Trao yêu thương nhận nụ cười

Vùng cao Tây Bắc rét đậm, những ngày mưa gió, đường đến trường của các em học sinh ở một số tỉnh thường nhầy nhụa bùn đất, sạt lở.

Nhớ lắm vùng cao

Có lẽ khắp vùng núi phía Bắc, nhưng không ở nơi nào lại khô lạnh hơn Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai. Mảnh đất chênh vênh trên dòng sông Xanh, nơi đây được ví là sa mạc trên đỉnh núi. Cuộc sống của người dân hàng ngày đối mặt với sự thiếu nước, lạnh giá đời này nối tiếp đời kia, họ vật vã sống trong sự khô khát triền miên…

Học sinh tiểu học và trẻ mầm non nhận quà do Báo GD&TĐ trao tặng.
Học sinh tiểu học và trẻ mầm non nhận quà do Báo GD&TĐ trao tặng.

Bước chân ra cửa là thấy đá. Con đường lên xã Tả Gia Khâu men theo triền núi dựng đứng, phía dưới là dòng sông Xanh, dòng sông chảy dọc biên giới Việt - Trung. Nhà của các dân tộc sống ở nơi tận cùng dòng sông Chảy họ đều trình tường, dày nửa mét. Tường phải trình dày như vậy để chống chọi với cái giá lạnh khắc nghiệt mùa đông nơi này. Ở đây, trên cái đỉnh núi nơi này, nước sinh hoạt và gieo trồng đều trông đợi vào nước trời.

Vùng cao Tây Bắc bắt đầu mùa rét, những ngày mưa gió, đường đến trường của học sinh 3 trường ở xã Tả Gia Khâu , Mường Khương, Lào Cai nhầy nhụa bùn đất, sạt lở. Các thầy, cô giáo ở đây cho biết, giữ sĩ số lớp thành công là cả một kỳ công của tập thể giáo viên nơi đây.

Mỗi người một hoàn cảnh, một khó khăn nhưng cái tâm lo cho học sinh đến lớp, đưa con chữ đến khắp bản xa, thôn vắng của các thầy cô cắm bản ở Tả Gia Khâu này đều thương trò như một. Những con chữ viết trên tấm bảng đen, những đêm các thầy, cô giáo chong đèn bên trang giáo án, những vất vả, riêng tư gác lại ngày qua, sẽ là sức sống, là hơi ấm mang tri thức cho vùng đất xa xôi heo hút này... Và mong muốn được một lần trở lại giúp thầy trò Tả Gia Khâu đã thôi thúc tôi lên đường.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học (PTDTBTTH) Khâu Vai huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Báo GD và TĐ cùng Quỹ Hỗ trợ Giáo dục NTS - Kaspersky cũng đã trao tặng 1.000 chiếc áo ấm, 888 cặp sách, 112 ba lô, 351 chăn ấm, 1.000 đôi ủng đi mưa và nhiều phần quà ý nghĩa cho các em HS.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường – Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Khâu Vai xúc động: “Những món quà vô cùng ý nghĩa về vật chất và tinh thần đến từ Báo GD và TĐ, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục NTS – Kaspersky sẽ giúp các em HS Trường PTDTBTTH Khâu Vai vơi đi phần nào những thiếu thốn, khó khăn trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, tiếp thêm nghị lực, niềm tin về cuộc sống, nhận thêm bài học về lòng nhân ái, bao dung trong cuộc sống”.

Tại đây, Báo GD và TĐ đã vận động được số tiền gần 100 triệu đồng sửa chữa làm mới điểm trường Trủ Lủng Dưới của Trường PTDTBTTH Khâu Vai bị tốc mái. Hiện điểm trường Trủ Lủng Dưới có 3 lớp với 27 em HS (lớp 1 có 10 học sinh, lớp 2 có 9 học sinh, lớp 3 có 8 học sinh).

Cũng tại vùng cao Tây Bắc, Báo GD và TĐ cùng Quỹ hỗ trợ Giáo dục NTS – Kaspersky đã tiếp tục thăm, tặng quà cho học sinh xã Pá Mỳ huyện Mường Nhé (Điện Biên) - địa phương thuộc diện khó khăn nhất nơi cực Tây của Tổ quốc.

Tại đây, Báo GD và TĐ và Quỹ hỗ trợ Giáo dục NTS – Kaspersky trao tặng 578 suất quà (mỗi suất bao gồm: Chăn đông, áo ấm, chiếu, màn tuyn, ủng đi mưa...) với tổng trị giá 250 triệu đồng đã được trao tận tay các em HS nhà trường.

