Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Hai lần về với Điện Biên

Hai lần về với Điện Biên

Tháng 5/2024, Nhân dân cả nước hướng về ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chế độ cai trị tại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Ngay từ trung tuần tháng 4, Ban Biên tập Báo Lào Cai đã cử nhóm phóng viên lên đường tới thành phố Điện Biên Phủ để tuyên truyền cho sự kiện lớn của đất nước. Đây là lần thứ 2 sau 10 năm tôi có dịp trở lại Điện Biên tác nghiệp với rất nhiều cảm xúc.

Nhớ lại cách đây tròn 10 năm, tôi cùng nhà báo Mã Anh Lâm được Ban Biên tập Báo Lào Cai tin tưởng giao nhiệm vụ sang thành phố Điện Biên Phủ trực tiếp tác nghiệp Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lễ kỷ niệm quy mô lớn và quan trọng, có nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự, quy tụ nhiều phóng viên, nhà báo từ Trung ương và khắp các tỉnh thành đến tác nghiệp, nên nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa đặt ra nhiều thử thách đối với tôi.

2.jpg

Ngày đó phương tiện đi lại còn hạn chế, chặng đường từ Lào Cai sang thành phố Điện Biên Phủ không ít khó khăn. Để chủ động trong việc đi lại, nhà báo Mã Anh Lâm đề xuất hai anh em thuê ô tô tự lái sang Điện Biên tác nghiệp. Giữa cái nắng tháng 5, hai anh em vượt bao cung đèo hiểm trở bậc nhất Tây Bắc để đến thành phố Điện Biên Phủ.

Chuỗi sự kiện diễn ra liên tục, công việc viết tin, bài rất bận rộn. Mặc dù vậy, hai anh em vẫn hoàn thành sớm các tin, bài, ảnh để gửi về tòa soạn. Thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, trên đường về hai anh em tạt vào một quán ăn bên bờ sông Đà thưởng thức món cá lăng, cá anh vũ, những đặc sản mà trước đây chỉ được đọc trong tùy bút sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Nhớ nhất là xe đi xuyên đêm về đến Sa Pa thì đã gần sáng, con đường dốc quanh co chìm nghỉm giữa biển sương dày đặc, cứ dò dẫm đi trong sương mù để về thành phố Lào Cai. Sau chuyến tác nghiệp đó, nhóm phóng viên được Ban Biên tập thưởng nóng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.jpg
5.jpg

Chuyến tác nghiệp lần này tới Điện Biên Phủ lại là một hành trình mới, bởi chúng tôi thực hiện loạt ký sự đặc biệt theo chân những chiến sĩ Điện Biên, những dân công hỏa tuyến năm xưa từ Lào Cai đến hầm Đờ - Cát. Trước đó, khi xây dựng đề cương cho loạt bài, phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm lại được con đường năm xưa các chiến sĩ từ Lào Cai hành quân, tiếp vận đến Điện Biên. Hành trình kéo dài suốt 1 tuần, nhà báo Nguyễn Đức Hoàng, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai đồng hành với 3 phóng viên đi qua nhiều địa danh có những nhân vật đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ Lào Cai chúng tôi đến Tam Đường, Than Uyên, thị xã Mường Lay (tỉnh Lai Châu), thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn (tỉnh Sơn La) sang thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3.jpg

Thật xúc động khi đến mỗi địa danh, mỗi di tích lịch sử chúng tôi dừng lại đều được nghe những nữ dân công hỏa tuyến, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa kể về những năm tháng gian lao, vất vả mà hào hùng. Các cụ đều là những nhân chứng lịch sử của một thời hoa lửa, tuổi mười tám, đôi mươi lên đường tham gia kháng chiến, đến nay đều đã ngoài 90 tuổi. Hơn 70 năm trôi qua, có những kỷ niệm các cụ còn nhớ, có những ký ức đã phai mờ theo năm tháng, nhưng cảm xúc và nghĩa tình, nỗi nhớ đồng đội xưa thì vẫn vẹn nguyên.

6.jpg

Đặc biệt, hành trình đến với Điện Biên lần này tôi cảm nhận biết bao đổi thay nơi những cung đèo 10 năm trước đã đi qua: Đèo Khau Co, đèo Khau Phạ, đèo Lũng Lô, đèo Chẹn, ngã ba Cò Nòi… Những vùng đất thấm máu xương bao chiến sĩ năm xưa giờ phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, Nhân dân xây dựng cuộc sống thêm ấm no. Đến mảnh đất Mường Phăng nơi đặt Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, tôi thêm một lần nữa được phỏng vấn những du khách người Pháp thể hiện sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân dân Việt Nam anh hùng, vũ khí thô sơ mà đánh thắng đội quân hùng hậu của tướng Đờ - Cát, làm nên chiến thắng vĩ đại khiến cả thế giới phải nể phục.

