Áo xanh tìm về địa chỉ đỏ

LCĐT - Vừa qua, tôi cùng đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh có hành trình về dải đất miền Trung - vùng đất gắn liền với những sự kiện lịch sử cách mạng, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tham gia hành trình có 15 cán bộ đoàn, đoàn viên mang theo hành trang là tấm lòng tri ân với hàng vạn người con đất Việt đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Chiếc xe khởi hành trong niềm phấn khởi, hào hứng của những đoàn viên, thanh niên ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Cả chặng đường dài, trên xe luôn rộn ràng những khúc hát ca ngợi người chiến sỹ, những cô gái thanh niên xung phong, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa… khiến đường xa như gần lại.

Địa chỉ đỏ đầu tiên trong hành trình về nguồn của chúng tôi là viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - đảo Yến. Cảnh vật nơi đây thật yên bình, sóng biển rì rào, cây cối xanh tươi, trời mây yên ả. Thắp nén hương thơm, kính cẩn cúi đầu trước anh linh Đại tướng, chúng tôi không kìm được xúc động, ai cũng muốn được lưu lại lâu hơn để bày tỏ niềm tiếc thương, lòng thành kính đối với Đại tướng, vị tướng tài ba, nhân hậu của đất nước.

Rời đảo Yến, chúng tôi đến cầu Hiền Lương - vĩ tuyến 17 thuộc địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị). Đứng giữa mảnh đất đã chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền và sự tàn phá của chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng tôi không khỏi cảm phục, tự hào...

Tiếp tục hành trình, những màu áo xanh khẽ bước chân trong hương trầm khói tỏa, hòa mình cùng dòng người bước vào Thành cổ Quảng Trị, chìm trong ký ức về một thời hoa lửa. 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972 chính là đỉnh cao khốc liệt của chiến tranh, của đau thương, mất mát, của sự anh dũng phi thường. “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”… Cả đoàn xúc động khi thuyết minh viên cất giọng trầm buồn kết bài thơ “Tấc đất Thành cổ” của nhà thơ, cựu chiến binh Phạm Đình Lân. Trương Thị Hồng Nhung, đoàn viên Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rưng rưng nước mắt: Đây không phải lần đầu tôi đến Quảng Trị, nhưng mỗi lần vào thăm Thành cổ, được nghe kể về sự hy sinh anh dũng của cha ông, tôi đều không cầm được nước mắt.

Viếng phần mộ của các liệt sỹ quê hương Lào Cai tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.
Viếng phần mộ của các liệt sỹ quê hương Lào Cai tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Từ Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - nơi có hàng nghìn ngôi mộ liệt sỹ, người có tên, người mang tên hình của đất nước. Chúng tôi theo dòng người dâng hương, dâng hoa tại tượng đài chính, rồi khẽ len qua những hàng mộ dài xa tít, tìm về những người con quê hương Lào Cai đã mãi mãi nằm xuống cho đất nước hòa bình. Đọc lời tri ân tại khu phần mộ của 42 liệt sỹ tỉnh Lào Cai, anh Trần Văn Quân, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thay mặt tuổi trẻ hứa: Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nguyện tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ...

Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là Ngã ba Đồng Lộc - vùng đất thiêng nơi 10 đóa hoa của quê hương Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hy sinh khi tuổi đời mới đôi mươi. Đặt đóa cúc vàng lên phần mộ của o Tần, o Xuân, o Hợi, o Cúc…, trong tôi cứ vang vẳng mãi câu thơ mà chị thuyết minh viên đọc bằng chất giọng đậm Hà Tĩnh: “Cúc ơi! Em ở đâu?/Đất nâu lạnh lắm/Da em xanh/Áo em thì mỏng!/Cúc ơi!Em ở đâu?”. Trong đoàn, có người lần đầu tới đây, cũng có người đến vài ba lần, nhưng ai cũng xúc động, cũng thấy mình thật nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các liệt sỹ. Là thành viên nhỏ tuổi trong đoàn, Lý Thị Kiều, Bí thư Đoàn cơ sở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai bộc bạch: Đến với mỗi địa chỉ đỏ, em càng tự hào hơn về lịch sử dân tộc và hứa sẽ cố gắng học tập, làm việc, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của thế hệ trước…

