LCĐT – Xin mượn lời bài hát “Lào Cai thành phố trẻ ta yêu” để nói về công việc thầm lặng của các phóng viên, nhà báo đang ngày đêm ngược xuôi trên khắp các nẻo đường của dải biên cương Lào Cai hùng vĩ.
Với bản lĩnh, tình yêu nghề, họ luôn “cháy” hết mình trong công việc, để đem đến cho người đọc thông tin thời sự nhanh nhất, đúng nhất; những góc nhìn, nhận định khách quan nhằm góp phần định hướng dư luận về các sự kiện, vấn đề diễn ra trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Phóng viên trẻ tác nghiệp trên mọi nẻo đường. |
![]() |
| Trên dọc dài tuyến biên cương Lào Cai, không nơi nào thiếu vắng bước chân các nhà báo. |
![]() |
| Không kể nguy nan, các phóng viên, nhà báo xông pha vào vùng “rốn” lũ… |
![]() |
| … dầm mình trong băng tuyết. |
![]() |
| Các phóng viên, nhà báo Trung ương thường trú tại Lào Cai cũng miệt mài với vùng đất biên cương ghi lại những hình ảnh sống động về Lào Cai gửi đến độc giả. |
![]() |
| Phóng viên Báo Lào Cai bắt nhịp với xu hướng truyền thông đa phương tiện. |
![]() |
| Kịp thời tác nghiệp tại các sự kiện lớn. |






