LCĐT - Cùng với hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp cả nước, người dân Lào Cai đang sống trong những giây phút hạnh phúc ngất ngây khi VTV đã có được bản quyền World Cup 2018.
![]() |
Người hâm mộ bóng đá Lào Cai theo dõi trận Chung kết Champions League 2017 – 2018. |
Gần đây, trước mỗi giải đấu bóng đá lớn như Euro, World Cup… câu chuyện bản quyền truyền hình lại được Đài truyền hình Việt Nam làm “nóng”. Không biết bản chất sâu xa của vấn đề này là gì, nhưng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn luôn có niềm tin cái kết sẽ “có hậu”, VTV sẽ mua được bản quyền World Cup 2018. Niềm tin này rất có cơ sở, bởi các giải đấu trước đó cũng có cái kết như thế. Hơn nữa, trong chương trình “Chuyển động 24h”, phát sóng trưa 7/6, phóng viên của VTV đã phỏng vấn một nhân viên Đài RTBF (Vương quốc Bỉ) liên quan đến bản quyền truyền hình World Cup 2018, câu trả lời là: “Tôi chỉ có thể nói là, chi phí bản quyền là cao, nhưng chúng tôi đành phải tự an ủi, cái được là danh tiếng của đài, đó mới là điều quan trọng”.
Anh Nguyễn Văn Thụ, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) vốn là một “tín đồ túc cầu”, cứ có thời gian là anh lại bật tivi xem bóng đá, từ các trận đấu làng nhàng ở Giải hạng Nhất quốc gia, hay V-League, cho đến các trận cầu đỉnh cao tại giải đấu lớn La Liga (Giải vô địch Quốc gia Tây Ban Nha), Champions League (Cúp C1 châu Âu), Premier League (Giải Ngoại hạng Anh). Chính vì thế mà một giải đấu lớn như World Cup 2018 được anh Thụ mong đợi “nắng hạn chờ mưa”. Thế nên, khi đọc báo thấy VTV đã mua được bản quyền phát sóng 64 trận đấu tại World Cup 2018, anh Thụ rất vui. Anh Thụ tâm sự: “World Cup là giải đấu lớn, quy tụ những đội bóng mạnh hàng đầu thế giới, là nơi các ngôi sao lớn nhất hành tinh hội tụ, phô diễn kỹ thuật, trình độ, nếu mà không được xem trực tiếp thì thật là thất vọng. Chiều nay tôi sẽ đi mùa chiếc ti vi 4k, màn hình 65 inch để thưởng thức World Cup 2018 được hoàn hảo nhất”.
Trước ngày 8/6, đã có 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền phát sóng các trận đấu của World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga vào ngày 14/6 tới. Duy nhất chỉ còn Việt Nam chưa có bản quyền phát sóng các trận đấu trong World Cup 2018. Với ai không yêu bóng đá, thì câu chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng với những người “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” thì đây cả là một vấn đề, thậm chí có người còn mất ăn, mất ngủ, vò đầu, gãi tai cùng với câu hỏi sắp tới sẽ xem World Cup 2018 ở đâu, bằng cách nào?
![]() |
Người dân Lào Cai rất đam mê bóng đá. |
Vốn là người mê bóng đá, am hiểu công nghệ, thường tải các phần mềm, ứng dụng xem một số giải đấu trực tuyến qua mạng internet, nhưng anh Hoàng Văn Thành, xã Gia Phú (Bảo Thắng) rất vui khi VTV mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018 để khi xem các trận đấu có chất lượng sóng ổn định, màu sắc tươi sáng và quan trọng nhất là không “dính” quảng cáo. Anh Thành tâm sự: “Tin VTV có được bản quyền phát sóng World Cup 2018 là vui nhất trong ngày, chắc chắn người hâm mộ sẽ được xem những trận cầu hoàn hảo. Tôi biết, những giải đấu kém hấp dẫn thì có thể xem trực tuyến trên mạng, chứ giải đấu lớn như World Cup 2018 thì rất khó, bởi nó liên quan đến vấn đề bản quyền. Trong trường hợp nếu có một trang mạng nào đó phát trực tuyến các trận đấu, thì với nhu cầu hàng triệu người cùng xem vào một thời điểm thì rất dễ bị giật, thậm chí là “treo” máy. Hơn nữa, những trang này thường đi kèm với quảng cáo, khi theo dõi rất khó chịu. Như trận chung kết Champions League mùa giải 2017 – 2018 vừa qua chỉ phát trên kênh K+PM, tôi loay hoay tìm kiếm trên mạng, nhưng xem rất khó chịu, được vài phút lại quảng cáo, có thời điểm “đơ” luôn đường truyền, thế là chúng tôi lại phải kéo nhau ra quán”.
Anh Trần Mạnh Hùng, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) có niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Anh Hùng có thể xem liên tục 2 – 3 trận bóng đá ở các kỳ World Cup mà không biết chán. Anh Hùng cùng như hàng triệu người hâm mộ khác rất thất vọng khi Đài Truyền hình Việt Nam vẫn chưa có được bản quyền phát sóng World Cup 2018. Chiều 7/6 ngồi trên quán bia, anh Hùng đặt câu hỏi: “Sao lại chỉ còn sót lại mỗi chúng ta, trong khi đó các nước, vùng lãnh thổ có điều kiện khó khăn hơn Việt Nam cũng đã mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018. Hay là Đài Truyền hình Việt Nam đã mua được bản quyền, nhưng đang cố đẩy “trận đấu” đến mức kịch tính nhất có thể, để đạt được một mục đích gì đó ?. Nếu Đài Truyền hình Việt Nam không phát sóng, tôi cùng một số anh em tính sang Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) để theo dõi. Vẫn biết việc này rất bất tiện khi phải đi lại nhiều và tính an toàn không cao, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác”. Đến sáng 8/6, khi biết thông tin VTV sẽ phát sóng trực tiếp 64 trận đấu World Cup 2018, anh Hùng vui như “vớ được vàng”.
Câu chuyện bản quyền World Cup 2018 đã rất kịch tính, “đúng như một trận chung kết hấp dẫn”. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá Lào Cai không còn phải “dài cổ” ngóng tin vui VTV có bản quyền.
Đúng rồi! Danh tiếng của đài mới là quan trọng! Và VTV cũng suy nghĩ như thế và họ đã làm được những gì người hâm mộ bóng đá cả nước mong đợi. Cảm ơn VTV!