
U20 Cuba sau 3 trận đấu với Argentina, Italia và Australia đã có được 1 trận hòa, và 2 thất bại. Tuy không thể giành quyền đi tiếp, nhưng vẫn là giải đấu đáng nhớ, một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá trẻ Cuba.
Sau trận ra quân để thua 1-3 trước Argentina, U20 Cuba bước vào loạt trận thứ 2 với đội đương kim Á quân, U20 Italia. Những tưởng nhà á quân năm 2023 sẽ có một trận đấu dễ dàng khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, thì sang hiệp 2, họ không ngờ U20 Cuba lại thi đấu kiên cường đến vậy.
Cú đúp của Camejo trên chấm phạt đền ở nửa cuối hiệp 2 đã giúp U20 Cuba có được trận hòa 2-2, được miêu tả là địa chấn ở giải đấu năm nay. Tuy không thể đi tiếp vì để thua 1-3 trước Australia ở trận đấu cuối vòng bảng, nhưng những gì mà các cầu thủ trẻ Cuba làm được thực sự đáng ngưỡng mộ trong lần thứ 2 dự giải. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt những chàng trai này là minh chứng cho niềm tin, sự khát khao thể hiện bản thân, đại diện cho cả một dân tộc trước thế giới.
Trận hòa Italia 2-2 trở thành cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá trẻ Cuba. Ở giải này, Cuba ghi 4 bàn, để thủng lưới 8 bàn và giành được một điểm, đội tuyển U20 Cuba đã đạt thành tích tốt nhất kể từ lần đầu góp mặt tại World Cup U20 năm 2013, khi họ để thua cả ba trận và chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng. Đây cũng là điểm số lịch sử của U20 Cuba tại một kỳ World Cup, mang lại sự kỳ vọng lớn vào lứa cầu thủ này ở các giải đấu tiếp theo.

Còn ở FIFA World Cup, giải Vô địch thế giới cấp Đội tuyển quốc gia, ĐT Cuba có lần đầu tiên và duy nhất tham dự vào năm 1938. Năm đó, Cuba dừng bước ở tứ kết khi để thua 0-8 trước Thụy Điển. World Cup 1938 tổ chức tại Pháp là năm thứ 2 liên tiếp Italia vô địch.