Thông điệp đầu tiên về Hormuz của tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran
Ông Mohsen Rezaei nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ “thay đổi cách hành xử”.
Ông Mohsen Rezaei nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ “thay đổi cách hành xử”.
Iran tấn công tàu chở dầu dưới sự hộ tống của Mỹ tại eo biển Hormuz, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.
Chủ tịch Quốc hội, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao và Ngoại trưởng Iran đồng loạt cảnh báo về khả năng chiến tranh sẽ hoặc bao trùm toàn khu vực, dẫn tới những hậu quả vượt xa lĩnh vực quân sự, lan sang các thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cái chết của binh sĩ nước này là "điều đáng tiếc", nhưng chiến dịch chống Iran vẫn mang tính sống còn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cái chết của hai quân nhân Mỹ trong các cuộc tấn công của Iran hôm 17/7 là “một điều rất đáng buồn”.
Trong khi IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự của Mỹ trong các cuộc tấn công tại Bahrain và Kuwait, một quan chức Iran cho biết Tehran hủy các cuộc đàm phán kỹ thuật với Mỹ do các cuộc tấn công gần đây.
Iran đã đưa ra con số ước tính ban đầu khoảng 270 tỷ USD cho thiệt hại do các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel gây ra, trong bối cảnh Tehran gia tăng yêu cầu bồi thường chiến tranh trong các hoạt động ngoại giao.
Theo các nguồn thạo tin của hãng thông tấn Reuters (Anh), Mỹ hiện chỉ có thể khẳng định chắc chắn rằng đã vô hiệu khoảng 1/3 kho tên lửa đồ sộ của Iran, trong bối cảnh chiến dịch chung của Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia này sắp bước sang tháng thứ hai.
Iran đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao mới sau khi cha ông bị sát hại.
Báo cáo từ nhiều cơ quan truyền thông như AP, NPR và Euronews xác nhận rằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp vùng Vịnh ngay cả sau khi Tổng thống Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng bị cuốn vào chiến dịch trả đũa của Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết vụ tấn công chết người vào Ismail Haniyeh liên quan đến "đạn phóng tầm ngắn có đầu đạn nặng khoảng 7 kilôgam".