Chuyện của những người đi “vỡ đất” - Bài cuối: Trù phú một An Sơn hạnh phúc

Hôm nay, trên mảnh đất nhiều đổi thay trù phú và ấm no này, mọi người dân An Sơn đều cảm nhận, đây chính là một vùng quê lúa Thái Bình chân chất và những người con của quê lúa đã trót nặng lòng với mảnh đất Mường Lò. Từ những cụ già thế hệ thứ nhất đến các thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Thái Bình năm xưa đã và đang góp phần xây dựng và phát triển mảnh đất Mường Lò ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Năm 2017, cô gái trẻ Hà Thị Giang là người con của vùng đất Nghĩa Lộ - Mường Lò đã gặp để rồi có tình cảm và kết duyên với chàng trai gốc Thái Bình - Phạm Văn Quyên, sau đó "khăn gói” về thôn An Sơn lập nghiệp cùng chồng. Giờ đây, cô gái ấy đã là Bí thư Chi bộ thôn An Sơn. Mong muốn của chị là được cùng chồng và những người con Thái Bình xây dựng An Sơn thành vùng đất trù phú với những cách đồng mẫu lớn như "quê hương 5 tấn”ngay trên mảnh đất Mường Lò này đã được thực hiện.
"Cơ hội đến khi tôi được các đảng viên An Sơn tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn An Sơn. Theo đó, những dự định của tôi và mong ước của thôn đã được các đảng viên chi bộ đồng thuận và hiện thực hóa. Tôi đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ chủ động đến từng nhà, thăm từng mảnh ruộng để vận động nhân dân tham gia dồn điền, đổi thửa. Với sự nhiệt tình của cả cấp ủy Chi bộ, chúng tôi đã vận động nhân dân tiến hành dồn điền đổi thửa được 28 ha để tổ chức sản xuất theo hướng hàng hoá” - Bí thư Chi bộ Hà Thị Giang chia sẻ. 
Sau đó, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được thành lập với 133 hội viên, trên 30 ha diện tích đất trồng lúa. Nhận thấy hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn tiết kiệm thời gian và bảo đảm sức khỏe người dân, Hợp tác xã đã đứng ra ký hợp đồng với công ty dịch vụ có uy tín ở thị xã Nghĩa Lộ về phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy theo từng vụ và đã được 97% hộ dân thôn An Sơn đồng thuận và chủ động đăng ký triển khai, thực hiện. Qua 2 vụ sử dụng máy bay không người lái, Hợp tác xã đã tiết kiệm hàng chục triệu đồng. 
Không những vậy, tình trạng vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan trên đồng ruộng trước đây cũng không còn nên góp phần thiết thực trong bảo vệ môi trường, giúp người dân giải phóng sức lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Một cánh đồng lúa lớn với hơn 30 ha mấy năm gần đây không bị mất mùa do sâu bệnh như trước, người dân yên tâm, tập trung sản xuất, tăng cao thu nhập cho gia đình. 
Ông Phạm Văn Oanh ở thôn An Sơn tâm sự: "Khi được Chi bộ, chính quyền thôn vận động dồn điền đổi thửa, tôi và một số hộ dân nơi đây không tin lắm! Song qua thực tế chứng minh, khi áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, chúng tôi thấy việc làm này rất thiết thực và mang lại hiệu quả cao”. 
Trước đây, gia đình ông Oanh có 3.000 m2 diện tích gieo cấy lúa, nhưng do tuổi cao hay bị đau lưng nên không thể vác bình phun lên vai và lội bì bõm xuống ruộng cả tiếng để bơm thuốc. Đồng thời, việc tiếp xúc gần với thuốc bảo vệ thực vật không tránh khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây mất an toàn lao động, chưa kể đến việc nguy hại khi xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng cách. 
Nay, gia đình ông Oanh đã đăng ký với Hợp tác xã dùng máy bay không người lái để phun, giúp vấn đề nan giải này đã được giải quyết. Đặc biệt, quá trình giám sát đã có cán bộ bảo vệ thực vật và Hợp tác xã đứng ra đảm nhận, chịu trách nhiệm, ông Oanh không phải lo sâu bệnh gây hại lúa nữa. Nhưng ấn tượng hơn cả, hôm nay đến thôn An Sơn vào những mùa thu hoạch, không còn khung cảnh người người tấp nập ra đồng gặt lúa mà thay vào đó đã có máy gặt đập liên hợp đến từng thửa ruộng gặt lúa đóng bao. Người dân rất phấn khởi bởi nhiều năm nay "cánh đồng lúa lớn” của họ luôn cho thu hoạch cao nhất vùng Mường Lò. 
