4 giờ sáng, khi những chùm giấy vàng mã đã cắt xong, ông Thào Xuân Lao, ở thôn Nàng Cảng, xã biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tiến hành quét bồ hóng - một trong những phong tục truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Mông.
Với quan niệm xua đi những điều không may trong năm cũ và đón niềm vui, no ấm trong năm mới, ông Lao tỉ mỉ quét từng gian nhà, gian bếp... theo hướng mặt trời mọc và kết thúc về hướng mặt trời lặn.
"Lấy 3 cây tre quét cho bồ hóng ra khỏi cửa, để đón tổ tiên về ăn tết, bảo vệ gia đình, phù hộ cho gia đình một năm mới làm ăn phát đạt. Chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà tăng đàn nhanh…” - ông Thào Xuân Lao chia sẻ.
Khi nhà cửa đã được quét sạch, ông Thào Xuân Lao bắt đầu dán giấy cho bàn thờ gia tiên, cột nhà. Gà là lễ vật được dùng để cúng mời ông bà tổ tiên về ăn tết cùng gia chủ trong sáng 29 Tết.
Nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm sum họp, không chỉ là niềm vui, hạnh phúc, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết trong gia đình, cầu mong một năm mới nhiều điều may mắn.
Thào Vảng Bình vui mừng: Hôm nay, 29 tháng Chạp, gia đình tôi đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn với các món ăn như thịt gà, thịt lợn xào, cá sốt cà chua… để ăn Tết. Sau một năm đi làm xa về, được ăn cơm với gia đình tôi rất rất vui và phấn khởi. Mong năm mới gia đình sức khoẻ, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.
Không chỉ quây quần bên mâm cơm gia đình, những bạn trẻ vùng cao xa quê như Thào Páo Mỷ khi về ăn tết còn phụ giúp bố mẹ làm bánh giầy - món bánh truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Mông.
Ngày Tết trên bản Mông Nàng Cảng rộn vui bởi tiếng cười nói, tiếng cổ vũ náo nhiệt từ các trò chơi dân gian như: đánh én, đánh tù lu... Nhịp sống ở vùng cao đã khẳng định chỉ số hạnh phúc của đồng bào trong năm tỷ lệ thuận với sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Mùa xuân đã về với vùng cao Nàng Cảng. Trên những bản làng, thấp thoáng hoa đào rừng bung nở, hòa vào sắc đỏ của cờ Tổ quốc bay phấp phới giữa nền trời xanh mây trắng, những nếp nhà đầm ấm an vui.