Từ bản làng đến sân cỏ quốc gia
Có những giấc mơ khởi đầu rất giản dị: quả bóng nhựa, khoảng sân đất và những buổi chiều chạy theo trái bóng cùng đám trẻ trong làng. Không ít cô gái từng nghe lời trêu chọc “con gái thì biết gì mà đá bóng”. Nhiều người ban đầu chỉ coi đá bóng để rèn luyện sức khỏe, trước nhận ra mình có thể đi xa hơn. Những người thân từng lo lắng cũng không ngại vượt hàng trăm cây số đứng bên đường biên tiếp sức cho con cháu. VTV Cup 2026 chính là nơi kết nối những câu chuyện đầy cảm hứng ấy.
Với Nông Thị Huyện, nữ cầu thủ 18 tuổi của đội Lục Yên (Lào Cai), tình yêu bóng đá bén duyên từ năm lớp 6. Ban đầu, gia đình chỉ xem bóng đá là môn thể thao tập luyện cho khỏe mạnh. Huyện tham gia các giải phong trào rồi dần gắn bó, nhưng chưa từng nghĩ có ngày sẽ khoác áo thi đấu ở giải quốc gia.
Huyện và bà rạng rỡ sau chiến thắng tại trận bán kết.
Đến với VTV Cup, bà, bố và chú của Huyện đã khởi hành từ 12 giờ đêm, vượt gần 200 km đến Nghĩa Lộ từ sáng sớm để chờ khoảnh khắc em ra sân. Không phụ sự kỳ vọng, Huyện đã ghi bàn. Bàn thắng ấy kết tinh cả một hành trình nỗ lực, mang lại niềm vỡ òa hạnh phúc cho người thân trên khán đài. Bà của Huyện tự hào chia sẻ, gia đình nhận ra quyết định ủng hộ em là hoàn toàn đúng đắn và sẽ tiếp tục đồng hành cùng em trong các giải đấu tương lai.
Nếu sự tự tin của Huyện có điểm tựa từ gia đình, thì hành trình của Đinh Thị Hồng Hoa (15 tuổi, người Mường, đội Vân Sơn, Phú Thọ) lại bắt đầu từ việc vượt qua định kiến. Hoa yêu bóng đá từ nhỏ, nhưng ở địa phương, phong trào bóng đá nữ chưa phát triển, em thường xuyên gặp phải những lời trêu chọc từ các bạn nam. Sự kiên trì và niềm say mê đã giữ chân Hoa lại với sân cỏ. VTV Cup thành bước ngoặt khẳng định đam mê không bị giới hạn bởi giới tính hay hoàn cảnh.
Tại trận Tứ kết giữa đội Vân Sơn với đội Lục Yên, Hoa là một trong những vận động viên trẻ nhất ghi bàn, góp phần giúp đội Vân Sơn giành chiến thắng trước đội Lâm Thượng (Lào Cai). Bàn thắng ấy không chỉ mang về lợi thế cho đội bóng mà còn là câu trả lời dành cho những lời từng khiến em tổn thương. Qua đó, Hoa thêm tin tưởng vào môi trường chơi bóng bình đẳng và đặt mục tiêu trở thành cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Sự tiếp nối đam mê còn thể hiện qua câu chuyện của hai mẹ con H’Theo và Giang (đội Đak Đoa, Gia Lai). Ở tuổi 36, chị H’Theo (dân tộc Ba Na) đã có hơn 10 năm gắn bó với bóng đá địa phương. Tình yêu trái bóng của chị đã lớn lên từ những buổi chiều tuổi thơ chơi bóng nhựa trên sân đất cùng đám trẻ trong làng. Bằng sự kiên trì, chị truyền ngọn lửa đam mê cho con gái - Giang (sinh năm 2010). Đó cũng là cơ duyên đưa hai mẹ con trở thành đồng đội sát cánh bên nhau tại VTV Cup - giải bóng đá quy mô quốc gia dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
12 đội bóng với hơn trăm cầu thủ, mỗi người mang đến một câu chuyện riêng. Thế nhưng khi cùng bước lên sân cỏ, những câu chuyện ấy đã hòa làm một, viết nên hành trình chung đầy cảm xúc về tình yêu bóng đá của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Giá trị giải đấu không dừng lại ở tỷ số hay chiếc cúp vô địch, mà còn ở việc giúp thêm một cô gái tin vào bản thân, thêm một gia đình ủng hộ con em mình và thêm một bản làng tự hào về những người con quê hương. Khi những “bông hoa của bản làng” bước ra sân chơi lớn, họ không chỉ nỗ lực cho hiện tại mà còn mở đường, truyền cảm hứng cho những giấc mơ tiếp nối ở tương lai.
Khi đam mê truyền cảm hứng
Nếu dưới sân cỏ các cô gái đang nỗ lực cho đam mê, thì trên khán đài hàng nghìn khán giả cũng tìm thấy niềm cảm hứng từ từng đường bóng.
Em Hoàng Hồng Minh (tổ 3, phường Nghĩa Lộ) đã bày tỏ sự thán phục trước tài năng của các nữ cầu thủ, đồng thời hạ quyết tâm luyện tập chăm chỉ hơn vì tin rằng dù ở xa hay điều kiện khó khăn thì bản thân vẫn có thể làm được.
“Em rất thích đá bóng và thường xuyên luyện tập. Khi đến đây cổ vũ các chị, em thấy các chị chơi rất giỏi. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn để được như các chị”, Hồng Minh chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, anh Triệu Văn Quang (cổ động viên từ xã Sơn Lương, Lào Cai) tạm gác việc đồng áng để đến theo dõi. Anh bày tỏ sự tự hào về tài năng cùng nét đẹp trang phục dân tộc của các nữ cầu thủ, đồng thời khẳng định sẽ không cấm cản nếu con gái muốn theo đuổi môn thể thao này.
Có lẽ, đó chính là một trong những chiến thắng đẹp nhất của VTV Cup.
Giải đấu rồi sẽ khép lại sau tiếng còi mãn cuộc, những bàn thắng được ghi nhận và từng trận đấu sẽ trở thành kỷ niệm. Thế nhưng, ngọn lửa đam mê từ sân cỏ vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.
Nhiều ước mơ đã ươm mầm cùng tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài.
Đó là niềm tin “mình cũng sẽ làm được” của một cô bé khi nhìn các chị thi đấu; là sự thay đổi của người cha quyết định ủng hộ con gái theo đuổi trái bóng tròn; là những gia đình vượt hàng trăm cây số đến tiếp sức; và là nỗ lực của từng vận động viên vượt qua rào cản địa lý cùng định kiến để tự tin bước ra sân cỏ.
12 đội bóng với hàng trăm câu chuyện, hàng nghìn cổ động viên mang trọn những cảm xúc riêng, tất cả đã cùng hòa nhịp để tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu bóng đá của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Khi những “bông hoa bản làng” cống hiến hết mình trên sân cỏ, niềm đam mê ấy đã chạm tới hàng nghìn trái tim trên khán đài. Từ bước đệm VTV Cup, ngọn lửa tình yêu trái bóng sẽ còn tiếp tục truyền đi, thắp sáng thêm nhiều sân cỏ khác và nâng cánh cho những giấc mơ vươn xa.