
Những lá thư viết tay, nét chữ hồn nhiên, chân thật của tuổi học trò chất chứa bao tình cảm trong sáng, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Các em viết bằng tất cả trái tim yêu thương và niềm tự hào: “Cháu chúc các chú dồi dào sức khỏe tay cầm chắc súng bảo vệ ngoài khơi. Cháu sẽ luôn học giỏi để không phụ lòng các chú và sẽ là mầm non tương lai của đất nước”, em Trần Hà My, học sinh lớp 5A5 Trường Tiểu học Vạn Bảo viết.
Hay một dòng thư xúc động khác của học sinh Nguyễn Phương Xuyến, lớp 5A6: “Con xin cảm ơn các chú bộ đội vì đã hy sinh thân mình để cho đất nước được yên bình, cho bọn con được đi học và được sống vui vẻ như ngày hôm nay”.
Phát biểu tại buổi trao thư, đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân xúc động nói: “Những lá thư này chính là món quà tinh thần quý giá, là lời nhắn gửi yêu thương và là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm chiến thắng trận đầu, dấu mốc mở đầu cho truyền thống đánh thắng vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam. Chúng tôi càng thấy trân trọng những tình cảm mà thế hệ trẻ đất liền dành cho biển đảo quê hương”.

Những lá thư từ Trường Tiểu học Vạn Bảo sẽ theo các chuyến tàu công tác tới Trường Sa trong thời gian tới, được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Giữa nhịp sống hiện đại, thư viết tay trở nên hiếm hoi, nhưng chính vì thế mà giá trị tinh thần của mỗi lá thư lại càng thiêng liêng. Đó không chỉ là những dòng chữ, mà còn là dòng máu chung của dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống “Hậu phương lớn - Tiền tuyến vững vàng”.