Diện mạo mới của vùng đất ven đô

Trở lại xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) sau hơn 5 năm, sự đổi thay rõ nhất mà tôi cảm nhận được là diện mạo nông thôn mới nơi đây có nhiều khởi sắc, cuộc sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao; một đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp hiện hữu.

Trước đây, khi mùa mưa đến, nước suối Ngòi Đường dâng cao ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, nhất là khi đi qua các ngầm tràn. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, những cây cầu vững chãi, kiên cố vắt ngang suối Ngòi Đường đã được Nhà nước đầu tư xây dựng nên việc đi lại của người dân xã Cam Đường và khu vực lân cận được an toàn, thuận lợi. Anh Phùng Văn Chinh ở thôn Dốc Đỏ, xã Cam Đường cho biết: Trước đây, hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Cam Đường còn hạn chế, đặc biệt vào mùa mưa, việc đi lại qua các ngầm tràn rất nguy hiểm. Đã có người khi đi qua ngầm tràn trên địa bàn xã Cam Đường bị nước lũ cuốn trôi mất tích, tử vong. Được Nhà nước đầu tư xây dựng những cây cầu kiên cố, hai bên bờ suối được kè đá chống sạt lở và tạo cảnh quan, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi, an toàn suốt 4 mùa.

White and Green Modern Agriculture Report Presentation.png

Tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 4E dẫn vào cầu làng Vạch, xã Cam Đường đang được nâng cấp, với hệ thống cống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng, hạ tầng viễn thông… được đầu tư bài bản. Anh Vũ Văn Dũng, dân cư ở phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai khi qua đây nhận xét: Khi đường trục chính xã Cam Đường hoàn thành chắc chắn sẽ rất đẹp, quan trọng hơn cả là giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn và diện mạo xã Cam Đường sẽ thay đổi đáng kể.

Ngoài đường trục chính, những tuyến đường liên thôn trong xã Cam Đường cũng được mở rộng, đổ bê tông kiên cố. Một số tuyến đường còn được người dân lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, trồng hoa tạo cảnh quan.

Green Modern Agrifarm Company Profile Presentation.jpg

Mặc dù đã có bằng tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, nhưng anh Nguyễn Tuấn Anh, thôn Dạ 2, xã Cam Đường lại không xin vào làm tại các nhà máy, xí nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị Nhà nước, mà lựa chọn gắn bó với con ốc nhồi để phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho hàng chục người dân. Anh Tuấn Anh tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Cam Đường nên muốn lập nghiệp trên chính quê hương mình. Công việc nuôi ốc tuy vất vả nhưng bù lại có thể chủ động về thời gian và thu nhập cũng đảm bảo cuộc sống gia đình. Hiện nay, tôi bán ốc giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua lại ốc thương phẩm cho người dân, cùng họ phát triển kinh tế.

Mặc dù nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của xã Cam Đường, nhưng những năm gần đây, một số lĩnh vực như thương mại, dịch vụ của xã rất phát triển, tạo việc làm ổn định cho nhiều người dân địa phương. Xã Cam Đường đã quy hoạch đất xây dựng chợ trung tâm, khu đất thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, một số hộ đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng các mô hình nghỉ dưỡng, câu cá thư giãn, ẩm thực… thu hút đông khách hàng.

A1 (6).jpg
A1 (5).jpg
A1 (1).jpg
Những ngôi nhà khang trang trên vùng quê cách mạng Cam Đường.

Dạo quanh một vòng các thôn trên địa bàn xã Cam Đường, điều chúng tôi ấn tượng là những ngôi biệt thự bề thế. Anh Nguyễn Văn Thức ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường cho biết: Vợ chồng tôi sản xuất nông nghiệp, những ngày nông nhàn thì đi làm thuê xây dựng. Công việc vất vả nhưng bù lại có thu nhập đều và tích lũy được. Năm 2023, vợ chồng tôi quyết định dỡ bỏ căn nhà cũ, xây dựng căn nhà mới rộng 140 m2, tổng chi phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đến thời điểm này, xã Cam Đường đã đạt các tiêu chí để thành lập phường Cam Đường. Ông Nguyễn Văn Cường, Quyền Chủ tịch UBND xã Cam Cường cho biết: Với sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực từ phía người dân, diện mạo xã Cam Đường đã có nhiều thay đổi, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ phía người dân, xây dựng thành phường Cam Đường. Đây là cơ sở để tiếp tục đưa vùng đất cách mạng Cam Đường ngày càng phát triển.

Vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng đã cơ bản đạt các tiêu chí, sẵn sàng cho ngày chính thức trở thành phường, đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực phía Nam thành phố biên cương Tổ quốc.

Ngày 5/3/1947, Đảng bộ tỉnh Lào Cai ra đời, một trong những nhiệm vụ hàng đầu tại thời điểm đó là phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở. Sau hơn 1 năm chuẩn bị, ngày 10/10/1948, Chi bộ Cam Đường được thành lập, là dấu mốc ra đời chi bộ nông thôn đầu tiên trong lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Miễn thu phí đường bộ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ thiệt hại do bão Yagi

Miễn thu phí đường bộ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ thiệt hại do bão Yagi

Theo đề nghị của Cục đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 khi đi qua các trạm thu phí đối với 4 dự án đường cao tốc đang khai thác do VEC làm chủ đầu tư gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình; Nội Bài - Lào Cai; Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bảo Yên: Rà soát xác định người mất tích, phục vụ công tác tìm kiếm tại Làng Nủ

Bảo Yên: Rà soát xác định người mất tích, phục vụ công tác tìm kiếm tại Làng Nủ

Sáng 15/9 đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp cùng Sở chỉ huy tiền phương tại Làng Nủ, lãnh đạo huyện Bảo Yên, xã Phúc Khánh và người dân thôn Làng Nủ nhằm tiến hành rà soát số hộ, số nhân khẩu trong thôn để xác định chính xác người mất tích nhằm phục vụ công tác tìm kiếm.

Ấm tình thầy - trò trong những ngày mưa lũ

Ấm tình thầy - trò trong những ngày mưa lũ

Hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhiều trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều học sinh đang học tập tại các trường không thể về nhà do đường xa, nhiều điểm bị sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, các trường học đã quan tâm bố trí chỗ ăn, ở cho các em đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ.

Dồn sức khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dồn sức khắc phục hậu quả sau mưa bão

Chiều 14/9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo về thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra; triển khai giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Từ thiện - không chỉ cần tấm lòng

Từ thiện - không chỉ cần tấm lòng

Với truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", thời gian qua, một số cá nhân đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa bão. Tuy nhiên, nhiều cá nhân đang kêu gọi không đúng cách, thậm chí có thể vi phạm pháp luật...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Xuân Cường: Kiên trì và khẩn trương tìm kiếm người mất tích sớm nhất có thể

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Xuân Cường: Kiên trì và khẩn trương tìm kiếm người mất tích sớm nhất có thể

Sáng 14/9, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thị sát tình hình, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất và việc chăm lo đời sống cho người dân xã Nậm Lúc (Bắc Hà).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến ủng hộ kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 14/9, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, ủng hộ người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mệnh lệnh từ trái tim

Tìm kiếm cứu nạn tại Làng Nủ: Mệnh lệnh từ trái tim

Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không nề hà, đắn đo, dầm mình trong bùn đất, bới từng gốc cây, lật từng tảng đá mong muốn sớm tìm được nạn nhân. Các chiến sĩ quân đội, công an, dân quân làm việc không ngơi nghỉ, gạt đi nỗi sợ hãi thận trọng nâng thi thể của đồng bào gặp nạn, với họ đây không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim.

fbytzltw