
“Chỉ trong mấy năm thôi, nơi đây đã thay đổi đến không ngờ. Có được điều đó là nhờ sự đồng lòng của bà con Bản Muông, nhất là tuyến đường đã được mở rộng từ sức dân” - anh Hoàng Văn Ơn - Tổ trưởng tổ dân phố Bản Muông tươi cười nhìn tuyến đường thấm bao công sức, mồ hôi của anh và bà con người dân nơi đây.
Câu chuyện của anh Ơn chỉ là một trong những tấm gương góp phần sáng lên diện mạo mới cho phường Cầu Thia - vùng đất hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã và 1 phường. Với diện tích 31,84 km², gần 26.000 nhân khẩu, nơi đây là không gian cộng cư của 10 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86%. Mảnh đất đa sắc màu văn hóa ấy trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi người dân là một chủ thể năng động của sự phát triển.


“Ở Cầu Thia, không có phong trào nào chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Mỗi cuộc vận động đều được cụ thể hóa bằng hành động, bằng mô hình thiết thực, gắn chặt với đời sống của bà con” - ông Bùi Đình Vượng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Thia chia sẻ.
Quả vậy, từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến phong trào “Ngày thứ Bảy cùng dân”, “Dân vận khéo”… đều ghi đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết. Những “đoạn đường phụ nữ tự quản”, “tổ tự quản an ninh trật tự”, mô hình “Thắp sáng đường quê” hay hương ước, quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… đã làm thay đổi từng góc phố, từng nếp nhà, từng thói quen của người dân.

Bà Phạm Thị Qui - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Thia không giấu niềm tự hào: Hội đã vận động chị em tích cực tham gia phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Hơn 35 mô hình sinh kế được hỗ trợ, 11 mái ấm tình thương được xây dựng với tổng trị giá gần 330 triệu đồng. Đằng sau những con số ấy là nụ cười, là niềm tin mới của những phụ nữ nghèo có mái nhà che mưa nắng, có sinh kế để vươn lên.
Trong số những cán bộ hội phụ nữ năng động, chị Lò Thị Hòa là một điển hình. Chị đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 9 chi hội phụ nữ cơ sở, giúp phong trào đi vào chiều sâu. Nhờ vậy, hội viên phụ nữ tự tin hơn trong phát triển kinh tế - là lực lượng nòng cốt trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh.



Nông dân phường Cầu Thia cũng đã để lại nhiều dấu ấn. Ông Hoàng Xuân Liên - Chủ tịch Hội Nông dân phường hồ hởi kể về phong trào hiến đất mở đường: Chỉ tính riêng ở tổ dân phố Khá Hạ, Bản Lào, Bản Khinh, bà con đã hiến hơn 10.000 m² đất, góp hàng nghìn ngày công để mở 5 km đường liên thôn. Những tuyến đường ấy đã mở ra nhịp sống mới, đưa nông sản của bà con dễ dàng đến với thị trường. Từ những thửa ruộng, nương ngô, nhiều mô hình kinh tế đã vươn mình trở thành điểm sáng, như gia đình chị Hoàng Thị Ngai ở tổ dân phố Nà Đường với 3.000 m² ngô ngọt đã có nguồn thu ổn định; gia đình anh Nguyễn Văn Trọng với mô hình lúa Séng Cù nguyên chủng tại Hợp tác xã An Sơn cho năng suất vượt trội, mang lại giá trị kinh tế cao...
Mùa vàng mới đang chín rộ trên đất Cầu Thia, báo hiệu cuộc sống no đủ. Song song với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Cầu Thia cũng được triển khai mạnh mẽ. Theo đó, 100% tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước; 100% có Quỹ Khuyến học để hỗ trợ học sinh nghèo.




Ở tổ dân phố An Sơn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được bà con hưởng ứng sôi nổi. Không chỉ giữ gìn nếp sống văn minh, người dân còn tích cực xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, khơi dậy giá trị truyền thống. Từ sân chơi bóng chuyền, nhà văn hóa cho đến lễ hội truyền thống, đều góp phần thắp sáng đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt, mục tiêu xây dựng “thôn hạnh phúc”, “gia đình hạnh phúc” đã trở thành động lực lan tỏa. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường đạt trên 90% - minh chứng cho sự bền chặt của tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết chung tay của cộng đồng.


Đi qua từng tổ dân phố của phường Cầu Thia, người ta dễ dàng bắt gặp những gương mặt bình dị đang viết nên câu chuyện phi thường. Anh Hoàng Văn Ơn với tuyến đường bê tông nối dài ở Bản Muông; chị Lò Thị Bun, chị Hà Thị Tiên ở tổ dân phố Bản Phiêng đã không quản ngại khó khăn, kết nối với Công đoàn pháp chế, Ngân hàng Chính sách Xã hội, vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, trị giá hàng chục triệu đồng. Họ không chỉ đem đến mái ấm mới mà còn trao đi niềm tin, gieo mầm hy vọng cho những gia đình còn khó khăn. Những nông dân hằng ngày bám đất, bám nương làm nên những mùa ngô ngọt, mùa lúa Séng Cù...

Thành quả của phường Cầu Thia không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới mở, những ngôi nhà mới dựng, hay những mô hình kinh tế hiệu quả mà còn bằng tinh thần đoàn kết, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ xây dựng 74 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng giá trị 350 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm, đến năm 2025 chỉ còn 5,1%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cầu Thia hôm nay được dệt bằng gam màu của cánh đồng no đủ, của những tuyến đường thẳng tắp, của những mái nhà ấm áp nghĩa tình, của những người dân giàu nghị lực... Mỗi người dân Cầu Thia thực sự là một tấm gương soi rọi cho cộng đồng, là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên làm giàu và xây dựng đời sống văn hóa đậm đà bản sắc.