Từ khóa: "Chiến sĩ"

13 kết quả

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 121 nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2025) Hạt nhân lãnh đạo đơn vị mẫu mực, tiêu biểu

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 121 đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện. Trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ nặng nề, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Trung đoàn đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là chất lượng huấn luyện, diễn tập, hậu cần, kỹ thuật, tài chính; nội bộ đoàn kết, kỷ cương vững chắc; đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh, đạt danh hiệu “mẫu mực, tiêu biểu”.
[Ảnh] Báo Lào Cai ra Trường Sa

[Ảnh] Báo Lào Cai ra Trường Sa

Ngày 10/4/1963, Báo Lao Cai đổi mới đã chính thức phát hành số đầu, khởi đầu cho sự ra đời của Báo Lào Cai ngày nay. Trải qua 62 năm thành lập, Báo Lào Cai không ngừng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Niềm vui chiến sĩ trẻ

Niềm vui chiến sĩ trẻ

Dù mới bước vào môi trường quân đội, bắt đầu với cuộc sống mới, song những chiến sỹ trẻ của Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai) đã sớm bắt nhịp. Ngoài những giờ khổ luyện với nắng gió thao trường, các chiến sĩ làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi bằng việc tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của đơn vị.

Từ Lào Cai đến hầm Đờ - Cát

Từ Lào Cai đến hầm Đờ - Cát

Năm 2024, cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024). Nhóm phóng viên Báo Lào Cai theo dấu chân những dân công hỏa tuyến, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa trên hành trình từ tỉnh biên giới Lào Cai đến chiến trường Điện Biên Phủ để hiểu hơn một thời hoa lửa, vượt qua bao gian khó, hiểm nguy của các thế hệ cha anh lên đường đánh giặc, giải phóng dân tộc.

Ngày xuân cùng với người lính “Mắt thần Đông Dương”

Ngày xuân cùng với người lính “Mắt thần Đông Dương”

Mang sứ mệnh đặc biệt, Trạm Ra-đa 29 (thuộc Trung đoàn Ra-đa 290, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) được ví là “Mắt thần Đông Dương”. Đóng quân trên đỉnh núi, cách xa dân cư, thế nhưng, những người lính đã biến cuộc sống trở nên ý nghĩa bằng lý tưởng và tình đồng chí, đồng đội đầy tình thương mến thương.

fb yt zl tw