
Chỉ vài tuần trước, Man City được cho là sẵn sàng chi tới 170 triệu bảng (200 triệu euro) để tái hợp với Cole Palmer, người đang tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea. Tuy nhiên, đề nghị này nhanh chóng bị The Blues từ chối thẳng thừng, khi họ khẳng định sẽ không để ngôi sao 22 tuổi ra đi với mức giá dưới 250 triệu bảng.
Động thái này tạm thời khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, nhưng quyết tâm của Man City chưa bao giờ suy giảm, đặc biệt là khi họ có nguồn tài chính dồi dào. Theo trang Fichajes, đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng nâng giá lên mức 200 triệu bảng cố định, kèm theo 50 triệu bảng phụ phí - đúng với con số mà Chelsea yêu cầu để đổi lấy Cole Palmer.
Nếu thương vụ này được chốt, đây sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Thương vụ đắt giá nhất thế giới lúc này vẫn thuộc về Neymar khi anh rời Barca để tới PSG với giá hơn 192 triệu bảng (222 triệu euro).

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Man City với mức phí khoảng 47 triệu bảng, Palmer có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tại Stamford Bridge, cầu thủ sinh năm 2002 không chỉ bùng nổ về phong độ mà còn trở thành trụ cột trong lối chơi của đội bóng thành London.
Mùa giải 2024/25 chứng kiến Cole Palmer ghi 18 bàn và kiến tạo 11 lần chỉ sau 31 trận tại Premier League. Chưa hết, anh còn góp công lớn giúp CLB vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup 2025.
Với Chelsea, việc bán Palmer sẽ là một quyết định khó khăn về mặt chuyên môn, nhưng lại mở ra cơ hội lớn về tài chính. Trong khi đó, Pep Guardiola tin tưởng Palmer sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trong tham vọng đòi lại ngôi vương Premier League và chinh phục Champions League mùa tới của Man xanh.