VTV Cup 2026: Động lực nâng tầm thể thao, văn hóa và du lịch Lào Cai

Lần đầu tiên được tổ chức, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 đã chọn Lào Cai làm nơi khởi đầu cho một hành trình đặc biệt: nơi những cô gái dân tộc thiểu số được sống với đam mê bóng đá, nơi văn hóa các vùng miền hội tụ và tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa. Với sự chuẩn bị  bài bản và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc vai trò địa phương đăng cai, biến VTV Cup thành một “điểm hẹn” của thể thao, văn hóa và du lịch.

0:00 / 0:00
0:00

Lào Cai chủ động cho một giải đấu đặc biệt

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi là lần đầu tiên một giải bóng đá nữ dành riêng cho các đội bóng dân tộc thiểu số được tổ chức, quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 tỉnh, thành trong cả nước. Với Lào Cai - địa phương có hơn 30 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, việc được lựa chọn đăng cai không chỉ là cơ hội, mà còn là sự gửi gắm về một không gian giàu bản sắc để giải đấu cất lên tiếng nói riêng. Vì vậy, ngay từ trước khi trái bóng lăn, Lào Cai đã xác định đây không đơn thuần là một giải thể thao.

Ngày 1/8/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 370/KH-UBND về đăng cai tổ chức Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, năm 2026. Quyết định 2728 thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức với sự tham gia của 9 đơn vị, sở, ngành là cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ chuyên môn, cơ sở vật chất, truyền thông, y tế, giao thông, an ninh, trật tự đến lưu trú, du lịch.

baolaocai-br_sequence-2400-09-08-17still006-1836.jpg
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV năm 2026 và các sự kiện lớn của tỉnh.

Hàng nghìn cán bộ, nhân viên và người dân cùng tham gia vào quá trình chuẩn bị. Sân vận động phường Nghĩa Lộ được chỉnh trang, hoàn thiện các điều kiện phục vụ thi đấu. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, giao thông được xây dựng và phối hợp triển khai.

Đại úy Lê Văn Tuân - Phó Trưởng Công an phường Nghĩa Lộ chia sẻ về công tác an ninh của giải:Đây là giải đấu đặc biệt có liên quan đến yếu tố dân tộc thiểu số và lượng khách du lịch rất lớn. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch có sự hiệp đồng giữa công an các địa phương trong khu vực diễn ra giải đấu cũng như với các lực lượng khác như công an giao thông, công an phòng cháy chữa cháy để giải đấu diễn ra được an toàn, trọn vẹn nhất”.

sequence-2200-31-21-21still049-4437.jpg
Đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại giải đấu.
sequence-2200-30-58-19still045.jpg
sequence-2200-31-27-09still050.jpg
Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại giải đấu.

Đằng sau mỗi trận đấu diễn ra đúng giờ, một khán đài an toàn hay một đội bóng được đón tiếp chu đáo là sự phối hợp của rất nhiều lực lượng. Lào Cai cũng chủ động phối hợp với Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn - VTV5 trong công tác tổ chức và truyền thông, đưa hình ảnh giải đấu, con người và văn hóa các dân tộc đến gần hơn với công chúng. Đó là cách Lào Cai thể hiện năng lực tổ chức: không chờ đến ngày khai cuộc mới bắt đầu, mà chuẩn bị từ nhiều tuần trước; không chỉ lo một sân bóng, mà xây dựng cả không gian để các đội bóng và du khách có thể trải nghiệm.

Ông Lương Mạnh Hà - Bí thư phường Nghĩa Lộ cho biết: “Sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, phường Nghĩa Lộ đã có cơ hội đăng cai một số sự kiện quốc gia. Đối với giải đấu này, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là các điều kiện lưu trú, trải nghiệm phục vụ các đội cũng như du khách”.

Nếu công tác tổ chức là phần “hạ tầng” của thành công thì người dân chính là phần “linh hồn” của giải đấu. Và đây cũng là điểm Lào Cai tạo dấu ấn riêng.

Khi Lào Cai biến sân bóng thành điểm hẹn văn hóa, du lịch

Không khó để nhận ra sự khác biệt của VTV Cup trên khán đài ở Nghĩa Lộ. Có những cổ động viên vượt gần 200 km từ Vân Sơn, Phú Thọ để đến sân từ sáng sớm. Có những người khoác lên mình trang phục dân tộc Mường, mang theo tiếng trống và những tràng vỗ tay để cổ vũ đội bóng quê hương. Dù đội Vân Sơn dừng bước ở vòng tứ kết, nhưng với chị Hà Thị Hằng cùng người dân Vân Sơn, hành trình đến Lào Cai vẫn là kỷ niệm đẹp bởi họ nhận được sự tiếp sức nhiệt tình từ chính khán giả địa phương.

baolaocai-br_sequence-2400-05-10-03still009.jpg
Chị Hà Thị Hằng - Cổ động viên xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ: “Trước khi tham gia giải đấu chúng tôi cũng có lo lắng sẽ gặp những khó khăn trong suốt quá trình thi đấu. Tuy nhiên, từ khi đặt chân đến đây, điều làm chúng tôi cảm động nhất là sự đón nhận của khán giả Lào Cai. Họ đến sân rất nhiệt tình, không cổ vũ riêng cho một đội nào cả. Đội nào chơi đẹp, đội nào chơi hay họ đều ủng hộ. Đó là tinh thần cực kỳ tuyệt vời cho giải đấu này”.

baolaocai-tl_sequence-2200-18-04-12still031.jpg
Khán đài lúc nào cũng đông cổ động viên cổ vũ cho các đội.

