Đinh ninh lời Bác dạy

Bà Giàng Seo Phù, dân tộc Phù Lá, nguyên Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lao Cai, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em tỉnh Hoàng Liên Sơn, năm nay đã 82 tuổi. Bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, vẫn giữ nguyên nụ cười năm xưa khi trò chuyện với mọi người. Bà Phù bồi hồi nhớ lại, rành rẽ từng lần bà được gặp Bác Hồ và đinh ninh nhớ những lời Bác dạy năm nào. Trong căn nhà nhỏ cuối phố Hưng Hóa (thành phố Lào Cai), bà chậm rãi kể lại những kỷ niệm thiêng liêng...

Bà Giàng Seo Phù ngồi bàn đầu bên trái trong lớp học Đại học Nông nghiệp tại chức ở Lào Cai năm 1973. Ảnh: Tư liệu Báo Lao Cai đổi mới.

Bà Giàng Seo Phù ngồi bàn đầu bên trái trong lớp học Đại học Nông nghiệp tại chức ở Lào Cai năm 1973.              Ảnh: Tư liệu Báo Lao Cai đổi mới.

... Lào Cai được giải phóng nhưng công cuộc tiễu phỉ vẫn còn lắm gian nan. Giàng Seo Phù, cô gái dân tộc Phù Lá thôn Tả Gia Khâu (huyện Mường Khương) được cử làm đội phó đội văn nghệ. Cô Phù múa dẻo, hát hay và tích cực gọi chị em cùng tham gia. Đội văn nghệ múa hát đêm đêm phục vụ bà con. Huyện mở hội nghị tổng kết thi đua toàn khu vực, đội văn nghệ được mời múa hát phục vụ. Một hôm, cán bộ Thái Đào họp nam nữ thanh niên lại rồi nói:

- Lào Cai giải phóng rồi, phỉ ở Pha Long cũng dẹp xong rồi, bây giờ Bác Hồ yêu cầu thanh niên đi công tác.

Dù rất ngần ngại chưa dám đi, nhưng rồi nghe cán bộ nhắc đến Bác  Hồ, Phù mạnh dạn nhận lời. Phù trở thành thành viên của Đội công tác chống phỉ ở Cao Sơn rồi sang các xã ở Sa Pa. Đội công tác thực hiện ba cùng với dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm để tuyên truyền vận động nhân dân, gọi phỉ trở về làm ăn, biết bao là gian nan và nguy hiểm. Có lần ở Cao Sơn, một bà cụ người Mông thương Phù vất vả, thật thà hỏi: Cán bộ không có nhà hay sao mà đi lâu thế, có nhớ nhà không? Phù trả lời chân tình: "Cháu có nhà chứ, nhà ở Tả Gia Khâu mà. Bác Hồ yêu cầu đi công tác nên cháu đi". Nghe thế, bà cụ càng thông cảm, càng thương và luôn luôn giúp Phù và giúp Đội công tác. Mấy lần đạn bom và cái chết cận kề, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, nhưng nhớ lời Bác Hồ, Phù lại quyết chí vượt lên. Những cuộc tập huấn, những lớp học chính trị, học văn hóa ít ngày, được nghe kể chuyện về Bác Hồ, nghe truyền đạt những lời Bác Hồ dạy, Phù càng được tiếp thêm ý chí và nghị lực.

Tháng 9/1955, một đoàn đại biểu các dân tộc tỉnh Lao Cai được về Hà Nội dự ngày Quốc khánh 2/9. Phù cùng chồng là anh Nguyễn Trần Đông vinh dự là thành viên trong đoàn. Bấy giờ, đường sắt chưa khôi phục xong, đoàn phải đi thuyền từ Phố Mới xuôi sông Hồng tới Yên Bái mới đi ô tô về Hà Nội. Tới Hà Nội được ba hôm, đoàn Lào Cai cùng đoàn các tỉnh miền núi tập trung trước Phủ Chủ tịch. Mọi người thì thầm bảo nhau: Chắc là được gặp Bác Hồ. Ai cũng thấy phấp phỏng. Bác Hồ bước ra trong niềm hân hoan mong chờ của mọi người. Bác giơ tay vẫy chào và tươi cười quay nhìn khắp lượt. Bác thăm hỏi ân cần thân mật, tự nhiên như với người thân trong gia đình. Rồi Bác hỏi:

- Trong đoàn này, những ai là dân tộc ít người nhất?

