Việc hợp nhất mở ra cho xã Bát Xát mới không gian phát triển có quy mô rộng hơn, năng lực cạnh tranh cao và khả năng liên kết vùng mạnh mẽ... trong đó có lĩnh vực du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1673 thành lập xã Bát Xát trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4 xã Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược và thị trấn Bát Xát. Xã Bát Xát sau sáp nhập có diện tích tự nhiên 189,98 km2, dân số 26.838 người.
Với những tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, khí hậu, bản sắc văn hóa dân tộc, xã Bát Xát mới sẽ có nhiều dư địa để phát triển du lịch cộng đồng, góp phần cùng các lĩnh vực kinh tế khác tạo nên bức tranh phát triển tổng thể đa sắc, toàn diện, từng bước đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, đúng như mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất đã đặt ra.
Việc hợp nhất mở ra cho xã Bát Xát mới không gian phát triển có quy mô rộng hơn, năng lực cạnh tranh cao và khả năng liên kết vùng mạnh mẽ... trong đó có lĩnh vực du lịch. (Trong ảnh: Ruộng bậc thang Tung Liềng xã Bát Xát nhìn từ thôn Láo Vàng - Ảnh Trần Hậu)
Mùa thu, Bát Xát trở nên thơ mộng với những sóng ruộng bậc thang rực vàng. Với việc đưa các giống lúa đặc sản, năng suất cao vào gieo cấy, những năm qua, Bát Xát luôn đảm bảo an ninh lương thực, người dân cũng có thu nhập cao từ cấy lúa đặc sản (Trong ảnh: Ruộng bậc thang Bát Xát mùa lúa chín - Ảnh Trần Hậu).Vùng cao Bát Xát thanh bình với những bản làng thấp thoáng giữa sắc vàng no ấm của lúa và sắc xanh của núi rừng (Trong ảnh: Van Hồ ngày mới - Ảnh Trần Hậu).Không chỉ khiến du khách nao lòng khi mùa lúa chín, đến Bát Xát vào mùa nước đổ, bạn sẽ ngỡ như đang lạc vào vùng đất của những chiếc "gương trời" (Trong ảnh: Ruộng bậc thang thôn Láo Vàng mùa nước đổ - Ảnh Trần Hậu).Với đặc thù địa hình, những dòng suối chảy qua địa bàn cũng ưu ái tặng cho Bát Xát nhiều thác nước đẹp (Trong ảnh:Thác nước Bản Vược xã Bát Xát - Ảnh Trần Hậu).
Nằm cách phường Lào Cai sầm uất chừng hơn 10 km, Hồ Láo Vàng Bát Xát là điểm đến lý tưởng cho du khách vào mỗi dịp cuối tuần. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, yên bình, thư thái ngắm nhìn bà con trong vùng dong thuyền bắt cá (Trong ảnh: Hồ Láo Vàng - Ảnh Trần Hậu).Cùng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Bát Xát còn là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá văn hóa tộc người (Trong ảnh: Nghi lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao Đỏ Phìn Ngan - Ảnh Trần Hậu).
Đồng bào các dân tộc ở Bát Xát vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, đây là nền tảng để địa phương gìn giữ, bảo tồn văn hóa tộc người và góp phần phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống Nhân dân (Trong ảnh: Lễ rước dâu của người Dao Đỏ - Ảnh Trần Hậu).
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cốm “Hương sắc mùa thu Tú Lệ” năm 2026, sáng 22/8/2026, tại thôn Tà Sung, xã Tú Lệ, Công ty Cổ phần Trail Fest Việt Nam phối hợp với UBND xã Tú Lệ tổ chức Giải chạy Trail&Chill: Mùa vàng Khau Phạ.
Chiều 19/8, UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Điểm hẹn bản sắc văn hóa Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ” và các hoạt động phục vụ Tết Xíp Xí năm 2026.
Từ ngày 28/8 đến 6/9, xã Bắc Hà tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Festival Mùa Thu với chủ đề “Hương sắc mùa Thu” năm 2026.
Mùa lúa chín tại Lào Cai không chỉ thu hút du khách bởi bức tranh ruộng bậc thang rực rỡ, mà còn bởi chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa và thể thao độc đáo giữa vùng rẻo cao Tây Bắc.
Từ những thửa ruộng bậc thang được tạo dựng qua nhiều thế hệ đến những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, Púng Luông đang từng bước biến các giá trị di sản thành sản phẩm du lịch.
Sáng 16/8, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm, khảo sát và nghiên cứu việc triển khai dự án hỗ trợ nông dân phát triển du lịch nông nghiệp tại xã Trấn Yên.
Trong khuôn khổ Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng lần thứ I năm 2026, tối 15/8, UBND xã Sín Chéng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thi trang phục truyền thống, trao giải các cuộc thi và bế mạc lễ hội.
Trong khuôn khổ Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng lần thứ I năm 2026, 11 cụm thi đua của 16 thôn và các trường học trên địa bàn xã đã mang đến 11 không gian mang đậm sắc màu vùng cao. Từ nông sản, sản vật đặc trưng, đồ thủ công đến trang phục truyền thống, mỗi gian hàng không chỉ giới thiệu thành quả lao động mà còn tái hiện sinh động đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Sáng 15/8, UBND xã Sín Chéng tổ chức khai mạc Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề “Mùa vàng Sín Chéng - Âm vang điệu khèn”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Ngày 15/8, thông tin từ UBND thành phố Huế cho biết, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), công dân Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9.
Giữa không gian cảnh quan đặc sắc của Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, những cọn nước bên các dòng sông không chỉ làm nên một điểm nhấn đầy thi vị mà còn kể câu chuyện về cách con người vùng cao thích ứng với thiên nhiên, tạo dựng cuộc sống và gìn giữ những tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Y Tý (Lào Cai) được mệnh danh là "miền mây trắng" bởi quanh năm vùng đất này được mây và sương ôm ấp. Mỗi mùa trong năm, Y Tý đều mang vẻ đẹp riêng có, khiến du khách muốn quay lại khám phá thêm nhiều lần nữa. Nhưng có lẽ, thời điểm Y Tý lộng lẫy nhất là vào mùa lúa...
Sau hợp nhất, với không gian du lịch rộng lớn cùng hệ thống tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, Lào Cai đứng trước cơ hội chuyển hóa những lợi thế sẵn có thành các sản phẩm trải nghiệm khác biệt, từng bước khẳng định thương hiệu "Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc".
Tả Van (tỉnh Lào Cai) đang vào mùa lúa xanh, những thửa ruộng bậc thang trải dài giữa thung lũng tạo cảnh sắc tươi xanh trước khi chuyển vàng vào đầu tháng 9.
Nằm giữa biển mây ở độ cao hơn 2.000m, Choản Thèn, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai hội tụ cảnh quan nguyên sơ, văn hóa Hà Nhì đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng đang hình thành, mở ra triển vọng trở thành điểm đến trọng điểm của vùng Tây Bắc.