
Quên Erling Haaland, Alexander Isak hay Viktor Gyokeres đi. Ngôi sao tấn công hay nhất tại giải Ngoại hạng Anh hiện nay không nằm trong số các cầu thủ thuộc nhóm “Big Six”. Anh vẫn còn đang ẩn dật ở Bournemouth, đó là cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo.
Semenyo vừa có một màn trình diễn đẳng cấp trong trận đấu sớm tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Chân sút 25 tuổi này đã lập một cú đúp trên sân nhà Vitality, để giúp Bournemouth lội ngược dòng giành chiến thắng 3 - 1 trước Fulham. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà được Semenyo thực hiện ở những phút bù giờ cuối cùng.
Màn trình diễn của Antoine Semenyo trên sân Vitality có thể xem là hoàn hảo. Anh tung ra 3 cú dứt điểm, tất cả đều trúng cầu môn và có được 2 bàn thắng. Ngoài ra, ngôi sao tấn công của Bournemouth còn có 1 đường chuyền “dọn cỗ” và cũng được đồng đội cụ thể hóa thành bàn thắng. Nhờ vậy, sau khi kết thúc trận đấu, Antoine Semenyo đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Với sự bùng nổ của Semenyo, Bournemouth có 14 điểm sau 7 vòng đấu. Qua đó, họ vươn lên tạm xếp thứ nhì tại bảng xếp hạng Premier League chỉ với 1 điểm ít hơn Liverpool. Đây thực sự là một bất ngờ lớn ở mùa giải 2025/26. Số điểm mà đoàn quân của ông Andoni Iraola kiếm được hiện nhiều gấp đôi so với những gì mà một thành viên trong nhóm “Big Six” là MU có được.
Trở lại với những màn trình diễn đỉnh cao của Semenyo. Nếu ngôi sao người Ghana ở thời điểm này tự nhận mình là số 2 thì có lẽ chẳng chân sút nào dám vỗ ngực xưng mình là số 1. Phong độ của ngôi sao tấn công 25 tuổi này quá ổn định. Tính đến hết trận đấu với Fulham, anh đã in dấu giày trong 9 bàn thắng của Bournemouth, gồm 6 pha lập công và 3 kiến tạo.
Tính rộng ra, Antoine Semenyo đã góp mặt trong 14 bàn thắng qua 13 lần ra sân gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Dễ hiểu tại sao, ngôi sao người Ghana đang được HLV Iraola xem như là “báu vật”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 3 - 1 của đội nhà trước Fulham, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã ca ngợi học trò Semenyo là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới hiện nay.

Còn nhớ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, rất nhiều đội bóng lớn đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Semenyo. Trong đó, có thể kể đến những tên tuổi đình đám tại Premier League như Liverpool, MU, Tottenham… Tuy nhiên, anh đã quyết định tiếp tục ở lại Vitality và ký gia hạn hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chia sẻ với phóng viên sau đó, Samenyo nhấn mạnh rằng, anh tự hào được là một thành viên của Bournemouth.
Tuy quyết tâm “ở ẩn” tại Bournemouth, nhưng với phong độ lên như diều gặp gió như hiện giờ, Antoine Semenyo chắc chắn sẽ tiếp tục được nhiều “ông lớn” theo đuổi trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới. Rất có thể trước sự quyến rũ của những đồng bảng Anh, đội chủ sân Vitality sẽ đồng ý bán chân sút người Ghana để thu về một khoản tiền lớn.
Nhưng đó là câu chuyện của kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, thậm chí có thể phải chờ đến mùa hè năm 2026. Trước mắt, hãy cứ tiếp tục theo dõi Antoine Semenyo đang viết tiếp những câu chuyện cổ tích cho Bournemouth. Nếu đội bóng của ông Iraola cứ chơi như bây giờ, biết đâu đấy, họ lại lập kỳ tích giống như trường hợp của Leicester City - đội bóng đã gây sốc với chức vô địch Premier League mùa 2015/16.