Một số người giơ tay. Giàng Seo Phù cũng mạnh dạn giơ tay và thầm nói: Cháu ạ! Thật bất ngờ, Bác hỏi Giàng Seo Phù:

- Cháu dân tộc gì?

- Cháu là dân tộc Phù Lá ạ! - Giàng Seo Phù mạnh dạn đáp.

- Cháu ở đâu?

- Cháu ở Lào Cai ạ!

- A! Lào Cai núi cao, biên giới với Trung Quốc.

Bác Hồ hỏi tiếp, Phù càng phấn khởi, càng mạnh dạn trả lời từng câu hỏi của Bác. "Cháu làm công tác gì?". "Cháu công tác ở đội vận động chống phỉ ạ!". "Cháu đã biết chữ chưa?". "Cháu mới biết ít thôi ạ!". "Nước mình độc lập rồi, miền Bắc hòa bình rồi, cháu phải cố học để công tác tốt". Bác nói chuyện tiếp với một số đại biểu khác và nói với mọi người. "Cháu phải cố học để công tác tốt!" - Câu nói của Bác ấm áp thân tình, in đậm trong trí nhớ Giàng Seo Phù.

Trở về quê hương, Giàng Seo Phù tích cực hăng hái công tác với cương vị Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Lời Bác dạy cứ văng vẳng bên tai.

Ba năm sau, ngày 24/9/1958, Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Lúc ấy, Phù đang đi công tác tăng cường ở Mường Khương, xuống "3 cùng" với bà con ở xã Tả Chu Phùng. Hội Phụ nữ báo tin vào nhưng Phù không thể về kịp. Phù rất tiếc. Sau đấy, nghe mọi người kể chuyện lại và xem mấy tấm ảnh Bác chụp với mọi người và với đại biểu các dân tộc, Phù lại thấy lời Bác dặn hôm nào cứ văng vẳng bên tai: "Cán bộ các dân tộc phải cố gắng học tập để tiến bộ". Bởi câu ấy rất thiết thực với Phù.

Năm 1965, giữa những ngày Mỹ hung hãn bắn phá miền Bắc, Giàng Seo Phù về Hà Nội dự hội nghị của Trung ương Hội Phụ nữ. Bác Hồ đến thăm hội nghị. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay chào đón Bác. Bác âu yếm vẫy tay đáp lại và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Phù chăm chú nhìn Bác, tai lắng nghe từng lời giản dị và ân cần. Bác khen phụ nữ hai miền Nam Bắc đều tiến bộ giỏi giang. Bác khuyên Hội Phụ nữ động viên chị em đảm việc nước, giỏi việc nhà. Bác nhấn mạnh: Các cháu phải tích cực học tập để tiến bộ không ngừng. Phụ nữ vừa phải sản xuất công tác và tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tốt, vừa phải chăm lo giáo dục con cháu. Con cháu ngoan ngoãn, tiến bộ thì sau này mới xây dựng đất nước thành công. Con cháu là tương lai của đất nước...

Bác chỉ gặp các đại biểu 15 phút, nhưng Bác đã dành cho mọi người tình cảm và những lời khuyên ngắn gọn và đầy ý nghĩa. Phù càng đinh ninh lời dạy của Bác năm xưa và thấm thía lời khuyên của Bác hôm nay...

Một ngày đầu tháng 9/1969, nhân dân các dân tộc Lào Cai cùng cả nước đau đớn nhận tin Bác mất. Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai gồm 15 người do đồng chí Hoàng Trường Minh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh làm trưởng đoàn về Thủ đô viếng Bác. Bà Giàng Seo Phù, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh là thành viên. 11 giờ đêm 6/9, đoàn đến Hà Nội. Hôm sau, bà Phù cùng các đồng chí Trường Minh, Lương Quyết Định và một số đồng chí được vinh dự làm nhiệm vụ túc trực bên linh cữu Bác. Ai nấy đều vô cùng xúc động. Một đồng chí trong Ban tổ chức dặn: Nếu lúc nào xúc động quá không đứng được nữa thì nhẹ nhàng bước lên rồi có người khác thay, còn bây giờ các đồng chí đứng ở đây, nhìn Bác thật kỹ để lát nữa ra túc trực khỏi bị xúc cảm đột ngột.

