Là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức, VTV Cup 2026 đã để lại những dấu ấn đặc biệt. Bởi trên sân cỏ không chỉ có những cuộc tranh tài quyết liệt, mà còn lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực, tinh thần thể thao và sự đoàn kết. Đọng lại sau giải đấu còn là những câu chuyện đầy cảm động về nghĩa tình của người Nghĩa Lộ, Lào Cai - miền đất đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái, nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc.
Hơi ấm của sự quan tâm
Giải đấu càng trở nên ý nghĩa hơn khi nhận được sự quan tâm, động viên sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Tô Lâm. Trận chung kết và lễ bế mạc giải vinh dự được đón sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đồng chí Đặng Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Dương Quốc Huy - Bí Thư Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Trung ương, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các địa phương cùng đông đảo người hâm mộ.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi tới 12 đội 12 quả bóng đặc biệt, đây là món quà vô cùng ý nghĩa. Cùng với đó là tình cảm ấm áp của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị và tất cả các địa phương có đội bóng tham gia chính là nguồn cổ vũ, động viên vô giá.
Sự hiện diện và quan tâm ấy không chỉ tiếp thêm niềm tin, động lực và nhiệt huyết cho các nữ cầu thủ, mà còn là minh chứng sống động, khẳng định sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đối với phụ nữ và đối với sự phát triển phong trào thể thao ở cơ sở.
Sự hiện diện và quan tâm ấy không chỉ tiếp thêm niềm tin, động lực và nhiệt huyết cho các nữ cầu thủ, mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đối với phụ nữ và đối với sự phát triển phong trào thể thao ở cơ sở.
Giải đấu của đam mê, bản lĩnh và khát vọng
Nhìn lại hành trình vừa qua, dù điều kiện thời tiết có lúc không thuận lợi; dù lần đầu tiên tỉnh Lào Cai đăng cai một giải đấu quy mô toàn quốc, chắc chắn còn những điều chưa thật trọn vẹn, nhưng chính tinh thần của các đội bóng, sự đồng hành của Ban tổ chức và tình cảm của Nhân dân đã làm nên một mùa giải đáng nhớ.
Dù trời mưa, sân trơn, bóng ướt hay thời tiết nắng nóng, điều kiện thi đấu không thuận lợi, song các “bông hoa trên sân cỏ” vẫn không ngừng nỗ lực. Mỗi bước chạy, mỗi pha tranh bóng, mỗi cú sút và những giọt mồ hôi trên sân đều cho chúng ta thấy một tinh thần rất đẹp của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam hôm nay: Tự tin, mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn khao khát vươn lên.
Các đội bóng mang theo niềm tự hào của quê hương, những phong tục, những câu chuyện và bản sắc riêng để cùng làm nên một không gian giao lưu giàu bản sắc. Qua đó, thể thao trở thành nhịp cầu kết nối con người, vùng miền và các cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Dưới sân cỏ, là rực rỡ sắc màu của những chiếc áo thổ cẩm, áo chàm, áo cỏm. Trên khán đài là cả một “rừng hoa” ngập tràn sắc màu của áo, của khăn và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số là những cổ động viên.
Khán đài đầy sức sống và những hình ảnh lay động trái tim
Ở giải đấu lần này, những nét đẹp văn hóa trong cách cổ vũ cũng trở thành một dấu ấn đặc biệt, tạo nên không khí vừa sôi động, vừa đậm đà tình người. Người dân Mường Lò - Nghĩa Lộ đã đón những cô gái từ muôn nẻo bản làng xa xôi về đây thi đấu bằng sự nồng hậu, chân thành, như đón những người con, người thân trở về trong một mái nhà chung.
Hiếm có một giải đấu nào mà cổ động viên không chỉ cổ vũ cho đội bóng quê hương, mà còn mở trọn tấm lòng tiếp lửa cho tất cả các đội bằng tình cảm chân thành, nồng hậu.
Trước thềm trận chung kết, phường Nghĩa Lộ, xã Liên Sơn đã chủ động in những tấm băng rôn cổ vũ trang trọng cho cả hai đội bóng bước vào tranh tài: Lục Yên và Đak Đoa.
Thật xúc động khi chứng kiến những cô gái Thái của vùng đất văn hóa Mường Lò duyên dáng, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trong áo cỏm, khăn piêu, cầm băng rôn cổ vũ, đồng thanh reo hò tiếp sức cho cả hai đội bóng Đắc Đoa (Gia Lai) và đội Lục Yên của tỉnh nhà. Sự tinh tế, văn minh và ấm áp ấy đã làm sáng bừng tinh thần thể thao cao thượng.
Đặc biệt, giải đấu gợi lại và làm sống dậy những ký ức lịch sử sâu nặng. Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Thanh (nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái trước hợp nhất) đã xúc động chia sẻ: “Giải bóng đá nữ các DTTS Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất được tổ chức tại Nghĩa Lộ (Lào Cai) như nhắc nhớ kỷ niệm về mối dây tình cảm Nghĩa Lộ - Gia Lai. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Nghĩa Lộ và tỉnh Gia Lai cũ là hai tỉnh kết nghĩa. Thế hệ 4x, 5x chúng tôi ở Nghĩa Lộ từng được học dưới mái trường cấp 3 mang tên Trường Cấp 3 Gia Lai! Nay hữu duyên được đón đội bóng đá nữ của Gia Lai trên đất Nghĩa và càng vui hơn, tự hào hơn khi đội nhà được vào Chung kết. Chúc đội Đak Đoa - Gia Lai tiếp tục tỏa sáng! Chúc tình anh em kết nghĩa Nghĩa Lộ - Gia Lai ngày càng bền chặt!”.
Dòng tâm sự dung dị ấy đã minh chứng rằng: Giải đấu không chỉ là những đường bóng lăn, mà đã trở thành nơi nối lại sợi dây kết nối ký ức lịch sử, kết nối quá khứ với hiện tại bằng nghĩa tình son sắt giữa miền biên cương Tây Bắc và mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại trọn vẹn trong niềm hân hoan ngập tràn cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Những chiếc cúp, những danh vị đã tìm được chủ nhân xứng đáng, nhưng phần thưởng lớn nhất thuộc về tất cả chúng ta: Đó là một giải đấu trọn nghĩa, vẹn tình. Sự trọn vẹn ấy sẽ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng. Người hâm mộ mong muốn và kỳ vọng Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành một sân chơi thường niên, ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa hơn, mong đợi những mùa giải tiếp theo với nhiều đổi mới, ngập tràn cảm xúc và viết tiếp những câu chuyện đẹp.
Và, khán đài rực rỡ nhất của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I, năm 2026 chính là khán đài được kết tinh từ những tình cảm dung dị, sự tinh tế sâu sắc, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.