LCĐT - Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” đã khép lại, bên cạnh những thành công ngoài sự mong đợi, vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục.
Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” là hoạt động thể thao ý nghĩa, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai. Giải đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các vận động viên và đông đảo người hâm mộ môn đua xe đạp ở Lào Cai.
![]() |
| Các vận động viên tham gia nội dung đua đường trường cá nhân trên cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). |
Để giải đua xe đạp diễn ra thành công, việc tiên quyết là phải có đủ và đa dạng vận động viên tham dự. Năm nay, Ban Tổ chức giải đã làm được hơn thế. Mặc dù đây chỉ là giải phong trào, nhưng đã thu hút trên 400 tay đua, đến từ 14 địa phương của Trung Quốc và 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Ông Lê Anh Đại, Chủ tịch Liên đoàn Mô tô - Xe đạp tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Giải Đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” cho biết: “Số lượng các vận động viên đăng ký tham dự giải rất đông. Vì thế, chúng tôi phải có tiêu chí lựa chọn vận động viên để đảm bảo điều kiện tham gia cũng như chất lượng của giải”.
Như mọi năm, năm nay Hà Tĩnh vẫn là địa phương có số lượng vận động viên tham dự Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” nhiều thứ hai (sau chủ nhà Lào Cai), với 18 vận động viên, trong đó có 2 nữ. Tham dự giải, các tay đua đến từ miền Trung không đặt nặng vấn đề thành tích, mà mong muốn lớn nhất là được hòa chung đam mê môn đua xe đạp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết với bạn bè trong nước và quốc tế. Anh Lâm Thanh Thái, tay đua đến từ Hà Tĩnh tâm sự: “Mỗi giải đua, Ban Tổ chức lại bố trí một đường đua khác nhau, nên chúng tôi thấy thú vị, hấp dẫn và muốn được khám phá. Năm nay, mặc dù trời mưa liên tục, đường đua ở Lào Cai trơn trượt, nhưng khung cảnh những nơi chúng tôi đi qua rất tuyệt vời. Đường đua bên Trung Quốc cũng rất đẹp, đua đến đâu người dân hai nước đều “đội mưa” chào đón cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi thi đấu. Chắc chắn năm sau chúng tôi sẽ trở lại tham dự giải đấu”.
Là tay đua trẻ lần đầu tham dự giải, anh Nguyễn Thanh Sang của đoàn Thanh Hóa rất phấn khởi và choáng ngợp trước quy mô, độ hoành tráng của giải đấu. “Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà (Trung Quốc) trong Lễ khai mạc giải đã khích lệ, động viên chúng tôi thi đấu nỗ lực, quyết tâm hơn trong các chặng đua. Tôi không nghĩ một giải phong trào lại thu hút số lượng vận động viên tham dự đông đến thế, các tay đua đều có kinh nghiệm, kỹ thuật rất cơ bản, nên cạnh tranh trên đường đua hết sức khốc liệt”.
Tuy nhiên, bên cạnh sức hấp dẫn của một giải phong trào vẫn còn đôi điều cần phải rút kinh nghiệm trong những mùa giải sau. Qua nhiều ý kiến của các vận động viên, những người làm công tác truyền thông, trọng tài Việt Nam và các bộ phận làm nhiệm vụ khác tại giải thì khâu thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc chưa khoa học, gây nhiều lúng túng, mất thời gian, ảnh hưởng đến quá trình tham gia nội dung đua đường trường bên phía bạn Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc năm 2017” cho rằng: “Giải được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai đến với bạn bè trong nước, quốc tế; đồng thời, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa Lào Cai với Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên, do lần đầu được tổ chức ở 2 quốc gia, nên công tác phối hợp chưa được thực sự nhịp nhàng. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để giải năm sau được tổ chức tốt hơn”.