Ông Giàng A Trừ, Bí thư Đảng xã Pá Mỳ không giấu được sự xúc động, chia sẻ: “Đời sống bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn với hơn 90% các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Chính sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức như Báo GD và TĐ và Quỹ hỗ trợ Giáo dục NTS – Kaspersky là một nguồn động viên, tạo điều kiện thuận lợi để bà con vươn lên có cuộc sống đủ đầy hơn; các cháu học sinh được đón một mùa đông ấm áp hơn”.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Bảo mật Nam Trường Sơn xúc động nói: “Qua sự kết nối của Báo GD và TĐ, vượt qua quãng đường hơn 700 km từ Hà Nội lên đến Mường Nhé, đặc biệt là đoạn đường hơn 20km từ đường quốc lộ đến điểm trường trung tâm xã Pá Mỳ, tôi thực sự cảm phục tinh thần vượt khó của các thầy, cô giáo ở đây trên hành trình đi “gieo” con chữ cho các cháu HS vùng cao.

Mặc dù đường sá từ các điểm bản đến trường hầu hết là đèo dốc nguy hiểm, có những điểm bản các cháu phải vượt suối, băng rừng, đầy khó khăn song các cháu lại đi học rất đầy đủ. Như thế mới thấy được nỗ lực của thầy cô giáo như thế nào trong công tác vận động HS đến trường, đến lớp. Bản thân tôi mong sao các tổ chức, cá nhân quan tâm hơn nữa, chung tay chia sẻ để đồng bào nơi đây có động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Đông này em không còn lạnh nữa

Để có được chuyến hàng đặc biệt đến với những học sinh vùng cao Mường Khương, Lào Cai trước đó hàng tháng Báo GD và TĐ, Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS – Kaspersky trực thuộc Tập đoàn Nam Trường Sơn đã tất ngược xuôi để lo lắng nhiều công đoạn. Làm sao để những chiếc áo đến với học sinh vùng cao Mường Khương không chỉ là áo mới mà còn phải vừa vặn, ấm, đẹp... tránh việc trường hợp rộng quá hoặc chật quá khiến các em không mặc vừa đó là mong muốn mà BTC đã đặt ra.

Vì vậy, BTC đã kĩ càng nhờ lãnh đạo phòng GD và ĐT Mường Khương kết hợp cùng giáo viên các trường lấy số đo cơ bản của học sinh từng cấp học, từ đó gửi vào TP HCM cắt may. Ủng, tất, mũ len... đều được nghiên cứu kĩ về chất liệu, kích cỡ, kiểu dáng để đặt hàng làm mới. Hoàn tất khâu chuẩn bị, hàng hóa được đóng gói cẩn thận và gửi từ TP HCM ra Hà Nội.

Khâu vận chuyển cũng được BTC lo lắng bởi với số lượng hàng khá lớn và nhiều có thể bị thất lạc, hoặc va đạp hỏng nát. Các phương án đã được tính toán đặt ra, và quyết định cuối cùng đó là bằng mọi cách hàng sẽ vận chuyển theo cùng chuyến tàu với đoàn công tác để tiện việc quản lý, vận chuyển và kịp thời gian trao tặng học sinh... Sau rất nhiều lo lắng, chuyến hàng của những tấm lòng đến với học sinh vùng cao Mường Khương hoàn tất và vận chuyển tới ga Lào Cai an toàn.

Xe chở hàng và đoàn công tác xuất phát từ thành phố Lào Cai đã vượt qua hơn 90km đường sóc với nhiều khúc cua ngoằn nghèo để đặt chân tới Trường Tiểu học Tả Gia Khâu đúng 11 giờ trưa. Hơn 700 học sinh và giáo viên của ba Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu; Trường PTDTBT TH Tả Gia Khâu, Trường MN Tả Gia Khâu đón đoàn trong ánh mắt hân hoan.

Nhìn những ánh mắt ấy, đoàn công tác chúng tôi như quên hết sự mệt mỏi của hành trình công tác kéo dài hơn 10h đồng hồ Hà Nội – Lào Cai; Lào Cai – Mường Khương. Mỗi người mỗi việc, những bao tải áo rét, mũ tất len, ủng, đồ dùng học tập... được nhanh chóng mở và phân loại để phát đến tay các em học sinh.

Các em nhỏ tự tin biểu diễn văn nghệ.
Các em nhỏ tự tin biểu diễn văn nghệ.