Mỗi héc ta cho thu nhập tới 150 triệu đồng và cũng ít nơi nào mà người dân chỉ sống bằng canh tác lúa lại giàu như người nông dân ở đây. Nông dân thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn đang được coi là hình mẫu trong sản xuất nông nghiệp cũng như cách đây hơn 60 năm những người dân Thái Bình làm nên "kỳ tích” cánh đồng 5 tấn vang dội cả nước và có một cuộc sống mới nhiều đổi thay trên vùng đất Nghĩa Lộ - Mường Lò.
Chuyện của những người đi “vỡ đất” - Bài cuối: Trù phú một An Sơn hạnh phúc ảnh 1
Nữ Bí thư Chi bộ thôn An Sơn - Hà Thị Giang cùng những người con quê hương Thái Bình thế hệ thứ 2 với tâm huyết xây dựng cánh đồng mẫu lớn. 
Đồng chí Lường Thị Nẹ - Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Sơn cho biết: "Những năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã được triển khai rộng khắp tại các địa phương của thị xã Nghĩa Lộ. Song với An Sơn còn hơn thế, thôn đã luôn được đánh giá là mô hình điểm cần được nhân rộng trong XDNTM kiểu mẫu”.
Để đạt được kết quả này, đảng viên và nhân dân thôn An Sơn đã nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, việc nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thôn, nói phải đi đôi với làm, tổ chức thực hiện quyết liệt nội dung các tiêu chí, hướng tới hoàn thành sớm các mục tiêu đã đề ra; nhân dân chủ động và tự giác tham gia thực hiện, đóng góp tiền, của, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, tự bảo vệ cảnh quan, môi trường và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, môi trường sinh thái được bảo đảm... 
Từ nhận thức đến đồng thuận, "việc gì khó đã có dân lo”, trong quá trình XDNTM, người dân thôn An Sơn đã hiến 7.500 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và làm đường nội đồng; tích cực tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau như: tiền mặt, ngày công lao động để thực hiện các công trình của thôn với tổng kinh phí cả tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ dân của thôn An Sơn có nhà ở kiên cố đạt 100% và không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch… 
Với đặc thù là thôn thuần nông, người dân An Sơn sống chủ yếu bằng việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm dịch vụ và làm công nhân tại các nhà máy trong và ngoài tỉnh. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà năng suất, chăn nuôi chất lượng sản phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước. 
Hiện, An Sơn đã có nhiều hộ điển hình về phát triển kinh tế, hàng năm cho thu nhập từ 80 - 300 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu đạt trên 47 triệu đồng/người/năm. 
"Có thể khẳng định, việc An Sơn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu mới chính là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây. Đặc biệt, khi tỉnh tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023) sẽ là món quà đặc biệt ý nghĩa của những người con Thái Bình tri ân mảnh đất quê hương thứ hai Mường Lò - Nghĩa Lộ đã cho họ cuộc sống tốt đẹp hôm nay” - Bí thư Chi bộ Hà Thị Giang phấn khởi chia sẻ.
Hôm nay, trên mảnh đất nhiều đổi thay trù phú và ấm no này, mọi người dân An Sơn đều cảm nhận, đây chính là một vùng quê lúa Thái Bình chân chất và những người con của quê lúa đã chót nặng lòng với mảnh đất Mường Lò. Từ những cụ già thế hệ thứ nhất đến các thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Thái Bình năm xưa đã và đang góp phần xây dựng và phát triển mảnh đất Mường Lò ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Ngọc Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa Lộ

Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa Lộ

Tiếp nối hành trình khám phá Nghĩa Lộ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chi nhánh thứ 13 của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khu Tưởng niệm đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là điểm đến không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn cũng như đông đảo du khách trong nước, quốc tế mỗi khi có dịp về thăm Nghĩa Lộ.

Tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Review Lào Cai!

Review Lào Cai là chuyên mục giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh nổi bật của tỉnh Lào Cai. Trong số phát sóng tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Di tích lịch sử văn hoá Căng và Đồn Nghĩa Lộ – "địa chỉ đỏ" gắn với truyền thống cách mạng và lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc.

Nhà thiết kế Nguyễn Tuấn Anh và thiết kế “Múa điệu xòe hoa”.

Hồn văn hóa dân tộc trong thời trang hiện đại

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Nguyễn Anh Tuấn - chàng trai trẻ sinh năm 2004 hiện đang là sinh viên năm 3, Ngành Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang với những dấu ấn riêng đậm chất dân tộc. Những bộ trang phục do anh thực hiện không chỉ là những bản thiết kế mang phong cách riêng mà còn góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về việc gìn giữ và lan tỏa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.
Ông Triệu Trung Hương - Bí thư Chi bộ thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên (người thứ 2, từ phải sang) vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2025) Những “hạt nhân đỏ” bền bỉ cống hiến

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đã có 80 bí thư chi bộ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được chọn tuyên dương. Họ là những người ngày ngày lặng thầm cống hiến, “thắp lửa” phong trào ở cơ sở, làm nên sức sống bền bỉ, mãnh liệt của Đảng ở từng bản làng, thôn xóm. Mỗi người ở một địa phương nhưng điểm chung ở họ là niềm tin sắt son với Đảng và khát vọng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
Sương muối phủ trắng khu vực Cột cờ đỉnh Fansipan.

Sa Pa - "Thụy Sĩ của Việt Nam" gây sốt với du khách Hàn Quốc

Theo thông tin từ Công ty lữ hành Hana Tour – hãng du lịch lớn nhất Hàn Quốc – lượng đặt tour trọn gói đến Sa Pa (Lào Cai) trong nửa đầu năm 2025 đã tăng tới 333% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, trong tháng 1/2025, lượng khách Hàn đặt tour đến điểm đến vùng cao này tăng vọt 1.138%, đánh dấu mức tăng trưởng kỷ lục.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - di tích quốc gia đặc biệt trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước

Tài nguyên văn hóa thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới

Tỉnh Yên Bái xác định "du lịch văn hóa" là sản phẩm đặc trưng, phát triển theo hướng lấy bản sắc văn hóa làm cảm xúc chủ đạo, nhân dân làm chủ thể, trải nghiệm du khách làm trung tâm. Do đó, thời gian qua, các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản, hướng tới “biến di sản thành tài sản”, “biến tài nguyên văn hóa, thiên nhiên thành tài nguyên du lịch”.
Giấc mơ nông nghiệp bền vững giữa lòng hồ Thác Bà

Giấc mơ nông nghiệp bền vững giữa lòng hồ Thác Bà

Trên vùng đất nông nghiệp còn nhiều khó khăn của xã Tân Hương, huyện Yên Bình, một mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp đang dần hình thành và mang đến hy vọng mới cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Người đặt những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ ấy là anh Tạ Hữu Tình – một người dám nghĩ, dám làm, kiên trì theo đuổi hướng đi mới.
Cơ sở lưu trú Trạm Tấu sẵn sàng đón du khách dịp hè

