Chuyện về người đạp xe vượt “Tứ đại đèo” của Việt Nam

LCĐT - Trong cuộc sống, ai cũng lựa chọn cho mình một thú vui riêng, nhưng cái cách mà ông Phạm Văn Quang, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) theo đuổi đam mê xe đạp thể thao thì...xưa nay hiếm. Đam mê cháy bỏng những vòng xe đã giúp ông có được sức khỏe tốt, nghị lực và hạnh phúc trong cuộc sống.

Ông Quang thường xuyên luyện tập xe đạp thể thao để nâng cao sức khỏe.

Từ đạp xe để chữa bệnh

Những ngày cuối năm, tuyến đường Nguyễn Huệ nhộn nhịp, sôi động của thành phố Lào Cai trở nên chật hẹp hơn bởi dòng người và xe tấp nập. Nép mình bên khu phố sầm uất nhất nhì phường Lào Cai này là ngôi nhà cấp 4 của ông Phạm Văn Quang đủ để những người lần đầu đặt chân tới đây và tiếp xúc với ông cảm thấy gần gũi, thân thiện. Ngôi nhà nhỏ được ông dùng phần lớn diện tích làm tiệm sửa chữa và là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của những người đam mê môn xe đạp thể thao.

Công việc bận rộn nhưng khi thấy chúng tôi đến, ông Quang vui vẻ bỏ chiếc cờ-lê, lau đôi tay dính dầu luyn để đun nước pha trà mời khách. Ông sinh năm 1964 tại vùng đất cảng Hải Phòng. Khi mới chập chững biết đi, ông được bố mẹ đưa lên xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng khai hoang, lập nghiệp. Mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng ông vẫn được bố mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Vốn là người phóng khoáng, yêu tự do, ông Quang không chọn cho mình một công việc cố định nào, mà làm đủ mọi thứ nghề để lo cho cuộc sống. Ông tâm sự: Ngày còn thanh niên, nhìn bề ngoài ai cũng bảo tôi là người khỏe mạnh, nhưng họ không biết tôi đang mang trong mình một số căn bệnh về đường hô hấp. Khi mùa đông đến hoặc những hôm trái gió trở trời là tôi lại rất khó thở, tối ngủ chỉ được vài tiếng là phải ngồi dậy, không thì ngạt. Bệnh tật khiến tôi mệt mỏi, không thiết ăn uống hay làm bất cứ công việc gì. Tôi thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị, nhưng cũng chỉ khỏi được một thời gian là bệnh tái phát. Cứ tưởng bệnh tình sẽ đeo đẳng đến hết cuộc đời, ai ngờ trong một lần mượn xe đạp của hàng xóm đi thử vài vòng, đã mở ra cơ hội cho tôi chữa khỏi hoàn toàn bệnh đường hô hấp. Từ đó tôi trở nên yêu và gắn bó với xe đạp cho đến nay.

Đến đam mê môn xe đạp thể thao

Trước đây, ông Quang từng có hàng chục chiếc xe tải kinh doanh vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Công việc vất vả nhưng bù lại có thu nhập cao, ổn định nên ông cũng ham. “Làm vận tải có tiền, nhưng đánh đổi tôi mất khá nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là sức khỏe. Cứ lao vào kiếm tiền, tôi dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Chính vì thế mà sức khỏe ngày càng giảm sút. Nhân cơ hội hàng hóa vận chuyển gặp khó khăn, lợi nhuận thấp, tôi bàn với vợ bán hết xe đi về nhà nghỉ ngơi, tập trung thời gian theo đuổi đam mê xe đạp” - ông Quang tâm sự.

Nhận thấy chạy bộ và đạp xe là hai môn thể thao phù hợp với bản thân nên sau khi nghỉ việc kinh doanh vận tải, ông lao vào tập luyện, có ngày lên đến 4 - 5 tiếng đồng hồ. Sau khi đã có được sức bền, kỹ thuật, kinh nghiệm trong môn chạy bộ, đạp xe, ông mạnh dạn đăng ký tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh tổ chức. Mặc dù thời gian đầu chưa có thành tích tốt, nhưng cái được lớn nhất với ông là kết giao với những người chung đam mê khắp mọi miền Tổ quốc.

Gắn bó nhiều với xe đạp thể thao, ông Quang cũng tự mày mò rồi trở thành người thợ sửa chữa chuyên nghiệp lúc nào không hay. Các loại xe đạp thể thao từ bình dân đến cao cấp, khi bị hỏng hóc cứ qua tay ông là lại chạy ngon lành. Hiện ông được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Xe đạp Lào Cai. Những thành viên trong Câu lạc bộ hoặc những học sinh, sinh viên khi mang xe đạp đến đều được ông kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí. Từ ngày có nghề trong tay đến nay, ông không nhớ mình đã bảo dưỡng miễn phí xe đạp cho bao nhiêu người, nhưng chắc chắn con số này phải đến hàng trăm.