Niềm vui nhỏ bé

Gần 1.000 phần quà là áo ấm, ủng, mũ len, tất, sách vở... đã được trao cho gần 700 học sinh thuộc 3 trường: PTDTBT THCS, TH, MN xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trong sự vui mừng khi vừa nhận được tấm áo mùa đông, em Tải Seo Sé (người dân tộc Thu Lao) - HS lớp 7A Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu - chia sẻ với chúng tôi: Em có 4 anh chị em, bố mẹ đều làm nương rẫy. Nhà em cách trường 7km, mỗi khi tới trường em phải đi từ 5h sáng. Mùa đông trên Mường Khương lạnh lắm, nhà nghèo và đông anh chị em nên bố mẹ không sắm đủ cho tất cả chúng em áo ấm để mặc. Hôm nay cả 4 chị em em đều nhận được áo ấm. Có áo ấm, em sẽ cố gắng học tốt hơn...

Thầy giáo Trần Cương Quyết – Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu bộc bạch: "Mùa đông trên Mường Khương lạnh lắm, có những khi thời tiết xuống tới 2 độ C. Học sinh dân tộc lại nghèo, áo ấm nhiều khi chưa đủ. Mỗi khi trời trở lạnh các em lại co ro trong mỏng manh áo mỏng. Đợt rét đậm đầu mùa vừa rồi tại Mường Khương, nhà trường đã ghi nhận hàng chục em bị ốm, phải nghỉ học vì quá lạnh...

Bà Dương Bích Nguyệt – Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Lào Cai ánh mắt trìu mến, mặc từng chiếc áo ấm cho học trò và không quên dặn đừng để mực và đất vấy bẩn nhé. Những chiếc áo mùa đông, những đôi ủng, chiếc mũ, đôi tất ấm đã trở thành món quà đặc biệt, nâng cánh và tiếp bước để học sinh tới trường. Cách 4 hôm, khi nhà trường thông báo sẽ có Báo GD và TĐ cùng Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS – Kaspersky tặng áo ấm mùa đông, tặng ủng tất... em nào cũng phấn khởi và háo hức lắm. Những người giáo viên cũng thấy vui lây, đông này các em không còn lạnh nữa. Việc dạy và học của thầy trò cũng bớt khó khăn hơn, gặt hái những thành tích tốt hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – đại diện Quỹ Hỗ trợ giáo dục NTS – Kaspersky xúc động: Hôm nay chúng tôi cảm thấy vinh dự, vui mừng khi được đến tận nơi thăm các trường học vùng khó, được trò chuyện với các thầy cô giáo, học sinh và được trao tận tay những tấm áo ấm để tiếp bước học sinh tới trường. Chúng tôi mong rằng, với những tấm áo ấm này các em sẽ có một mùa đông bớt giá lạnh, để có thể đến lớp đều đặn hơn và sau này khi trưởng thành các em sẽ góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Những gương mặt hồ hởi, phấn khởi, ánh mắt trong trẻo của học trò khi được mặc tấm áo mới. Thế là mùa đông này các em không còn bị rét lạnh nữa rồi. Đó cũng là lý do ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD và TĐ mong muốn, đây chỉ là những món quà nhỏ của các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên cả nước sẽ quan tâm hơn nữa tới việc hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao khó khăn như: Tả Gia Khâu cũng như các xã khác ở Mường Khương (Lao Cai) hay xã Pá Mỳ huyện Mường Nhé (Điện Biên) và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang… Sau mỗi chuyến đi, trên đường về, niềm vui mãi dâng tràn và ấm áp.

giaoducthoidai.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở đã dọn về nơi ở mới vững chắc, an toàn.

Xuân về trên quê hương Việt Hồng

Vượt lên khó khăn sau sự tàn phá nặng nề của hoàn lưu bão số 10, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai đã phục hồi nhanh chóng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025. 

Tết về trên đảo Trường Sa

Tết về trên đảo Trường Sa

Khi đất liền đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, ngoài khơi xa, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Mùa xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo.

Tết ở vùng cam Chấn Thịnh

Tết ở vùng cam Chấn Thịnh

Những ngày cuối năm, nhiều vườn cam ở xã Chấn Thịnh chỉ còn lác đác vài chùm quả. Dưới chân đồi, sọt nhựa, thùng xốp đã được xếp gọn vào góc sân. Không còn cảnh thương lái tấp nập ra vào như tháng cao điểm, nhưng niềm vui hiện rõ trên gương mặt người trồng cam. Một mùa bội thu đang khép lại, mang theo cái Tết đủ đầy cho hàng trăm hộ dân ở vùng trồng cam Chấn Thịnh.