Đoàn chúng tôi còn được thăm nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Trần Phú. Hà Đức Anh, đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn xúc động: Tôi thật vinh dự khi được viếng mộ Tổng Bí thư Trần Phú - người cộng sản bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng để lại tấm gương sáng chói về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản. Đó là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi học tập và noi theo.

Thăm quê Bác.
Thăm quê Bác.

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương/Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha…”. Lời bài hát “Người về thăm quê” đưa chúng tôi đến với địa chỉ đỏ cuối cùng trong hành trình về với miền Trung ruột thịt - đó là quê nội và quê ngoại của Bác Hồ. Làng Hoàng Trù, làng Sen cũng như bao miền quê thân thương khác trên dải đất hình chữ S. Vẫn những bờ tre, hàng râm bụt, hoa cau, hoa bưởi thơm nồng, những con đường đất nhỏ đơn sơ, mộc mạc và mái nhà tranh in dấu thời gian. Mọi kỷ vật vẫn còn đó, án thư - nơi thân sinh của Bác vẫn thường dạy các con học; khung cửi - nơi người mẹ chịu thương, chịu khó tảo tần cả đời vì chồng, vì con ngồi dệt vải… tất cả còn nguyên vẹn với thời gian.

Về thăm quê Bác, thấy được sự đơn sơ, mộc mạc, chúng tôi càng hiểu được nếp sống giản dị mà thanh cao và triết lý sống của Bác, hiểu được sự hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc của một người bình dị nhưng vĩ đại - Hồ Chí Minh. Người đến thăm quê Bác rất đông, cả khách trong nước và nước ngoài, họ đều mang hoa dâng Bác trong nhà lưu niệm với tấm lòng thành kính và sự ngưỡng mộ…

Hành trình về địa chỉ đỏ đã đem đến cho chúng tôi những bài học quý giá về truyền thống cách mạng, về tinh thần kiên trung, bất khuất của dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sức sống của trò chơi đánh quay.

Sức sống của trò chơi đánh quay.

Đánh quay – trò chơi dân gian tưởng chừng đã mai một ở nhiều nơi vẫn đang duy trì sức sống mãnh liệt, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xã Lâm Thượng.

Hơi ấm tình người

Hơi ấm tình người

Khi mùa xuân “gõ cửa” từng bản làng cũng là lúc những chuyến xe nối đuôi nhau vượt dốc, băng đèo mang theo quà Tết, áo ấm và niềm vui đến với trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe ấy đã mang đến cái Tết đủ đầy hơn cho các em nhỏ, lan tỏa sự sẻ chia, để mùa xuân nơi non cao thêm ấm áp, trọn vẹn.

Sẵn sàng các phương án khám, chữa bệnh cho nhân dân dịp nghỉ lễ

Sẵn sàng các phương án khám, chữa bệnh cho nhân dân dịp nghỉ lễ

Khi những phiên mổ theo kế hoạch, buổi khám bệnh định kỳ… dần kết thúc, các bệnh viện chuyển ngay sang chế độ trực Tết. Với những người thầy thuốc, Tết đến, Xuân về họ vẫn miệt mài bên giường bệnh, sẵn sàng phương án để giúp người dân đón mùa Xuân mới trong vui tươi, phấn khởi.

Ấm áp ngày Tết trong những ngôi nhà mới

Ấm áp ngày Tết trong những ngôi nhà mới

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân lan tỏa khắp núi rừng Tây Bắc, không khí Tết đã hiện hữu trên từng nếp nhà, con đường, triền đồi. Với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mùa xuân năm nay càng thêm ý nghĩa. Sau những tháng ngày khó khăn, mất mát, họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, an toàn và thấm đượm nghĩa tình.

