
Triệu Thị Mấy (trong ảnh) học lớp 9c, Trường THCS Liêm Phú (Văn Bàn) là bông hoa đẹp của dân tộc Dao. Ngày nào cũng vậy, không kể trời mưa hay nắng, Triệu Thị Mấy vẫn miệt mài vượt quãng đường rừng 4 cây số để đến trường. Bà con người Dao ở Phú Mậu luôn khâm phục nghị lực vượt khó của em.
Sinh ra trong gia đình nghèo, bốn anh chị lớn đã xây dựng gia đình, chỉ còn lại Mấy và em gái đang theo học. Ý thức được vai trò quan trọng của việc học, nên em rất cần mẫn. Do nhà xa, buổi sáng em dậy thật sớm để đến trường không bị muộn. Buổi trưa học hết tiết 5, đi bộ về đến nhà cũng vào 1 giờ chiều. Vào những ngày mưa, các bạn ở Phú Mậu ngại đường lầy lội, nên nghỉ học, nhưng Mấy vẫn cố gắng đi học đủ. Chính sự chuyên cần đã mang lại cho Mấy nhiều kiến thức. Trong suốt những năm học, Mấy luôn là "Học sinh giỏi xuất sắc". Năm học 2011 - 2012, Mấy đạt giải Ba cấp huyện môn Lịch sử. Hiện nay, em đang ôn để chuẩn bị thi cấp tỉnh. Cuối học kỳ vừa qua, Mấy đạt danh hiệu "Học sinh giỏi xuất sắc".
Bên cạnh học giỏi, Mấy còn luôn rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học này, em đã đoạt giải Nhất môn Đẩy gậy và tham gia thi đấu Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh. Không những học giỏi tất cả các môn, Mấy còn là lớp trưởng năng động, nhiệt tình trong suốt 4 năm qua. Em luôn gương mẫu học tập và nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào. Chính vì vậy, Mấy luôn được thầy cô và bạn bè tin yêu. Hình ảnh Mấy với chiếc cặp trên vai vượt đoạn đường rừng, miệt mài đến trường đã khiến nhiều người khâm phục. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, Triệu Thị Mấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường tri thức.