Mùa xuân trong những ngôi nhà mới sau thiên tai

Mùa xuân trong những ngôi nhà mới sau thiên tai

Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và xã Lục Yên nói riêng. Không còn nỗi lo nhà sập, sạt lở đất, những gia đình từng sinh sống trong vùng nguy cơ cao nay đã được bố trí nơi ở an toàn, ổn định. Trong những ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.

Hợp Thành vào xuân

Hợp Thành vào xuân

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên quê hương Hợp Thành, tỉnh Lào Cai trong sắc trời trong trẻo và nhịp sống rộn ràng của những ngày đầu năm mới. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt quy định bỏ xét riêng học bạ, cho thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt quy định bỏ xét riêng học bạ, cho thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Thí sinh xét học bạ phải đạt tối thiểu điểm thi tốt nghiệp là 15/30; được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau; siết lại việc cộng điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ..., là những thay đổi đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Xuân vui Nậm Mạt

Xuân vui Nậm Mạt

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo như rộn ràng hơn. Gió xuân từ triền núi thổi về mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ mới và cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Nếu ai từng chứng kiến nơi đây trong những ngày sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đi qua, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc trước diện mạo của những ngôi nhà ở khu tái định cư thôn Nậm Mạt hôm nay.

Tết đầu tiên ở trung tâm tỉnh mới

Tết đầu tiên ở trung tâm tỉnh mới

Không khí Tết hiện diện rõ hơn trong từng góc phố, trong những phòng làm việc còn sáng đèn, trong nhịp công việc khẩn trương của những ngày giáp Tết. Với nhiều cán bộ, người lao động từ tỉnh Lào Cai (cũ) chuyển về trung tâm tỉnh, đây là cái Tết đầu tiên gắn với một hành trình mới.

Tết trong những mái ấm nghĩa tình

Tết trong những mái ấm nghĩa tình

Hiện thực hóa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, vừa qua, phường Văn Phú đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn. Với sự đồng hành của cộng đồng, những công trình ý nghĩa này đã kịp thời hoàn thành ngay trước thềm Tết nguyên đán. Đây là động lực to lớn giúp bà con an cư lạc nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong việc huy động các nguồn lực xã hội vì mục tiêu an sinh.

Những dấu hiệu ngộ độc rượu không thể bỏ qua

Những dấu hiệu ngộ độc rượu không thể bỏ qua

Không ít trường hợp ngộ độc rượu diễn tiến nặng chỉ vì người xung quanh cho rằng “để ngủ sẽ tỉnh”. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và ô xy cao áp Việt Nam, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và xử trí đúng cách có thể quyết định sự sống còn của người say rượu.

Từ lợi thế địa phương đến chuỗi giá trị xuất khẩu

Từ lợi thế địa phương đến chuỗi giá trị xuất khẩu

Lào Cai được biết đến là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh hiện có trên 338 nghìn héc-ta rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định trên 61%. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến lâm sản.

Tết bình dị ở “xóm” chạy thận

Tết bình dị ở “xóm” chạy thận

Những ngày cuối năm ở một xóm trọ nhỏ gần Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, phường Âu Lâu - nơi sinh sống của 32 bệnh nhân suy thận mạn tính, Tết đến theo một cách rất khác.

Thị trường Valentine: Xu hướng quà tặng thiết thực

Thị trường Valentine: Xu hướng quà tặng thiết thực

Năm nay, thị trường hoa và quà tặng Valentine tại Hải Phòng đa dạng, giá bình ổn. Do ngày Valentine sát với Tết Nguyên đán nên thị trường kém sôi động hơn những mùa Valentine trước. Người dân có xu hướng thiên về những món quà tặng thiết thực như: thời trang, đồ lưu niệm, hàng hóa mỹ phẩm…

"Dệt” sắc xuân từ những bàn tay

"Dệt” sắc xuân từ những bàn tay

Xuân về, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời, lặng lẽ gõ cửa từng bản làng, ngõ phố. Mùa xuân không chỉ hiện diện trên cành đào phai, nhành mận trắng hay trong những phiên chợ Tết rộn ràng, mà còn âm thầm lan tỏa trong từng sản phẩm thủ công truyền thống, nơi đôi bàn tay người thợ cần mẫn gửi gắm tâm huyết, giữ gìn qua nhiều thế hệ.

fb yt zl tw