Tại Bản Phạ, xã Việt Hồng, những ngày này gia đình chị Nguyễn Thị Mây đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng của căn nhà mới để kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ước mong về một mái ấm khang trang, an toàn sau trận lũ dữ nay đã thành hiện thực, nhờ sự triển khai thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ phát động.
Với chị Mây, ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, chắn gió mà còn là điểm tựa tinh thần sau những ngày tháng chông chênh vì thiên tai. “Được về đây ăn Tết, tôi vui lắm. Các hộ di dời về đây cũng rất vui, rất yên tâm, không còn lo bão lũ như trước. Giờ vợ chồng, con cái không phải chạy lũ nữa. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an xã nhiều lắm” - chị xúc động chia sẻ.
Cùng niềm vui ấy, tại thôn Yên Thịnh, xã Quy Mông, gia đình anh Hoàng Văn Vương cũng đang chuẩn bị đón một cái Tết trọn vẹn trong ngôi nhà mới vừa hoàn thành. Với anh, niềm hạnh phúc năm nay không nằm ở mâm cỗ đầy hay bộ quần áo mới, mà chính là mái nhà kiên cố - nơi cả gia đình có thể yên tâm sinh sống, lao động và ổn định phát triển kinh tế trong tương lai.
“Năm nay gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới an toàn, tôi rất vui và phấn khởi. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để gia đình có chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất” - anh Vương bày tỏ.
Từ cảnh trắng tay, không còn nhà cửa sau lũ, đến nay nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã dần ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Có được kết quả đó là nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và lực lượng công an, bảo đảm “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng và bàn giao nhà cho người dân trước thềm năm mới.
Thượng úy Hoàng Anh Tuấn - Công an xã Quy Mông cho biết, trên địa bàn xã có 5 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới trong khuôn khổ chiến dịch và đã hoàn thành 100% tiến độ. Hiện, các hộ đã được bàn giao nhà, chuyển đồ đạc về sinh sống ổn định trước Tết Nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Minh Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Quy Mông, chia sẻ thêm: “Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi trước sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc hỗ trợ bà con. Khi nhà mới hoàn thành, bà con đã có một mái ấm để đón Tết”.
“Chiến dịch Quang Trung” khép lại cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu một hành trình mới. Trong những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên rộn rã, hòa cùng nhịp xuân đang gõ cửa từng bản làng. Niềm tin được vun đắp từ chính những mái nhà ấy - niềm tin rằng, dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, với sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của cả cộng đồng, cuộc sống vẫn sẽ hồi sinh mạnh mẽ, ấm áp khi xuân về.