Tại thôn Làng Át, xã Minh Xuân, người dân nay đã quá quen với cảnh đèn sáng mỗi tối, hai bên đường hoa nở rực rỡ. Ông Vương Văn Mông, Trưởng thôn Làng Át tự hào: "Trước kia chưa có đèn đường khi đi làm về là mạnh ai nấy vào nhà, chẳng ai dám bước ra ngõ. Từ ngày có đèn sáng, hoa trồng hai bên đường, trẻ con còn rủ nhau đi dạo buổi tối, bà con gặp nhau trò chuyện vui vẻ”.
Xã Minh Xuân có gần 38,6km đường trục thôn được cứng hóa, trong đó gần 20 km đã được trồng hoa, hơn 22km được lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng. Nguồn kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa do chính người dân và con em xa quê ủng hộ.
Ông Lã Văn Quảng - Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định rõ: không trông chờ vào ngân sách Nhà nước mà phải khơi dậy nội lực trong dân. Chúng tôi phân công cán bộ phụ trách từng thôn, bám sát từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Quan trọng nhất là làm sao để người dân thấy việc làm đường hoa, đường điện là phục vụ chính cuộc sống của họ. Khi dân đã hiểu, đã tin, việc khó đến mấy cũng thành công”. Rời Minh Xuân, chúng tôi về Mai Sơn - nơi phong trào "Thắp sáng đường quê” được phát huy mạnh mẽ.
Ông Âu Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn cho biết: "Đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Từ việc góp ngày công, vận động kinh phí, đến thi công hệ thống đèn LED - tất cả đều do thanh niên đảm nhận”. Tại các thôn như Sơn Tây, Sơn Thượng, Sơn Bắc, Sơn Hạ, những tuyến đường trước kia gồ ghề, tối tăm giờ đã được thay thế bằng con đường bê tông phẳng mịn, hai bên trồng hoa chuông vàng, mẫu đơn, chiều tím… và được chiếu sáng mỗi tối bằng ánh đèn.
Chị Đinh Thị Lý ở thôn Sơn Thượng chia sẻ: "Đường có điện rồi, đi đêm cũng như ban ngày. An ninh thôn bản cũng tốt lên nhiều”. Không chỉ ở các xã trung tâm, ngay cả những vùng khó khăn như Tân Phượng cũng đang đổi thay. Tại đây, mô hình "Ngày thứ Bảy cùng dân” đã giúp lắp đặt hệ thống chiếu sáng dài hơn 2,3km.
Anh Hoàng Văn Hạnh - Bí thư Chi đoàn thôn Nậm Chấn dẫn chúng tôi đi trên con đường mới đổ bê tông, đèn LED thắp sáng, hoa giấy đỏ rực hai bên. Anh nói: "Trẻ con đi học tối về đỡ lo tai nạn, người già đi chợ sáng sớm không còn trượt ngã. Mình làm đường sáng, đường hoa là làm cho tương lai con cháu thôi!”.
Theo thống kê của UBND huyện Lục Yên, đến nay, toàn huyện đã lắp đặt gần 98km đường chiếu sáng nông thôn, hàng trăm ki-lô-mét đường được trồng hoa, tạo thành mạng lưới kết nối không chỉ giao thông mà còn là không gian cảnh quan đẹp, sạch, thân thiện. Phong trào đang lan tỏa mạnh mẽ từ các xã vùng trung tâm đến vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành tiêu chí thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Bà Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Điều quan trọng nhất là người dân đã đồng lòng. Không ai bảo ai, mỗi hộ góp một ít, mỗi người góp một ngày công. Cái quý là tinh thần cộng đồng được đánh thức. Từ việc làm đường hoa, đường điện, người dân giờ tự hào hơn, yêu làng hơn, giữ gìn môi trường tốt hơn”. Không chỉ là đèn, là hoa, đó là ánh sáng của niềm tin, của sự chung tay từ mỗi người dân, từ sự kết nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Anh Dũng