50 năm - một lộ trình phát triển và trưởng thành với bao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu, ai là người xứng đáng được tôn vinh gắn liền với 50 năm gian nan, thử thách ấy? Duyệt qua danh sách khen thưởng, Bí thư Huyện ủy Vũ Quỳnh Khánh chỉ đạo: "Khen thưởng thì đừng khen lãnh đạo, cán bộ nhiều, bởi vì chúng ta đang là những người kế thừa và phát triển trên nền tảng đã được xây dựng... Kết quả hôm nay, thành công hôm nay là nhờ có sức dân, phải khen thưởng cho dân nhiều vào, khen cán bộ ít thôi".
Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ: Cán bộ làm được việc chứ, cũng nhờ có đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống, nhưng xét cho cùng, 50 năm trải qua bao khó khăn, thời chiến thì anh dũng chống ngoại xâm, thời bình thì khí hậu khắc nghiệt, giao thông hiểm trở, dịch bệnh hoành hành, năm nào, mùa nào cuộc sống người dân cũng đối mặt nhiều thách thức mà họ vẫn vượt qua, một lòng theo Đảng, thâm canh tăng vụ, áp dụng KHKT vào sản xuất, bám bản bám làng... Dù âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đang đe dọa chia rẽ dân tộc nhưng bằng niềm tin vào Đảng, bằng tình yêu thương bao bọc trong cộng đồng dân cư, họ đã từ bỏ di cư tự do, họ cũng sẵn sàng từ bỏ những hủ tục đã ăn sâu hàng nghìn đời để tiếp thu cái mới, cái tiến bộ như người chết cho vào quan tài, không thách cưới cao, cùng đồng bào cả nước vui chung một tết. Những nương đồi khi xưa tràn ngập cây thuốc phiện nay ngô lúa xanh tốt bốn mùa, cao hơn nữa thì trồng rừng đầu nguồn, rồi đường giao thông lên những đỉnh non xanh cao vời vợi... Tất cả những chuyện xưa kia như chỉ có trong cổ tích, nay nhờ sức dân mà thành hiện thực... Vì vậy, ý Đảng quan trọng nhưng lòng dân cũng không kém. Chính những người nông dân một nắng hai sương ở mảnh đất này đã góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương vùng cao.
Trong giai đoạn còn nhiều khó khăn như hiện nay khi tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn trên 66%, vẫn có những nông dân không ngại bỏ tiền túi áp dụng cách làm hay, xây dựng mô hình kinh tế mới tự tìm hướng thoát nghèo cho mình, trong thời "tấc đất tấc vàng", khi nhiều nơi vì tranh chấp đất đai mà làm mất đi tình cảm người thân, làng xóm thì nơi non cao này họ lại sẵn sàng cho nhau hàng nghìn mét vuông đất để sinh sống, canh tác, đó là những bông hoa đẹp trong ngàn bông hoa việc tốt rất bình dị nhưng khiến mọi người nghẹn ngào xúc động. Vậy, họ mới đáng khen! Tiếp đó là khen những đồng chí nguyên là cán bộ, những người đã đến với Trạm Tấu từ thuở "sơ khai" nghèo nàn và nhiều gian khó, họ đã xây dựng một nền móng vững chắc để thế hệ cán bộ ngày nay tiếp tục phát huy, đổi mới sáng tạo xây dựng huyện Trạm Tấu ấm no hơn...
Chúng tôi đang đợi ngày Trạm Tấu tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập huyện. Trong suốt nửa thế kỷ qua, đồng bào các dân tộc huyện Trạm Tấu trong muôn vàn gian khó vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, một lòng theo Đảng - những mầm sống đang vươn dậy trên những triền đồi, khe suối. Niềm tin Đảng như ngọn đuốc chiếu sáng nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này. Làm cán bộ phải thực sự nhìn thấu đáo những cống hiến nơi dân là vì thế.
Phương Thùy