh youtube Trịnh Tường TV, anh Tẩn Tường Nhân kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mỗi gia đình một ngôi nhà. Từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, anh Nhân đã xây được 3 căn nhà gần kề nhau, tạo thành một xóm nhỏ ở lưng núi, giúp 3 gia đình có nhà kiên cố và nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Sau khi nhận được hỗ trợ của các nhà hảo tâm, chỉ một thời gian ngắn, nhà của Chải, Sẩu được xây dựng với số tiền hơn 154 triệu đồng. Anh Tẩn Tường Nhân dùng số tiền còn lại mở giúp 2 chị em quyển sổ tiết kiệm trị giá 140 triệu đồng. Nhà của 2 anh em Tùng và Sua có tổng giá trị 167 triệu đồng và mở sổ tiết kiệm trị giá 120 triệu đồng. Ngôi nhà cuối cùng của anh Thào A Hồng có trị giá hơn 196 triệu đồng.

Thông qua kênh youtube Trịnh Tường TV, hàng trăm nhà hảo tâm không chỉ trong nước mà cả kiều bào ở Đức, Mỹ, Hàn Quốc… đã liên hệ để hỗ trợ các em. Dù sự hỗ trợ của mỗi nhà hảo tâm khác nhau, nhưng đa phần là sát sao, quan tâm đến cuộc sống của các em. Nhắc đến sự yêu thương của các nhà hảo tâm dành cho xóm nhỏ, các em sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc vỡ òa khi được gặp một nhà hảo tâm lặn lội từ Hà Nội lên thăm. Cô mang cho các bạn nhỏ từ miếng vải vụn để may váy búp bê, đến cả lọ hoa hồng để bàn. Món quà đúng tâm lý của các bé gái khiến các em rất thích thú và ánh mắt sáng bừng lên khi nhìn thấy. Xóm nhỏ cũng đón nhận tình thương yêu của một Việt kiều ở Mỹ khi nhiều lần gửi quà về cho các em. Nơi ấy còn nhận được tình cảm của một bác gái cao tuổi, ngày ngày đi trông xe cho rạp chiếu phim. Có bao nhiêu tiền lương bác dành dụm để mua len, tự tay đan 50 chiếc áo len gửi lên cho các em… Anh Tẩn Tường Nhân, nhân vật kết nối giữa các em với các nhà hảo tâm tâm sự: Tình cảm của khán giả, nhà hảo tâm dành cho các em  rất lớn. Nhiều nhà hảo tâm tự tay tặng các em những món quà đặc biệt. Có những khi quà về, tôi cùng vợ không thể chở hết được, phải thuê xe 3 bánh mang quà lên xóm. Từ quần áo, bánh kẹo, thức ăn đến những vật dụng nho nhỏ trong gia đình được mọi người gửi về cho các em.

Hằng ngày, các em học và ở bán trú tại trường, kết thúc một tuần học, các em lại rủ nhau đi bộ về nhà. Giờ đây, dưới mái nhà yêu thương được xây dựng từ sự yêu thương của các nhà hảo tâm, các em không còn lo lắng mỗi khi nắng, mưa. Các em vẫn thường xuyên nhận được quà của các nhà hảo tâm, sự quan tâm, thăm hỏi của vợ chồng anh Nhân, chị Mai và có thêm động lực học tập, thực hiện ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhân dân thôn Tân Tiến tham gia môn bóng chuyền hơi vào các buổi chiều hàng ngày.

Bảo Ái quan tâm phong trào thể thao quần chúng

Nhằm nâng cao sức khỏe và tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, xã Bảo Ái đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng, góp phần thúc đẩy Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nước mắt hai người phụ nữ

Nước mắt hai người phụ nữ

Thiên tai đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà duy nhất và cả niềm hy vọng cuối cùng của bà Hà Thị Khang ở thôn Bản Nả, xã Việt Hồng. Trong nỗi mất mát khôn cùng, bà được em gái dang tay đón về nương tựa. Giờ đây, sáu con người cùng cảnh đời khó nhọc đang chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ bé, chia sẻ từng bữa ăn, cùng chống chọi với giông gió của cuộc đời.

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Đảng viên cao tuổi trong thời đại số

Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Yên Bình có hơn 70% đảng viên là người cao tuổi. Dù tuổi cao nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí tiền phong của các bác vẫn khiến lớp trẻ nể phục và học tập. Họ thực sự là những “cây cao bóng cả”, mẫu mực trong lối sống, luôn nỗ lực đổi mới, bắt nhịp cùng thời đại.

Nghề thầm lặng mà trân quý

Nghề thầm lặng mà trân quý

Người ta thường ví công nhân vệ sinh môi trường như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn và đầy trách nhiệm làm sạch phố phường, để mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại thấy đường phố sạch đẹp hơn. Công việc dọn vệ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó bao nỗi nhọc nhằn, vất vả và nguy hiểm luôn kề cận. Họ đến với nghề bởi cái duyên và gắn bó với nghề.

Những phụ nữ tận tâm với công việc

Những phụ nữ tận tâm với công việc

Tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, mỗi ngày, các cán bộ, nhân viên ở đây bắt đầu công việc từ rất sớm. Trong số đó, nhiều phụ nữ đang đảm nhiệm những công việc đặc thù, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và cả lòng kiên trì, đó là chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe của các loài động vật hoang dã được cứu hộ.

Đảng viên người dân tộc thiểu số xã Việt Hồng - "Cầu nối" dân với Đảng

Đảng viên người dân tộc thiểu số xã Việt Hồng - "Cầu nối" dân với Đảng

Sau hợp nhất, xã Việt Hồng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng trên địa bàn luôn tích cực phát huy vai trò của mình, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

fb yt zl tw