Phim Tôi là Nguyễn Xuân Sontái hiện một cách "cận cảnh" hành trình của một cầu thủ ngoại quốc, từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam tới khi chính thức trở thành công dân mang quốc tịch Việt.
Thời báo VTV cho biết người hâm mộ bóng đá Việt Nam không còn xa lạ với những bước chạy thần tốc và bản năng sát thủ trên sân cỏ của tiền đạo Xuân Son. Anh là ai? Anh tài năng thế nào? Những con số kỷ lục tại V-League đã phần nào trả lời cho điều đó.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những bàn thắng, Tôi là Nguyễn Xuân Son sẽ dẫn dắt khán giả bước vào một thế giới nội tâm sâu sắc hơn rất nhiều.
Khán giả sẽ được lắng nghe câu chuyện về một người đàn ông ngoại quốc đã phải lòng đất nước Việt Nam từ những điều giản dị nhất.
Phim cũng kể lại hành trình đầy xúc động khi tiền đạo nhập tịch này nỗ lực học hát quốc ca, mặc áo dài truyền thống trong dịp Tết cổ truyền, và khát khao cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo quê hương thứ hai.
Đặc biệt, phim cũng có những chia sẻ của Xuân Son về khoảng thời gian đối mặt với chấn thương trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với tuyển Thái Lan.
Hiện anh vẫn tập riêng cùng bác sĩ, nỗ lực từng ngày để lấy lại thể trạng tốt nhất. Vết thương ở bắp đùi không quá nặng, nhưng có nguy cơ xấu hơn nếu Xuân Son vội vàng trở lại.
Thông qua những góc máy chân thực, những lời tự sự từ tận đáy lòng và những khoảng lặng nghẹn ngào, bộ phim sẽ khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Nguyễn Xuân Son - chiến binh sân cỏ kiên cường.
Theo VTV, vượt lên trên khuôn khổ của một bộ phim chân dung thể thao, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, việc mở rộng vòng tay đón nhận những tài năng, những trái tim yêu Việt Nam không phân biệt màu da hay quốc tịch, chính là cách chúng ta khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết.
Sự hòa quyện giữa tình yêu cá nhân và khát vọng cống hiến đã tạo nên một nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần cùng đất nước vươn mình bứt phá.