Nghĩa tình, trách nhiệm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
65 năm đã trôi qua kể từ ngày 10/8/1961 - thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành các hoạt động phun rải chất độc hóa học quy mô lớn tại Việt Nam.
65 năm đã trôi qua kể từ ngày 10/8/1961 - thời điểm quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành các hoạt động phun rải chất độc hóa học quy mô lớn tại Việt Nam.
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân”, những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân chất độc da cam, những người đang gánh chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại. Thông qua chương trình Tết Nhân ái, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, mang mùa xuân yêu thương đến với các nạn nhân chất độc da cam.
Sáng 26/1, tại Hội trường UBND xã Gia Phú, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Gia Phú tổ chức chương trình tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Với tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, trở thành điểm tựa cho những cảnh đời yếu thế ở địa phương.
Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4.
Ở tuổi 72, dù bị nhiễm chất độc da cam nhưng cựu chiến binh Phạm Hải Đường (phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) vẫn miệt mài đóng góp tích cực cho địa phương, đem lại sự bình yên cho Nhân dân.
Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày 26/4, Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai, Câu lạc bộ nhân ái tỉnh Lào Cai và một số đơn vị, cá nhân đã tổ chức chương trình tri ân nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Bảo Yên.