Đứng bên linh cữu Bác, bà Phù xúc động, lòng dâng lên nỗi đau đớn tiếc thương, nước mắt giàn giụa. Bốn giờ chiều ngày 8/9, cả đoàn Lào Cai  tới Hội trường Ba Đình viếng Bác, lại một lần nữa, bà Giàng Seo Phù được nhìn thấy Bác. Trong tiếng quân nhạc cử bài Hồn tử sỹ trầm buồn, bà Phù cùng cả đoàn bật khóc. Rồi sau đấy, bà Phù lại được cùng đoàn các dân tộc vào viếng Bác. Thế là trong mấy ngày ấy, bà Phù được đứng bên Bác ba lần, nhưng không còn được thấy Bác vẫy tay tươi cười, không được nghe Bác hỏi, không còn được nghe Bác nói chuyện, căn dặn, khích lệ, khuyên nhủ như những lần trước.

Những năm tháng công tác tiếp theo, bà Giàng Seo Phù tiếp tục công tác và phấn đấu, vượt qua những khó khăn gian khổ của tỉnh miền núi vùng cao. Bà vượt qua nỗi đau khi chồng bà qua đời năm bà mới 41 tuổi, bà vừa phải lo công tác vừa nuôi dạy các con và chăm sóc mẹ chồng già. Nhưng đinh ninh nhớ lời Bác dạy, bà Phù vượt lên để hoàn thành nhiệm vụ. Bà trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh, phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. Nhớ lời Bác dạy: "Cháu phải cố học để công tác tốt", bà Phù đã không ngừng học tập. Khi mới đi công tác, bà chưa biết nói tiếng phổ thông, chưa biết chữ, bà đã quyết chí kiên trì học lên. Học lớp ngắn ngày dành cho cán bộ dân tộc chưa biết chữ, học ở Trường Văn hóa liên tỉnh Lao - Hà - Yên, địu con đi học ở Trường Phổ thông Lao động tỉnh sơ tán ở Bản Qua. Tốt nghiệp Bổ túc văn hóa cấp III, bà Phù lại học lớp đại học tại chức khóa II mở tại Lào Cai, khoa Kinh tế công nghiệp, vừa công tác vừa học, suốt 5 năm trời. Rồi học lý luận ở Trường Hoàng Văn Thụ là trường chính trị của Khu Việt Bắc và học lý luận cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.

Và nữ cán bộ dân tộc Phù Lá xuất thân từ Tả Gia Khâu núi cao hẻo lánh đã học thường xuyên trong công tác, trong đời sống gắn bó với đồng bào các dân tộc, với đồng chí, đồng nghiệp để từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trò chuyện với thế hệ con cháu, bà Phù thường nhắc lại lời Bác khuyên nhủ từ gần 60 năm trước: "Cháu phải cố học để công tác tốt". Nghỉ hưu hơn hai chục năm nay, đã ngoài 80 tuổi, bà Phù vẫn sinh hoạt chi bộ đều đặn, vẫn nêu tấm gương mẫu mực với con cháu, với cộng đồng. Bà Giàng Seo Phù vẫn nhớ như in những lần gặp Bác, vẫn nhớ những lời Bác dạy, rất giản dị, ngắn gọn và sâu sắc. Đó là nguồn sinh lực giúp nữ cán bộ năm xưa phấn đấu vươn lên trong suốt cuộc đời công tác và luôn tin tưởng lạc quan, sống vui, sống khỏe, sống có ích trong cuộc sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trưởng thôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”

Trưởng thôn gương mẫu “nói đi đôi với làm”

Với phương châm “nói đi đôi với làm”, anh Nguyễn Văn Thìn - Phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Diềm, xã Nghĩa Tâm luôn tiên phong trong phát triển kinh tế và các phong trào của địa phương. Sự gương mẫu, trách nhiệm của anh góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở xã Châu Quế

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở xã Châu Quế

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Châu Quế. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quê hương ngày càng đổi mới.