Cơ sở lưu trú Trạm Tấu sẵn sàng đón du khách dịp hè

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Trạm Tấu hiện có 43 cơ sở dịch vụ lưu trú đang hoạt động. Mặc dù dịp hè không phải là thời điểm “vàng” để Trạm Tấu đón khách, tuy nhiên trước nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao của người dân, các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện đều sẵn sàng tâm thế để đón du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Nguyễn Tùng Dương và hành trình chinh phục tri thức

Nguyễn Tùng Dương và hành trình chinh phục tri thức

Là học sinh lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên, so với các bạn bè cùng trang lứa, em Nguyễn Tùng Dương có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thế nhưng Tùng Dương đã luôn nỗ lực, cố gắng, biến nghịch cảnh thành động lực, thắp sáng con đường học vấn bằng nghị lực phi thường và khát vọng thành công.
Chị Thu Ngọc cùng gia đình tại An Lành Farm ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình.

Xu hướng du lịch ven thành phố

Trong nhịp sống hối hả, xô bồ của đô thị, xu hướng tìm về những không gian xanh mát, yên bình ven các đô thị đang ngày càng được ưa chuộng. Tại Yên Bái, trào lưu du lịch “staycation” (du lịch tại nơi mình sinh sống) hoặc những chuyến đi ngắn ngày đến các địa điểm lân cận thành phố đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người dân địa phương.
Anh Phí Văn Tiệp (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ xã An Thịnh kiểm tra sản phẩm quế điếu của Công ty.

Phí Văn Tiệp - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Nói đến ngành chế biến, xuất khẩu quế ở huyện Văn Yên, nhiều người sẽ nhớ đến doanh nhân Phí Văn Tiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đại Lâm, xã An Thịnh. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, song nhờ ý chí, nghị lực, anh Tiệp đã gây dựng thương hiệu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ quế và đưa quế Văn Yên vươn xa ra thị trường quốc tế. Anh là một trong những điển hình doanh nhân tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng tầm giá trị cây quế.
Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh (người thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội trao đổi tài liệu chuyên môn.

Sống đẹp từ những điều giản dị

Không ồn ào, không phô trương thành tích, nhưng dấu ấn của Thiếu tá Đoàn Thị Hạnh - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại lặng lẽ khắc sâu trong đồng đội bằng những việc làm thiết thực.
Du khách trải nghiệm trên hồ Thác Bà.

Hứa hẹn bùng nổ du lịch hè

Giữa vô vàn lựa chọn, Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đang nổi lên như một điểm hẹn đầy mê hoặc, không chỉ để “giải nhiệt” mà còn để khám phá những giá trị nguyên bản và sâu sắc. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển, du lịch hè Yên Bái 2025 hứa hẹn một mùa bùng nổ.
Lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024 - 2025 cho cô giáo Hà Thị Huyền.

Tấm lòng của núi

Khi ánh bình minh còn e ấp vén nhẹ làn mây mỏng để tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua những rặng núi trập trùng phủ sương của xã Thượng Bằng La - một miền đất yên bình nằm nép mình giữa đại ngàn Văn Chấn cũng là lúc cô giáo Hà Thị Huyền - người con gái dân tộc Tày khoác lên mình tà áo dài giản dị, bắt đầu một ngày mới.
Bà Mai Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái luôn sát sao với mọi công việc.

Những “ngọn đuốc sáng” trong lòng dân

Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, những năm qua, nhiều bí thư chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, nhiệt huyết, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Họ không chỉ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân mà còn là “ngọn đuốc sáng”, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Trần Thị Mai Anh (giữa) cùng các đại biểu tỉnh Yên Bái tại Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII - năm 2025.

Như ánh sao Khuê

Nếu mặt trời mang đến ánh sáng cho ban ngày, sao Khuê thắp sáng màn đêm thì Trần Thị Mai Anh - Giám đốc Hợp tác xã Nhật Khuê chính là sự kết hợp lặng thầm nhưng rực rỡ của cả hai - một ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy lên từ gian khó, một vì sao kiên định soi đường giữa bóng tối số phận.
fb yt zl tw