Đại úy quân y Nguyễn Văn Ngạn làm theo lời Bác

LCĐT - Gặp Đại úy quân y Nguyễn Văn Ngạn, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bát Xát), tôi thật ấn tượng trước phong cách làm việc khoa học của anh. Khoác túi thuốc trên vai, điều khiển chiếc xe máy, anh đưa tôi đến thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, nơi anh tham gia khám - chữa bệnh theo chương trình quân dân y kết hợp.

Trên đường đi, anh bảo: Cuộc sống của bộ đội và đồng bào biên giới còn nhiều khó khăn lắm. Hơn 20 năm công tác, nhiều năm gắn bó với địa bàn, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi luôn tâm niệm làm theo lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.

Đại úy quân y Nguyễn Văn Ngạn khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao.
Đại úy quân y Nguyễn Văn Ngạn khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao.

Đối với anh, đạo đức nghề nghiệp chính là lòng yêu nghề, thái độ phục vụ tận tụy với khả năng chuyên môn cao nhất. Nghề quân y còn nhiều khó khăn, để vượt lên, anh không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao tay nghề, thành thạo thao tác kỹ thuật, thường xuyên cập nhật thông tin khoa học chuyên ngành. Trong điều trị, anh luôn kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Đối với những đồng đội mới vào nghề, va chạm thực tế chưa nhiều, anh đều hướng dẫn tận tình, truyền đạt những kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được từ thực tế. Nhờ đó, những anh em được anh chỉ bảo đã trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh trở thành người anh, một người chỉ huy và là một người thầy thuốc giỏi, luôn chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ của Đồn trong suốt thời gian qua.

Vừa chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, anh còn tích cực tham gia khám, chữa bệnh cho bà con trên địa bàn. Ví dụ như hồi giữa năm 2013, cháu Hầu Thị Din (17 tuổi), dân tộc Mông ở thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, thái cỏ ngựa bị máy xén cắt đứt 4 ngón tay ở bàn tay phải, được gia đình đưa đến Phòng khám Quân y Đồn. Lúc đó, em Din mất quá nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng. Đại úy Ngạn nhanh chóng rửa vết thương tránh nhiễm trùng, sau đó băng bó cầm máu và chuyển em đến ngay Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. Nhờ được xử lý kịp thời, nên em Din thoát chết. Cuối năm 2014, anh Vàng Láo Lở, dân tộc Dao (cũng ở thôn Tùng Sáng), bị tai nạn xe máy rách da bắp chân, được người nhà đưa đến Phòng khám Quân y Đồn. Lúc đó, anh Lở bị những cơn đau dữ dội hành hạ. Biết rõ nguyên nhân bệnh tình, anh Ngạn liền tiêm thuốc giảm đau, sơ cứu cầm máu tạm thời rồi chuyển anh Lở ra điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. Chỉ 1 tuần sau, anh Lở đã bình phục và ra viện trong niềm vui của người thân... Những việc làm của Đại úy Nguyễn Văn Ngạn đã tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng đồng bào vùng cao biên giới nơi đây. Bà con vẫn không quên hình ảnh anh Ngạn cùng cán bộ trạm y tế xã ngày đêm đến từng gia đình ở các thôn: Lũng Pô, Sa Pả, Pạc Tà, Ma Cò, Cửa Suối, Tùng Sáng... để tiêm chủng cho các cháu nhỏ phòng, chống các loại bệnh như ho gà, bại liệt, uốn ván...

Đồng  chí Trần Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Mú Sung cho biết: Nhắc đến Đại úy quân y Nguyễn Văn Ngạn, anh em bộ đội và nhân dân đều khen ngợi anh làm theo Bác dạy “Lương y như từ mẫu”. Với những thành tích trong công tác, anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền và được Chủ tịch UBND huyện Bát Xát tặng Giấy khen điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

fb yt zl tw