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

Phụ nữ Lào Cai thi đua làm theo lời Bác

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” - Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi phụ nữ cả nước ngày 08/3/1952 đã trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ phụ nữ Lào Cai. Bằng ý chí tự lực và khát vọng cống hiến, chị em phụ nữ nơi biên cương đã và đang viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Những nữ bí thư chi bộ tiêu biểu

Ở cơ sở, bí thư chi bộ được xem là “cánh tay nối dài” của Đảng, trực tiếp lãnh đạo, dẫn dắt các phong trào tại thôn, tổ dân phố. Nhiều nữ bí thư chi bộ bằng bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tâm đã trở thành hạt nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng, tạo nên những chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Người chèo lái “con thuyền” Nghĩa Hưng

Những ngày cuối tháng 2, tôi có dịp trở lại xã Nghĩa Tâm, tìm về thôn Nghĩa Hưng để gặp Bí thư Chi bộ tiêu biểu Tống Văn Hồi. Xen giữa màu xanh của quế là những ngôi nhà xây nằm dọc con đường bê tông uốn lượn... Nhìn vào bức tranh đó, bất kể ai cũng cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây đang từng ngày thay da đổi thịt.

aa

Học Bác trở thành động lực phát triển ở Cảm Nhân

Thời gian qua, xã Cảm Nhân ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Công an xã Mỏ Vàng học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giờ đây không chỉ là yêu cầu chính trị thường xuyên mà đã trở thành việc làm tự giác, nền nếp của cán bộ, đảng viên Công an xã Mỏ Vàng. Thông qua những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, Chi bộ Công an xã đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Nữ bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt". Để đảng viên trong chi bộ đều tốt, chị Đặng Thị Thu, Bí thư Chi bộ thôn Chanh Yên, xã Thác Bà luôn gương mẫu đi đầu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, trở thành người thắp lửa niềm tin để từng đảng viên so mình phấn đấu.

Niềm tự hào của bản

Niềm tự hào của bản

Những năm qua, từ các chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng tinh thần vượt khó, nghị lực vươn lên, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không chỉ trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, mà còn trở thành niềm tự hào cho gia đình, làng bản…

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Liên Sơn: Học Bác trở thành động lực phát triển

Những năm gần đây, xã Liên Sơn ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Học Bác xây dựng cuộc sống ấm no

Giữa vùng đồi núi xanh thẳm của xã Nghĩa Tâm, thôn Rẹ 2 hôm nay đã “thay da đổi thịt”, đường liên thôn được bê tông hóa, những cánh đồng lúa trĩu bông, đồi rừng keo, quế, bồ đề nối dài tít tắp... Những đổi thay đó gắn liền với nhiệt huyết của Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Văn Tiệm - người luôn khắc ghi lời Bác trong mỗi hành động, việc làm cụ thể vì cuộc sống ấm no của Nhân dân.

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các đảng viên người Dao ở thôn vùng cao Láo Vàng, xã Bát Xát luôn gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối phát triển kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.

“Đại thụ” ở Púng Luông

“Đại thụ” ở Púng Luông

Ông là đảng viên Giàng Sáy Sinh, dù đã 94 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và dáng đi vững chãi. Nghe ông kể chuyện về những năm tháng hoạt động cách mạng, tôi hiểu ông đã đi qua những giông bão cuộc đời, gắn với chiều dài lịch sử đấu tranh của quê hương Mù Cang Chải. Giờ đây, khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông sống chậm rãi, an yên bên vợ con và các cháu ở xã Púng Luông.

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Mùa A Của – cánh chim đầu đàn thôn Làng Sang

Ở thôn Làng Sang, xã Púng Luông, cái tên Mùa A Của từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Không chỉ là Bí thư Chi bộ thôn, đồng chí còn được người dân tin tưởng, quý mến và được ví như “cánh chim đầu đàn”, góp phần quan trọng vào quá trình đổi thay từng bước của thôn Làng Sang.

Thanh niên Lào Cai - nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo

Thanh niên Lào Cai - nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số, tuổi trẻ tỉnh Lào Cai đã khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật trong đời sống xã hội, trở thành “nguồn năng lượng đổi mới sáng tạo”, lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo nền kinh tế mới của địa phương.

Vững niềm tin ở Tả Củ Tỷ

Vững niềm tin ở Tả Củ Tỷ

Con đường uốn lượn theo sườn núi đưa tôi trở lại Tả Củ Tỷ vào buổi sớm mù sương. Cái lạnh buốt vùng cao len qua từng thớ vải, ngấm sâu vào da thịt, thêm những giọt mưa đông càng làm tăng cảm giác tê tái. Mặc dù đường sá đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nhắc đến Tả Củ Tỷ vẫn gợi đến một vùng đất xa xôi, khó khăn.

fb yt zl tw