Sự ghi nhận ấy không đến từ một kế hoạch hành chính, mà xuất phát tự nhiên từ văn hóa ứng xử của người dân. Chị Trần Thị Bình (phường Nghĩa Lộ) đã gác lại công việc để đến sân cổ vũ. Chị dành tình cảm cho đội bóng địa phương và cả những đội bóng ở xa, bởi theo chị, họ đã vượt qua hành trình dài để tham gia giải đấu.

Chị Bình chia sẻ: “Mình rất khâm phục và yêu mến các em. Dù ở tỉnh thành nào mình cũng cổ vũ, nhất là những đội ở xa vì họ vất vả hơn rất nhiều. Hy vọng với sự cổ vũ của mình các em sẽ có thêm động lực để theo đuổi ước mơ và giành chiến thắng”.

baolaocai-tr_sequence-2400-22-34-23still013-9036.jpg
Chị Trần Thị Bình - cổ động viên phường Nghĩa Lộ.

Từ khán đài, tinh thần ấy lan sang các tuyến phố, điểm lưu trú, điểm tham quan và những không gian trải nghiệm văn hóa của Mường Lò.

Theo thống kê, trong thời gian diễn ra giải đấu, trung bình mỗi ngày có hơn 3.000 lượt khách đến tham quan khu vực Mường Lò. Riêng ngày diễn ra lễ bế mạc, trên 15.000 du khách đã đến sân vận động Nghĩa Lộ. Những con số này cho thấy sức hút của sự kiện thể thao, nhưng phía sau đó là câu chuyện lớn hơn: Lào Cai đang biết cách biến sự kiện thành sản phẩm quảng bá địa phương.

baolaocai-tl_1787964892134-3501138710739286582-3501138710739286582-b14673035d21e12b77cd233f44e91470.jpg
baolaocai-tl_1787964917307-3501138710739286582-3501138710739286582-7828bc1c8935348eb444a9601a2821c8.jpg
baolaocai-tl_sequence-2400-07-49-06still008.jpg
Không khí phường Nghĩa Lộ trong những ngày diễn ra giải đấu.

Ông Phạm Kông Chí - đại diện Ban Tổ chức Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 đánh giá: "Sự phối hợp của tỉnh Lào Cai nói chung, các xã, phường khu vực Mường Lò nói riêng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo động lực rất lớn cho chúng tôi làm nên thành công của một giải đấu thắm tình đại đoàn kết”.

Sau 7 ngày tranh tài, từ ngày 23 - 29/8, VTV Cup lần thứ nhất khép lại bằng chức vô địch thuộc về đội bóng đá nữ xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai. Chiếc cúp ở lại Lào Cai, nhưng những giá trị mà giải đấu tạo ra đã đi xa hơn sân vận động Nghĩa Lộ.

Đó là hình ảnh một Lào Cai năng động, chủ động và trách nhiệm trong tổ chức sự kiện quốc gia. Một Lào Cai giàu bản sắc với cộng đồng hơn 30 dân tộc thiểu số cùng chung sống. Một Lào Cai thân thiện qua cách người dân đón nhận, dành trọn tình cảm cho các đội bóng đến từ khắp các vùng miền. Và quan trọng hơn, đó là một Lào Cai đang từng bước định hình khả năng đưa những sự kiện lớn trở thành động lực phát triển.

Theo ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, sự thành công của giải đấu có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất Lào Cai đến với khán giả trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch Lào Cai trong thời gian sắp tới.

VTV Cup lần đầu tiên được tổ chức. Lào Cai lần đầu tiên trở thành nơi hội tụ của 12 đội bóng nữ dân tộc thiểu số từ 9 tỉnh, thành.

Sau 7 ngày, điều còn lại không chỉ là kết quả trên bảng đấu. Lào Cai đã tạo nên một “điểm hẹn” bằng chính công tác tổ chức chu đáo, sự hiếu khách và tình cảm nồng hậu của người dân địa phương. Đó là điểm hẹn của bóng đá, của văn hóa và của tinh thần đại đoàn kết. Từ điểm hẹn ấy, hình ảnh một Lào Cai thân thiện, bản sắc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ sân đất bản làng đến Giải đấu VTV CUP: Bản hòa ca về bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của những đóa hoa đại ngàn

Từ sân đất bản làng đến Giải đấu VTV CUP: Bản hòa ca về bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên của những đóa hoa đại ngàn

Từ những sân đất bản làng đến thảm cỏ VTV Cup 2026, 12 đội bóng nữ dân tộc thiểu số đã viết nên một bản hòa ca đầy cảm xúc về đam mê, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn lên. Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup lần thứ I không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là nơi những “đóa hoa đại ngàn” tỏa sáng, lan tỏa vẻ đẹp phụ nữ vùng cao và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Bắc Hà sẵn sàng cho Giải chạy 10km “Hương sắc mùa Thu” 2026: Chạy giữa thiên nhiên, khám phá bản làng

Bắc Hà sẵn sàng cho Giải chạy 10km “Hương sắc mùa Thu” 2026: Chạy giữa thiên nhiên, khám phá bản làng

Ngày 29/8, Giải chạy phong trào 10km “Hương sắc mùa Thu” năm 2026 sẽ diễn ra tại xã Bắc Hà, là một trong những hoạt động thể thao nổi bật trong khuôn khổ Festival “Hương sắc mùa Thu” 2026, mang đến sân chơi thể thao hấp dẫn cho vận động viên và du khách, đồng thời mở ra hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên, bản làng và không gian văn hóa đặc trưng của vùng cao Bắc Hà.

Những người lặng thầm làm nên thành công của giải VTV Cup

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 Những người lặng thầm làm nên thành công của giải VTV Cup

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup năm 2026 đang diễn ra và nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Để giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, các lực lượng từ an ninh, y tế đến truyền thông đã vào cuộc đồng bộ.

fb yt zl tw