Phía sau cánh cổng kiên cố của Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai, một ngày làm việc mới bắt đầu bằng tiếng bước chân tuần tra đều đặn, những mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát và ánh đèn sáng xuyên đêm là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của những người đang lặng lẽ gìn giữ sự bình yên. Ở nơi đặc thù ấy, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Làm công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, với mỗi cán bộ, chiến sĩ tại Trại tạm giam số 1 - kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi quy trình được thực hiện nghiêm túc, mỗi ca trực đều được duy trì với tinh thần cảnh giác cao nhất, tạo môi trường an toàn, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Song song với kỷ luật, đối với cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1, sự trung thành không chỉ thể hiện bằng lời thề danh dự của người Công an nhân dân, còn được khẳng định qua từng nhiệm vụ, sự kiên định trước mọi thử thách, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không quản ngày đêm, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân lên trên.
Điều đáng trân trọng hơn cả là tinh thần "Gần dân nhất" đang được cụ thể hóa bằng những hành động giản dị, đầy ý nghĩa: hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, thức trắng đêm giữ bình yên cho xóm bản; là những chuyến đi không quản mưa nắng đến từng bản làng tuyên truyền pháp luật; là những lần có mặt đầu tiên khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn... Mỗi việc làm tốt, mỗi cử chỉ đẹp của cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện tinh thần “Gần dân để hiểu dân, vì dân để phục vụ” góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm; thắt chặt tình quân dân chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Trong đó, Phân trại tạm giam Văn Bàn đã trao gần 500 suất quà với tổng trị giá khoảng 330 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ mồ côi; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 phối hợp với Cụm thi đua số 8, Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Bản Hồ tổ chức chương trình tình nguyện “Nắng ấm biên cương” tại xã Bản Hồ trao tặng quà cho hơn 150 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 100 triệu đồng; Chi đoàn Phân trại tạm giam Bắc Hà đã phối hợp với các câu lạc bộ từ thiện và nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Mù Tráng Phìn và thôn Lù Dì Sán, xã Si Ma Cai…
Các hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vai trò xung kích của lực lượng Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh trong công tác an sinh xã hội, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.
Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết vì cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Phân trại Tạm giam Văn Bàn trực tiếp xuống đồng gặt lúa, vận chuyển, tập kết nông sản, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhân lực lao động. Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện lao động ngoài đồng ruộng vất vả, song cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức cùng người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, góp phần giảm bớt khó khăn, giúp bà con thu hoạch lúa kịp thời trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Không giấu nổi xúc động trước tình cảm và việc làm cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên Phân trại tạm giam Văn Bàn, bà Phan Thị Đán, thôn Nà Trang, xã Văn Bàn, là thân nhân của cựu chiến binh Hoàng Xuân Lâm, người tham gia kháng chiến chống Mỹ tâm sự: Được các chú công an giúp đỡ, gia đình tôi đã thu hoạch toàn bộ 1.500 m² lúa, giảm bớt khó khăn, bảo đảm sản xuất đúng khung thời vụ.
Cùng chung cảm xúc với bà Đán, gia đình chị Phạm Thị Hương, thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, là con gái cựu chiến binh Phạm Văn Đoóng cũng được đón nhận tình cảm từ cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên Phân trại Tạm giam Văn Bàn hỗ trợ gia đình ngày công lao động trong quá trình xây dựng nhà ở. Đơn vị đã huy động hơn 20 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình xây dựng nhà ở trên diện tích 120 m². Sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giảm đáng kể chi phí thuê nhân công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.
Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh đã ghi dấu ấn bằng nghĩa cử cao đẹp từ những giọt máu nghĩa tình, góp phần cứu sống người bệnh - lan tỏa thông điệp nhân văn cao đẹp về tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” - bản lĩnh, nhân ái, luôn sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là, vào ngày 22/3/2026, ngay khi tiếp nhận thông tin chị Liễu Thị Quê, sinh năm 1982, trú tại phường Cam Đường đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai do viêm phúc mạc vì thủng tá tràng, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và cần gấp nhóm máu O, 13 đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, tình nguyện xung phong hiến máu.
Tại bệnh viện, các đồng chí đã hiến đủ 5 đơn vị máu nhóm O, kịp thời phục vụ ca phẫu thuật cấp cứu, góp phần quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở đó, khi được biết bệnh viện đang thiếu một số cơ số máu phục vụ điều trị, các chiến sĩ tiếp tục sẵn sàng hiến thêm 3 đơn vị máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và nghĩa tình sâu sắc.
Thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ các phân trại thuộc Trại tạm giam số 1 khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tính nhân văn của lực lượng Công an nhân dân. Những việc làm ý nghĩa không chỉ góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn mà còn thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua "Ba nhất", góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.
Mỗi hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an được lan tỏa là một hạt mầm của niềm tin, của trách nhiệm và lòng nhân ái. Mới đây, tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, hưởng ứng Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp hè và Chương trình Hành trình Đỏ năm 2026; 10 cán bộ, chiến sĩ Phân trạm Tạm giam Văn Bàn đã đăng ký hiến máu tình nguyện và tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, phục vụ ngày hội; đồng thời tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện đa khoa khu vực Văn Bàn; trao tặng 120 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Tại địa bàn vùng cao, cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Bắc Hà phối hợp tham gia trồng và chăm sóc hơn 20m hoa ven hồ Na Cồ, xã Bắc Hà,tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, xây dựng điểm nhấn du lịch tại địa phương; hỗ trợ ông Giàng Seo Dìn, thôn Pờ Chồ 1, xã Lùng Phình có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sống một mình, chăm sóc diện tích rừng và nương đồi được giao quản lý; tổ chức chương trình “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hà...
Trong tháng 3/2026, cán bộ, chiến sĩ Phân trại tạm giam Bảo Thắng đã phối hợp với Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng và Salon tóc Tuấn Anh tổ chức chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nổi bật là chương trình “Nồi cháo yêu thương”, với sự tham gia của 12 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chuẩn bị, nấu và trao tặng hơn 230 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những suất cháo nóng hổi không chỉ góp phần bảo đảm dinh dưỡng mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa hơi ấm tình người, tiếp thêm động lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, giáo dục chính trị tư tưởng, hun đúc bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng. Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần đổi mới trong toàn đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 đều ý thức tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động đề xuất sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc, xây dựng môi trường công tác chính quy, kỷ cương và hiệu quả.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, ít ai biết rằng phía sau bức tường của Trại tạm giam số 1 luôn có những con người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến. Không phô trương, không ồn ào, họ chọn cách khẳng định mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân. Những bước chân lặng lẽ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 vẫn hằng ngày đi qua từng ngõ nhỏ, từng nếp nhà nơi vùng cao, không phải để được nhắc tên, mà để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống - để mỗi mái nhà luôn sáng đèn, mỗi bản làng luôn rộn tiếng cười... Phong trào "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" đã và đang tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 không ngừng rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lào Cai ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.