Mang thông điệp sống khỏe đến cộng đồng

Ông Phạm Văn Quang bên Di tích lịch sử nơi thành lập Đội du kích Khau Mạ (Mù Cang Chải - Yên Bái).

Chỉ với nghề sửa chữa xe đạp, hơn nữa lại miễn phí công khi bảo dưỡng nên có thể khẳng định, ông Quang không lấy gì làm dư giả về kinh tế. Thế nên, để theo đuổi đam mê rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc bằng xe đạp, nhiều khi ông phải tích cóp cả tháng trời để có vài triệu đồng chi phí cho một chuyến đi mươi mười lăm ngày. Vừa bị xe máy xô vào gãy chân, phải dùng nẹp bó bột gần một tháng nhưng mới ra viện, chân vẫn còn đau, ông đã hăng hái đăng ký tham gia giải đua xe đạp do huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Không được giải nhưng ông đã thể hiện một tinh thần thép và niềm đam mê bất tận với môn xe đạp. Mỗi năm, ông Quang thường vài lần, mỗi lần từ 10 ngày đến 15 ngày một mình rong ruổi khắp nơi bằng xe đạp. Gần đây nhất, ông một mình cùng chiếc xe đạp vượt qua “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam.

“Trước khi đi, mình phải chuẩn bị xe đạp sao cho thật an toàn, mang theo một số đồ nghề để có thể sữa chữa xe ngay trên đường như vá săm, bơm hơi, thay bi… và vài triệu đồng. Lần gần đây nhất là tôi đi từ Lào Cai sang Hà Giang, rồi vượt qua đèo Mã Pì Lèng, qua Tuyên Quang, sang Yên Bái leo đèo Khau Pạ, sang Sơn La, lên Điện Biên qua đèo Pha Đin, sau đó về Lai Châu, đi theo Quốc lộ 4D lên đèo Ô Quý Hồ rồi về lại Lào Cai. Đi đến đâu tôi cũng được anh em, bạn bè ở các câu lạc bộ xe đạp tỉnh bạn đón tiếp, qua đó cũng được chia sẻ, học hỏi nhiều kinh nghiệm từ họ. Những chuyến đi dài ngày khắp mọi miền đất nước không chỉ giúp tôi nâng cao sức khỏe, thử thách bản thân mà còn là cơ hội du lịch. Qua đây, tôi cũng mong truyền đi thông điệp đến mọi người hãy tích cực luyện tập thể dục, thể thao nói chung, đạp xe nói riêng để nâng cao sức khỏe, tràn đầy năng lượng cho cuộc sống” - ông Quang bộc bạch.

Bà Vũ Thị Liên, vợ ông Quang - người rất ủng hộ chồng trong việc theo đuổi đam mê luyện tập thể dục, thể thao - tâm sự: Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư giả nhưng tôi luôn ủng hộ ông Quang đạp xe. Sức khỏe là thứ quý giá nhất của mỗi con người, có sức khỏe là có tất cả.

Hiện tại, 2 người con gái của ông bà đã trưởng thành, tìm được công việc và tự lo được cho cuộc sống, nên ông Quang có nhiều thời gian theo đuổi đam mê. Với ông, khi nào sức khỏe, tuổi tác còn cho phép thì khi đó vẫn còn đam mê với xe đạp thể thao.

Mùa xuân về, đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ. Đây cũng là thời điểm ông Quang chuẩn bị cho hành trình rong ruổi khắp miền Tây Bắc để được chiêm ngưỡng những rừng hoa đào khoe sắc thắm, những chùm hoa lê, hoa mận nở trắng núi đồi và quan trọng hơn cả là thỏa niềm đam mê.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trên 2.200 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026

Trên 2.200 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026

Sáng 1/3, tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.

Aston Villa thua đội bét bảng, nguy cơ bị MU chiếm vị trí thứ 3

Aston Villa thua đội bét bảng, nguy cơ bị MU chiếm vị trí thứ 3

Trong cơn mưa nặng hạt tại Molineux, Wolves đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Aston Villa 2-0 ở trận derby vùng West Midlands. Chiến thắng không chỉ giúp Bầy Sói tạm thời xua tan bóng mây u ám nơi đáy bảng, mà còn đảm bảo họ không trở thành đội có thành tích tệ nhất lịch sử Premier League.

fb yt zl tw