Sau hành trình đến Điện Biên Phủ, trở về Lào Cai, tư liệu ghi chép đã đầy cuốn sổ, những hình ảnh, video đầy ắp trong thẻ nhớ máy ảnh, điện thoại, nhóm phóng viên gấp rút hoàn thành các bài viết để kịp xuất bản loạt ký sự tuyên truyền cho kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhà báo Đinh Cao Cường, Trưởng Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính bảo, đây là lần đầu tiên trên Báo Lào Cai đăng trên 30 tác phẩm tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có loạt ký sự 13 kỳ “Từ Lào Cai đến hầm Đờ - Cát”, cùng các bài ghi chép, phóng sự ảnh, review….đăng trên các ấn phẩm, fanpage của Báo Lào Cai, thu hút nhiều bạn đọc quan tâm.

8.jpg

Hai lần đến với Điện Biên Phủ tác nghiệp về dấu son lịch sử của dân tộc để lại trong tôi vô vàn cảm xúc, hiểu hơn và trân trọng hơn những hy sinh xương máu của cha ông và như được tiếp thêm tinh thần, hào khí chiến sĩ Điện Biên năm xưa, cống hiến sức trẻ xây dựng Tổ quốc hôm nay.

Trình bày: Hoàng Thu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với xã Trấn Yên

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với xã Trấn Yên

Chiều 30/9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với xã Trấn Yên về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định 124-QĐ/TW.

Góp phần giữ bình yên bản làng

Góp phần giữ bình yên bản làng

Ở thôn Pang Cáng, xã Văn Chấn, ông Vàng A Xềnh được người dân biết đến không chỉ với vai trò Trưởng dòng họ Vàng mà còn bởi sự gương mẫu trong cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng. Từ chăm lo phát triển kinh tế gia đình đến vận động con cháu không tảo hôn, tránh xa ma túy, chấp hành pháp luật, ông luôn quan niệm “Muốn lời nói có sức nặng, trước hết mình phải làm để mọi người tin và làm theo”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Hành trình mang tên khát vọng

Bài 3: “Dấu chân” đầu tiên trên chặng đường lớn

Năm 2025, Lào Cai được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” – bước đi mới nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở. Đây không phải phép cộng cơ học của tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, càng không phải là để đạt danh hiệu, mà là hành trình tìm kiếm mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

[Ảnh] Thành kính đón các Anh về với đất Mẹ

[Ảnh] Thành kính đón các Anh về với đất Mẹ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động to lớn, tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể Lễ Viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất Mẹ sau nhiều năm xa cách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 30/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra, giám sát số 239 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai (đợt 3).

47 năm ngày trở về

47 năm ngày trở về

Hôm nay thật đặc biệt đối với gia đình ông Lý Tiến Nam ở xã Bát Xát khi sau 47 năm mòn mỏi đợi chờ, hài cốt liệt sĩ Lý A Tờ - người cha thân yêu đã về với gia đình, người thân và an nghỉ giữa lòng đất ấm quê hương.

Đoàn Giám sát Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với phường Lào Cai về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đoàn Giám sát Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với phường Lào Cai về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 30/9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội làm Trưởng đoàn, đã làm việc với phường Lào Cai về thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bài 2: Phép thử ở cơ sở

Bài 2: Phép thử ở cơ sở

Năm 2025, Lào Cai được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” – bước đi mới nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở. Đây không phải phép cộng cơ học của những tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, càng không phải để đạt danh hiệu, mà là hành trình tìm kiếm mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Nơi những bài học được viết tiếp

Nơi những bài học được viết tiếp

Ở Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Cam Đường, những câu chuyện về Bác Hồ được các thầy cô đưa đến thật gần với học sinh thông qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Không chỉ có sách, ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người, nơi đây còn là không gian để học sinh tự đọc, tự tìm hiểu để cảm nhận và quan trọng hơn là tìm thấy trong những câu chuyện ấy những điều có thể bắt đầu từ chính cuộc sống của mình.

Bài 1: Từ một khát vọng lớn

Bài 1: Từ một khát vọng lớn

Năm 2025, Lào Cai được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” – bước đi mới nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở. Đây không phải phép cộng cơ học của những tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, càng không phải để đạt một danh hiệu, mà là hành trình tìm kiếm mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Tháng 9 lịch sử, trên đồi Đá Vôi ở phường Cam Đường, những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng địa phương đang nối dài hành trình tìm kiếm đồng đội đã khuất.

fb yt zl tw