Tại quảng trường Bông Lúa, phường Nghĩa Lộ - địa điểm trung tâm của đêm hội, từ rất sớm, khắp các ngả đường, người dân và du khách nô nức đổ về chờ đợi giây phút mùa trăng tháng Tám bừng sáng. Năm nay, ngoài việc mang đến niềm vui tuổi thơ thì Tết Trung thu còn là dịp để phường Nghĩa Lộ tiếp tục khẳng định sức sống của vùng đất lễ hội Mường Lò.
Lần đầu tiên phường tổ chức “Cuộc thi mô hình đèn Trung thu đẹp” với sự tham gia của 13 tổ dân phố, trường học trên địa bàn. 13 đội thi là 13 mô hình đèn Trung thu với các biểu tượng quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội hay các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Nổi bật là mô hình đèn “Trâu vàng dưới ánh trăng”, “Trung thu gọi cá” hay “Con ngựa”… Mỗi mô hình là một câu chuyện, một lát cắt văn hóa được tô điểm bằng sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.

Khi tiếng nhạc rộn rã bắt đầu vang lên, từng đoàn rước mô hình đèn rực rỡ nối nhau diễu hành qua các tuyến phố. Những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn trăng khổng lồ lung linh trong đêm, hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ tạo nên bức tranh Trung thu sôi động chưa từng có. Du khách và người dân chen nhau đứng kín hai bên đường, điện thoại giơ cao ghi lại những khoảnh khắc khó quên.

Xen lẫn tiếng nhạc Trung thu rộn rã là tiếng reo hò, vỗ tay của hàng nghìn khán giả. Giữa dòng người háo hức ấy, em Lò Thị Hoa ở tổ dân phố Nậm Tộc, phường Nghĩa Lộ chăm chú ngước nhìn chiếc đèn “Trăng rằm trên rẻo cao” cao gần 3 mét. Hoa nói trong sự thích thú: “Từ bé đến giờ em mới được thấy Trung thu có đèn to và đẹp thế này. Em rất tự hào vì trong đèn có cả hoa văn của dân tộc Thái chúng em”.

Cùng chung cảm nhận, bà Nguyễn Thị Thanh - du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: Trở lại Nghĩa Lộ lần này, tôi cảm thấy bất ngờ và may mắn được chứng kiến không khí rộn ràng của Tết Trung thu nơi đây, mọi thứ sôi động như những dịp lễ hội Mường Lò vậy. Các mô hình đèn mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, lại có sự tham gia rất đông người dân, những cô gái mặc váy Thái cười lúng liếng thật sự rất ấn tượng.
Niềm vui Trung thu tại phường Nghĩa Lộ còn lan tỏa, ý nghĩa hơn với những suất quà nghĩa tình. 80 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nghĩa Lộ được trao tặng quà, mỗi suất quà trị giá 100 nghìn đồng. Trong ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên của các em, tình cảm và sự quan tâm, sẻ chia từ chính quyền, cộng đồng trở nên thật gần gũi, ấm áp.

Em Lò Văn Ngọc ở tổ dân phố Bản Ten, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả bố và mẹ, hiện Ngọc đang sống cùng với ông bà đã cao tuổi. Không giấu nổi xúc động khi nhận được quà, Ngọc chia sẻ: Chưa bao giờ em được tham gia Tết Trung thu to và vui như thế này. Nhận được quà của các bác ở phường em rất vui, hạnh phúc. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này là người có ích cho xã hội.
Đằng sau niềm vui của trẻ em, của người dân và du khách thập phương là nỗ lực chung tay của cả hệ thống chính trị. Để chuẩn bị chu đáo cho đêm hội Trung thu, phường Nghĩa Lộ đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ dân phố, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn. Những ngày trước lễ hội, từ sáng sớm tới đêm khuya, tiếng đục, chặt tre, tiếng bàn bạc rộn ràng trong từng ngõ phố. Tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu đặc biệt, trọn vẹn niềm vui.
Từ một đêm hội, nơi đây đã trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, để văn hóa dân gian tỏa sáng trong lòng người dân và du khách, gợi mở hướng đi mới cho việc khai thác các giá trị văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch.

Đêm Trung thu khép lại, ánh trăng vẫn vằng vặc soi sáng khắp nơi. Những chiếc đèn rực rỡ rồi sẽ dần lùi vào ký ức nhưng dư âm của niềm vui, sự gắn kết sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân và du khách. Mỗi mùa Trung thu sau này, chắc chắn sẽ rực rỡ hơn, đậm đà hơn, làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc, khẳng định vị thế của phường Nghĩa Lộ trong bản đồ du lịch Lào Cai.