Cảnh sát giao thông Lào Cai dùng xe công vụ hỗ trợ đưa cháu bé bị ngã từ tầng 2 đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Lào Cai dùng xe công vụ hỗ trợ đưa cháu bé bị ngã từ tầng 2 đi cấp cứu

Khoảng 17 giờ, ngày 13/02, tại Km62 Quốc lộ 70 (địa phận xã Bảo Ái), trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đề nghị khẩn cấp của anh Bàn Văn Nam (sinh năm 1998, trú thôn Ngòi Thìu, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) về việc hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu.

Mang Tết đến cho đoàn viên, người lao động

Mang Tết đến cho đoàn viên, người lao động

Tại các công ty, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn Lào Cai, những phần quà Tết, chuyến xe nghĩa tình và hoạt động chăm lo thiết thực đang được triển khai đồng loạt. Không chỉ “trao tay” món quà vật chất, các cấp công đoàn và doanh nghiệp còn “trao gửi” sự sẻ chia, giúp công nhân vơi bớt khó khăn, yên tâm bám việc, gắn bó lâu dài để Tết đến gần hơn với mọi gia đình.

Vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ

Vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ

Mặc dù mồ côi và nghèo khó, những học sinh tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tỉnh Lào Cai vẫn miệt mài bên xưởng máy, giảng đường với quyết tâm: Học nghề để thay đổi số phận. Trên hành trình ấy, các em không hề đơn độc bởi luôn có sự sát cánh của thầy cô và vòng tay nhân ái từ cộng đồng. Những món quà Tết ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần giúp các em vững tin viết tiếp giấc mơ lập nghiệp.

Niềm vui đoàn viên sau hành trình khoác áo lính

Niềm vui đoàn viên sau hành trình khoác áo lính

Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, những ngày giáp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở về quê hương. Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà còn là thời điểm của đoàn viên, của những cái ôm sum vầy sau quãng thời gian xa cách, của niềm vui trưởng thành sau hành trình khoác áo lính.

Khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại phường Cam Đường

Khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại phường Cam Đường

Nhân dịp chào Xuân Bính Ngọ 2026, hướng tới kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 13/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường phối hợp với các chi bộ khu dân cư tổ chức khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên địa bàn phường.

Đằng sau một gian hàng đẹp

Đằng sau một gian hàng đẹp

Tại phường Lào Cai, những chậu lan “đứng dáng” ngày Tết cùng các gốc đào Bắc Hà rực rỡ trên đường An Dương Vương đã tạo nên điểm nhấn cảnh quan nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Đằng sau vẻ đẹp hài hòa ấy là một quy trình kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ và công phu.

Hội LHPN tỉnh Lào Cai trao đổi nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP ở địa phương

Đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với thực tiễn

Giữa mây núi trùng điệp của miền biên viễn Lào Cai, ở đâu có bước chân người phụ nữ, ở đó có bóng dáng tổ chức hội. Từ những thôn, bản heo hút nơi lưng chừng núi đến phố thị sôi động, phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mạch chảy xuyên suốt trong hành động.

Dịp đầu xuân mới, khu dân cư bản Hốc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Du xuân Bản Hốc

Nằm bên dòng suối Nhì thơ mộng, khu dân cư bản Hốc, xã Văn Chấn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hài hòa cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Thái. Không chỉ vậy, nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi nguồn suối khoáng nóng dồi dào - lợi thế quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng.

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Những ngày này, không khí chào đón Tết Nguyên đán đã rộn ràng khắp xã vùng cao Chế Tạo. Trên những con đường nông thôn vừa được đầu tư xây dựng hay phía trước mỗi căn nhà, sắc cờ Tổ quốc được người dân treo nổi bật giữa núi rừng. Tiếng giã bánh giầy xen tiếng nói cười… Tất cả hòa quyện tạo nên nhịp điệu tươi vui của những ngày giáp Tết.

fb yt zl tw